thethaovanhoa.vn

ĐT Việt Nam gặp Malaysia: Cơ hội của Xuân Son

VIỆT HÀ 29/03/2026 17:49 GMT+7

Hình ảnh Xuân Son đang bị lu mờ sau màn trình diễn chưa trọn vẹn ở chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Bangladesh. Nhưng trước cuộc tái đấu Malaysia, tiền đạo CLB Thép Xanh Nam Định có cơ hội chứng minh giá trị của mình.

Hình ảnh Xuân Son đang bị lu mờ sau màn trình diễn chưa trọn vẹn ở chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Bangladesh. Nhưng trước cuộc tái đấu Malaysia, tiền đạo CLB Thép Xanh Nam Định có cơ hội chứng minh giá trị của mình.

Phải thừa nhận, trận gặp Bangladesh không phải là phiên bản tốt nhất của Xuân Son. Tiền đạo sinh năm 1997 vào sân trong hiệp 2, có cơ hội, nhưng thiếu đi sự sắc bén vốn là thương hiệu.

Malaysia là cơ hội để Xuân Son trả lời những hoài nghi - Ảnh 1.

Xuân Son luôn là đối tượng bị đối thủ đeo bám sát. Ảnh: Hoàng Linh

Những pha xử lý chậm nhịp, những cú dứt điểm thiếu uy lực khiến người ta đặt dấu hỏi về sự hiệu quả của tiền đạo 29 tuổi. 

Thậm chí, những chỉ trích về thể trạng, cân nặng hay sự nặng nề trong di chuyển cũng xuất hiện dày đặc.

Malaysia là cơ hội để Xuân Son trả lời những hoài nghi - Ảnh 2.

Tiền đạo chủ lực của tuyển Việt Nam đang rất khát khao chứng tỏ khả năng. Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng nếu nhìn kỹ, đó chưa hẳn là vấn đề đáng báo động. Thời điểm Xuân Son vào sân cũng là lúc tuyển Việt Nam đã dẫn sâu 3 bàn, nhịp độ trận đấu giảm xuống, cảm hứng thi đấu không còn ở mức cao nhất. 

Malaysia là cơ hội để Xuân Son trả lời những hoài nghi - Ảnh 3.

Hoàng Hên có thể giúp Xuân Son ghi bàn vào lưới Malaysia hôm 31/3 ở Thiên Trường. Ảnh: Hoàng Linh

Quan trọng hơn, Xuân Son vẫn đang trong quá trình tìm lại cảm giác sau chấn thương dài hạn. Mùa này, tiền đạo Nam Định đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để nâng số bàn thắng cho CLB.

HLV Kim Sang Sik hiểu rõ điều đó. Việc tung Xuân Son vào sân không đơn thuần để ghi bàn, mà là giúp anh "làm nóng" lại cảm giác thi đấu, tìm lại sự kết nối với đồng đội, đặc biệt là với Đỗ Hoàng Hên, người từng rất ăn ý với anh ở cấp CLB. Những thử nghiệm ấy có thể chưa mang lại hiệu quả tức thì, nhưng lại cần thiết cho chặng đường dài.

Tất cả sẽ hội tụ ở trận đấu với Malaysia ngày 31/3, nơi Xuân Son có nhiều lý do để bùng nổ. Trước hết là câu chuyện cá nhân. Xuân Son từng bất lực nhìn đội tuyển Việt Nam thua 0-4 ở lượt đi vì chấn thương. 

Cảm giác đó, với một tiền đạo mang khát khao chứng tỏ bản thân, chắc chắn không dễ quên. Lần tái đấu này, anh trở lại không chỉ để thi đấu, mà còn để "đòi lại" điều gì đó cho chính mình.

Thứ hai là yếu tố sân nhà. Thiên Trường vốn là "thánh địa" quen thuộc từng nhiều lần tôn vinh cầu thủ 29 tuổi. Ở đó, Son quen từng thảm cỏ, và quan trọng hơn, quen với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả. Xuân Son luôn cần những bầu không khí như vậy để hưng phần, cảm xúc thăng hoa.

Ngoài ra, động lực từ những hoài nghi như chiếc lò xo dồn nén để Xuân Son bứt phá. Chính những chỉ trích về phong độ, về thể trạng, về khả năng săn bàn có thể trở thành chất xúc tác để Son thay đổi tích cực hơn.

Bản thân tiền đạo Nam Định đã thẳng thắn chia sẻ trước trận gặp Malaysia rằng: "Khi ghi bàn, mọi thứ đều ổn. Khi không ghi bàn, mọi thứ đều sai". Đó không chỉ là lời đáp trả, mà còn là sự hiểu rõ quy luật khắc nghiệt của vị trí tiền đạo.

Điều tuyển Việt Nam cần lúc này không phải là một Xuân Son hoàn hảo ngay lập tức, mà là một Xuân Son đủ tự tin để chơi thứ bóng đá của mình. Khi có sự hỗ trợ từ những vệ tinh như Hoàng Hên, hay các tiền vệ sáng tạo phía sau, cơ hội sẽ đến. Và với một chân sút từng chứng minh đẳng cấp, vấn đề chỉ là thời điểm.

Malaysia chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu, nhưng cũng chính vì thế, bàn thắng nếu đến thì sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều. Đó có thể là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho Xuân Son sau quãng thời gian bị nghi ngờ.

Với Xuân Son, trận đấu sắp tới không chỉ là một trận đấu mà là cơ hội để trở lại là chính mình, một "sát thủ" được nhiều người hâm mộ đặt kỳ vọng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN