Album "Cho nên tôi yêu", dự án đánh dấu nỗ lực làm mới nhạc Trịnh của ca sĩ Khôi Minh bằng các yếu tố đương đại vừa ra mắt ngày 27/3. Album như một lời tri ân và đối thoại của nam ca sĩ với di sản âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Album Cho nên tôi yêu , dự án đánh dấu nỗ lực làm mới nhạc Trịnh của ca sĩ Khôi Minh bằng các yếu tố đương đại vừa ra mắt ngày 27/3. Album như một lời tri ân và đối thoại của nam ca sĩ với di sản âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Album gồm 10 ca khúc: Ở trọ, Tình xót xa vừa, Còn có bao ngày, Hôm nay tôi nghe, Này em có nhớ, Giọt lệ thiên thu (song ca với NSƯT Lan Anh), Còn thấy mặt người, Cũng sẽ chìm trôi, Hành hương trên đồi cao và Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Đáng chú ý, một nửa số ca khúc được Khôi Minh phát triển thêm các phần X-part hoặc rap, bên cạnh những đoạn phiêu vocal mang dấu ấn cá nhân.
Các phần viết thêm của ca sĩ Khôi Minh không chỉ mang tính phụ họa mà nhiều khi đóng vai trò mở rộng cấu trúc và ý niệm của ca khúc gốc. Như trong tác phẩm Hôm nay tôi nghe hay Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, phần bổ sung mang tính biến tấu nhẹ nhàng. Trong khi đó, với Còn thấy mặt người, nghệ sĩ lựa chọn cách kể song song, tạo nên sự tương phản giàu kịch tính.

Bìa đĩa album "Cho nên tôi yêu" của ca sĩ Khôi Minh
Đặc biệt, ca sĩ Khôi Minh lần đầu thử nghiệm rap có giai điệu trong Ở trọ và Hành hương trên đồi cao. Những đoạn rap được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa thế hệ hậu sinh với tư tưởng của bậc tiền bối, từ đó bộc lộ những chiêm nghiệm cá nhân dựa trên triết lý trong nguyên tác.
"Âm nhạc của Trịnh Công Sơn mang đến cho tôi nguồn cảm hứng rất lớn. Cả giai điệu lẫn ca từ đều có tính mời gọi sáng tạo. Vì vậy, việc viết thêm giai điệu, lời ca hay rap diễn ra khá tự nhiên. Riêng Hành hương trên đồi cao là ca khúc tôi mất gần một năm để tìm được cách dung hòa giữa phần mới và nguyên tác.
Trong tất cả các bản thu, tôi luôn giữ trọn vẹn phần nhạc và lời gốc, sau đó mới thêm phần phái sinh của mình. Với tôi, X-part cũng giống như một thành phần của bản phối. Chỉ khác ở chỗ, thay vì nhạc cụ, tôi sử dụng giọng hát và ngôn từ." - ca sĩ Khôi Minh chia sẻ.

Ca sĩ Khôi Minh
Phần hòa âm, phối khí của album Cho nên tôi yêu do nhạc sĩ Vũ Minh Tâm đảm nhiệm, được xây dựng trên bốn trục phong cách chính: New age, world music: Giọt lệ thiên thu, Cũng sẽ chìm trôi, Hành hương trên đồi cao Semi-classic, thính phòng: Này em có nhớ, Còn có bao ngày Rock, swing: Còn thấy mặt người, Hôm nay tôi nghe Country pha reggae: Ở trọ.
Riêng ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui được xử lý theo hướng acoustic tối giản với phần guitar của nghệ sĩ Việt Anh, gợi lại tinh thần mộc mạc quen thuộc của nhạc Trịnh.
Bên cạnh đó, NSƯT Lan Anh tham gia trong ca khúc Giọt lệ thiên thu, mang đến sự hòa quyện giữa hai màu giọng và mở rộng biên độ biểu đạt của album. Sự kết hợp này góp phần tạo nên một điểm nhấn giàu tính chiêm nghiệm về thân phận con người.

Ca sĩ Khôi Minh trình diễn tại buổi ra mắt album
Đây là album phòng thu thứ hai được ca sĩ Khôi Minh ấp ủ trong nhiều năm, đặc biệt sau những trải nghiệm cá nhân trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Thời điểm đó, nam ca sĩ nhận ra rằng, trong những thời điểm bất an, âm nhạc của Trịnh Công Sơn có khả năng chia sẻ, xoa dịu và nâng đỡ người nghe một cách đặc biệt.
Anh cũng nhận được cảm hứng từ cách làm mới nhạc Trịnh ở ca sĩ Hà Lê - người đã tạo dấu ấn đưa rap và X-part vào nhạc Trịnh từ năm 2020.
Tuy nhiên, hướng đi riêng của ca sĩ Khôi Minh là khai thác pop kết hợp chất liệu đồng dao (Tình xót xa vừa, Ở trọ), màu sắc nhạc kịch (Còn có bao ngày) hay tinh thần cổ động (Còn thấy mặt người).
Cho nên tôi yêu không chỉ là một album cover nhạc Trịnh, mà là một dự án mang tính đối thoại - nơi nghệ sĩ thế hệ sau tiếp cận, suy ngẫm và phát triển thêm từ di sản âm nhạc sẵn có. Với việc đưa X-part và rap vào cấu trúc ca khúc theo ngôn ngữ nghệ thuật cá nhân, ca sĩ Khôi Minh góp thêm một cách tiếp cận mới, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ và khả năng khơi gợi sáng tạo của âm nhạc Trịnh Công Sơn trong đời sống đương đại.