Đoàn Thiên Ân không ngại từ bỏ hình tượng hoa hậu để hoá thân thành một nữ tu, không son phấn, không kẻ chân mày trong phim Hẹn em ngày nhật thực. Dù nhiều người chê xấu, nhưng cô lại thấy bản thân thật đẹp khi sống vì nhân vật.
Đoàn Thiên Ân không ngại từ bỏ hình tượng hoa hậu để hoá thân thành một nữ tu, không son phấn, không kẻ chân mày trong phim Hẹn em ngày nhật thực. Dù nhiều người chê xấu, nhưng cô lại thấy bản thân thật đẹp khi sống vì nhân vật.
Phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực do hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Khương Lê đóng chính đang khởi chiếu trên toàn quốc. Nhân dịp này, người đẹp có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về vai diễn mà cô rất tâm huyết.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cùng ê-kíp phim Hẹn em ngày nhật thực tại buổi công chiếu
Phim kể về cô thiếu nữ Thiên Ân (hoa hậu Đoàn Thiên Ân đóng), có mối tình ngọt ngào với Thiên (Khương Lê), chàng thợ điện từ phương xa chuyển đến đây công tác. Nhưng chuyện tình lãng mạn của họ vấp phải sự phản đối quyết liệt của bà Hoa (Lê Khanh) vì bà vốn ngoan đạo, không chấp nhận chàng rể ngoại đạo. Đúng lúc này Thiên phải chuyển công tác vì muốn có tiền lo cho tương lai của anh và Ân, trong khi đó mẹ Ân muốn gả cô cho Hải (Thanh Sơn) vì muốn con gái không phải khổ.
“Tôi tự hỏi mình xấu dữ vậy hả”
Đạo diễn Lê Thiện Viễn đã yêu cầu Thiên Ân để mặt mộc khi đóng phim, môi của cô cũng được dặm phấn cho nhạt đi nhằm phù hợp hình ảnh của một nữ tu. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả chê bai nhan sắc của hoa hậu khi nhìn thấy hình ảnh này. Đoàn Thiên Ân thừa nhận khi nghe những ý kiến không tốt về ngoại hình, cô có chút hoang mang, nghi ngờ và tự hỏi bản thân “mình xấu dữ vậy hả ta”. Cô thậm chí còn đi hỏi cả nhà sản xuất, bạn bè rằng “bộ em xấu lắm sao”. Nhưng mọi người động viên hoa hậu rằng có lẽ khán giả không quen với hình ảnh cô khi không make-up.

Người đẹp tin rằng cô đã sống trọn với nhân vật trong phim
“Nhưng thành thật khi xem phim xong, tôi không thấy mình xấu, ngược lại tôi còn thấy mình rất đẹp bởi đây là nhân vật ma sơ đâu thể trang điểm, kẻ chân mày, bởi như vậy sẽ rất kỳ cục. Tôi tin sự mộc mạc đó sẽ chạm đến trái tim khán giả”, Thiên Ân tự tin nói.
Ban đầu nghe vậy cô cũng có phần tự ti, vì mấy ai thích lời chê bai. Nhưng cô đã dần quen với điều đó, và quan trọng hơn “tôi cần cho khán giả thấy đó là nhân vật chứ không phải hoa hậu Thiên Ân”. Người đẹp 26 tuổi còn tự tin tuyên bố có những vai diễn, cô không cần đẹp. Vì cô muốn “cho mọi người thấy tôi nghiêm túc thế nào để trở thành diễn viên chứ không đơn thuần chỉ nhờ nhan sắc để theo nghề”.

Cô không ngại để mặt mộc cho phù hợp với nhân vật
Khi xem phim, người đẹp cho biết cô rất hài lòng với bản thân. Cô say sưa kể: “Những gì tôi thể hiện cho thấy tôi là nhân vật đó. Ở phân cảnh cuối, Thiên Ân nghe mẹ kể về sự thật động trời, cô không dám tin vào sự thật, bên trong trái tim vụn vỡ còn ở ngoài trời nổi sấm sét. Cô không biết nên làm gì, phải hét thật to hay kiềm nén, lúc đó tôi hoang mang vô cùng, chỉ biết tung cửa chạy ra ngoài và lúc đó tôi không là tôi, mà hoàn toàn chìm đắm vào nhân vật”.
Tuy vậy, vẫn còn khiếm khuyết nhỏ nằm ở đài từ. Khi cảm xúc bị đẩy lên cao trào, giọng nói của Thiên Ân lại có phần nũng nịu, chưa phù hợp tâm lý lúc đó. Cô nhìn nhận: “Đó là một trong những thứ tôi sẽ trau dồi ở những phim sau để đài từ tốt hơn. Đoạn mẹ Hoa và Thiên Ân nói chuyện, cô ấy không còn là nữ tu, mà trở lại là Thiên Ân, tôi diễn theo cách một cô gái 18 tuổi không chấp nhận được sự thật và thoại theo bản năng. Lúc xem cùng đạo diễn, anh rất thích vì lối diễn tâm lý tự nhiên đó nên rất khó để sửa cách nhả thoại”.

Đoàn phim có buổi cúng vé trước khi phim ra rạp
Thừa nhận hài lòng, nhưng không hoàn toàn vì Đoàn Thiên Ân nói cô khá cầu toàn, muốn soi xét từng cử chỉ, đài từ. “Tôi tự thấy lời thoại của mình có tính đãi bôi, nên tôi sẽ cố gắng trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa để khắc phục điều đó. Tôi đã sống là chính Thiên Ân trong phim. Ở phim trường tôi khóc rất nhiều, thậm chí khóc suốt 2-3 tiếng mà tôi cố ép bản thân nín cũng không được vì quá thương cho nhân vật”.
Cô còn tiết lộ nhân vật Thiên Ân có tính cách trong sáng, kiểu nũng nịu của cô gái mới lớn, vừa biết yêu, chưa va chạm nhiều với cuộc sống nên bản thân có chút tương đồng. Người đẹp sinh năm 2000 tiết lộ cô đưa một chút tính cách của bản thân vào nhân vật nhưng cũng ở mức vừa phải, để “khán giả xem không thấy quá cringe cringe, bởi nếu không họ sẽ phản ứng ngược”.

Khương Lê và Thiên Ân được khen đẹp đôi khi lần đầu kết hợp
Hoa hậu nói cô chưa cãi lời cha mẹ dữ dội như Thiên Ân trong phim nhưng khi yêu lại khá cứng đầu. Cô cho rằng những nhân vật trong phim thiếu niềm tin dành cho nhau. Bà Hoa không tin tưởng con gái, Thiên Ân cũng không quá tin vào Thiên nên những quyết định của cô ấy đã đi quá xa, không thể cứu vãn được.
Video Thiên Ân tâm sự về vai diễn:
Phim lấy bối cảnh những năm 90 nên Thiên Ân được ê-kíp phân tích tâm lý nhân vật. Nhưng cô nhận thấy cách yêu của con gái ngày đó và hiện tại không quá khác biệt: “Phụ nữ ngày xưa thường cam chịu với cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ân đang sống trong khuôn khổ, lề lối của mẹ, khi gặp một chàng trai từ nơi khác đến và đem lòng yêu. Mẹ ngăn cản và ép cô lấy một người mình không yêu nên cô bức xúc. Ân cũng như bao cô gái khác, đứng lên để bảo vệ tình yêu của đời mình. Nếu xét ở góc độ của người mẹ, vì không muốn con gái bước vào vết xe đổ của mình nên ngăn cản, điều đó cũng khó trách. Nhưng Ân lại nghĩ ba bỏ mẹ, song không có nghĩa Thiên sẽ bỏ cô”.
Muốn được thử sức ở dạng vai tâm thần
Khi hoàn thành phim, Thiên Ân bày tỏ lòng biết ơn với NSND Lê Khanh, người đóng vai mẹ cô: “Tôi rất thần tượng mẹ Khanh. Mẹ dạy tôi ở lớp diễn xuất, nâng đỡ tôi rất nhiều khi quay phim. Có những cảnh mẹ tập trung đẩy cảm xúc cho tôi mà quên thoại của chính mình. Mỗi ngày mẹ con ra phim trường, điều đầu tiên mẹ làm là rót cho tôi ly nước ấm và bảo uống đi con để lấy giọng.
Phân cảnh mẹ dằn ly nước xuống bàn và thét lên: “Nó có đạo không” khiến ly vỡ tan, tôi bị giật mình và sợ hãi, khoảnh khắc đó cuốn tôi theo nhân vật, chỉ biết luống cuống giải thích cho mẹ rằng con và anh Thiên yêu nhau thật lòng. Những cảnh quay khác cũng vậy, mẹ luôn tạo cho tôi bầu không khí của nhân vật và phân tích tâm lý lúc đó ra sao”.

Thiên Ân tin rằng cô và bạn diễn đã phối hợp ăn ý
Thiên Ân thẳng thắn nhìn nhận việc không được đào tạo bài bản, chỉ học những khoá ngắn hạn để làm diễn viên và diễn theo bản năng nên còn nhiều thiếu sót. Nhưng cô luôn học hỏi, trau dổi và rút kinh nghiệm sau mỗi phim.
“Sau khi mẹ mất, tôi vừa làm vừa học, đi thi hoa hậu và sau đó đăng quang. Nghĩa là tôi có nhiều va chạm trong cuộc sống. Với diễn viên, tôi tin rằng cuộc sống trầy trụa thì có điểm giao thoa với nhân vật để từ đó có thể kể một câu chuyện chân thật nhất”, hoa hậu tâm sự.
Ý thức được mình là tay ngang, Thiên Ân biết rõ mình đang ở đâu, mình thế nào nên có những vai diễn dù yêu thích nhưng không đủ khả năng nên đành phải từ chối. Bởi cô phải biết chắc làm được mới dám nhận lời. Còn nếu nghi hoặc bản thân, cô mạnh dạn từ chối vì không muốn làm ảnh hưởng đến đoàn phim.

Hoa hậu biết ơn NSND Lê Khanh vì đã chỉ dạy cô
“Có 2 dạng vai mà tôi muốn được trải nghiệm. Đó là được đóng vai phản diện, vì tôi đã quá quen với hình ảnh ngây thơ, u sầu rồi. Thứ 2 là những vai diễn có bệnh tâm thần. Nên nếu kịch bản đó hay, tôi sẵn sàng casting. Đó là nhân vật mà tôi muốn chinh phục. Tôi nghĩ mình có nhiều khía cạnh, mà nếu khai thác được trên màn ảnh, nó sẽ hoàn toàn khác hoa hậu Thiên Ân. Tôi muốn tạo bất ngờ cho khán giả”, cô nhấn mạnh.
Khi được hỏi về chemistry (phản ứng hoá học) giữa 2 nhân vật chính vẫn còn thiếu bùng nổ, Thiên Ân cho rằng mỗi người có một suy nghĩ. Những người cô quen biết khen chemistry giữa cô và Khương Lê rất tốt, nhưng cũng có ý kiến ngược lại.
Nhưng cô cho rằng bản thân không quá đặt nặng hình tượng của hoa hậu, bởi đóng phim thì phản ứng hoá học giữa nam chính và nữ chính rất quan trọng. “Nếu chúng tôi làm không tốt thì nó không thật, khán giả không tin và điều đó ảnh hưởng đến cả phim. Tôi và Khương Lê tạo sự kết nối từ lần đầu nói chuyện, bàn bạc về những cảnh cảm mến hay giận hờn sẽ ra sao. Đạo diễn thấy được phản ứng đó ở phim trường còn khán giả sẽ cảm nhận, đánh giá”, cô nói thêm.