VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa kiệt sức hoàn toàn ở những mét cuối cùng và phải bò về đích để giành ngôi á quân cự ly 42km của nữ tại giải Tiền Phong marathon 2026.
VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa kiệt sức hoàn toàn ở những mét cuối cùng và phải bò về đích để giành ngôi á quân cự ly 42km của nữ tại giải Tiền Phong marathon 2026.
Những bước chạy cuối cùng trên đường đua marathon 42 km nữ tại giải vô địch quốc gia sáng 29/3 đã trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của điền kinh Việt Nam.
Hoàng Thị Ngọc Hoa, chân chạy quê Bình Phước (cũ), sau khi dẫn đầu gần như toàn bộ cuộc đua, đã phải vật lộn với giới hạn thể lực ở những mét cuối cùng và khép lại hành trình bằng một hình ảnh khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào: bò qua vạch đích để giành vị trí á quân.



Trong phần lớn thời gian thi đấu, Ngọc Hoa duy trì tốc độ ổn định và tạo được khoảng cách an toàn so với các đối thủ. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở khoảng 500 m cuối, khi dấu hiệu xuống sức bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Tận dụng thời cơ, Phạm Thị Hồng Lệ tăng tốc mạnh mẽ để vượt lên và giành chức vô địch.
Khi chỉ còn cách đích khoảng 200m, Ngọc Hoa rơi vào trạng thái "đụng tường" – hiện tượng quen thuộc nhưng đầy ám ảnh trong marathon, khi cơ thể cạn kiệt năng lượng và mọi chuyển động gần như chỉ còn dựa vào ý chí.
Những bước chạy trở nên loạng choạng, đứt quãng; cô phải liên tục dừng lại rồi cố gắng tiếp tục. Ở khoảng cách chỉ vài mét trước vạch đích, Ngọc Hoa gục ngã. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô dùng toàn bộ phần sức lực còn sót lại để bò qua vạch, hoàn tất phần thi sau 2 giờ 44 phút 07 giây, qua đó giữ được vị trí thứ hai. Hồng Lệ giành HCV với thời gian 2 giờ 42 phút 01 giây, trong khi Phạm Huỳnh Yến Thư cán đích thứ ba với 2 giờ 51 phút.
Sự cố đáng tiếc khiến Ngọc Hoa không thể bảo vệ ngôi vô địch từng giành được trước đó. Một năm trước tại Quảng Trị, cô từng thống trị đường đua nhưng cũng gặp tai nạn té ngã ngay khi về đích.
Xuất thân không quá nổi bật về tố chất, Ngọc Hoa vươn lên bằng ý chí bền bỉ và tinh thần khổ luyện dưới sự dìu dắt của HLV Minh Thiện cùng đàn anh Bùi Lương.
Cô từng hai lần vô địch giải marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (2020, 2022), giành HCĐ SEA Games 31, và ghi dấu ấn với nhiều thành tích trong nước. Đặc biệt, năm 2024 chứng kiến bước tiến lớn khi cô phá kỷ lục quốc gia tại Hong Kong Marathon và liên tiếp đăng quang ở nhiều giải chạy lớn.