thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Ý và trận play-off cho tương lai

25/03/2026 18:15 GMT+7

Với rất nhiều tuyển thủ Italy, các trận play-off sắp tới không chỉ là cơ hội để họ được dự World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp đá bóng, mà còn là cơ hội mở ra cánh cửa tươi sáng hơn cho bản thân.

Với rất nhiều tuyển thủ Italy, các trận play-off sắp tới không chỉ là cơ hội để họ được dự World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp đá bóng, mà còn là cơ hội mở ra cánh cửa tươi sáng hơn cho bản thân.

Điều chắc chắn là nếu được dự World Cup, giá trị của các cầu thủ sẽ được tăng lên đáng kể. Nếu tỏa sáng ở World Cup, bất kỳ ai cũng có thể trở thành ngôi sao trên thị trường chuyển nhượng. Việc Italy không được dự 2 kỳ World Cup gần nhất chắc chắn đã góp phần quan trọng khiến hình ảnh và giá trị cầu thủ Italy bị làm mờ đi rất nhiều so với trước đây.

Do vậy, các tuyển thủ Azzurri đang kỳ vọng vào sự bứt phá, hoặc ít nhất là cũng có thêm những lựa chọn cho tương lai của mình, nếu đưa được Italy đến với World Cup. Đây cũng chính là thời điểm có không ít cái tên được kỳ vọng sẽ thay màu áo trong mùa Hè 2026, mà chắc chắn việc được dự ngày hội bóng đá hành tinh sẽ là chất xúc tác quan trọng.

Nổi bật nhất là Sandro Tonali, người mà tấm áo của Newcastle dường như đã quá chật chội. Đang được MU và Man City thèm khát, cựu tiền vệ Milan được dự đoán sẽ trở thành 1 trong những bản hợp đồng đắt giá nhất ở Premier League Hè này.

Alessandro Bastoni và Nicolo Barella cũng là những cái tên lớn khác có khả năng sẽ chuyển màu áo. Họ rất tài năng và đã cống hiến nhiều năm cho Inter Milan, nhưng Inter có thể sẽ bán đi vài ngôi sao lớn để tái thiết và làm mới động lực. Bastoni, đang gặp khó khăn ở Italy bởi sự cố "ăn vạ" kiếm thẻ đỏ gần đây, đang được Barcelona săn đón, trong khi Barella luôn được các đội Premier League ưa chuộng vì lối chơi lăn xả, bền bỉ. Đồng đội của họ, Davide Frattesi, chắc chắn sẽ ra đi, nhưng nếu không tái chứng minh tài năng ở World Cup, anh sẽ khó tìm được bến đỗ nào ưng ý.

Trận play-off cho tương lai - Ảnh 1.

Sandro Tonali có thể là một hợp đồng “bom tấn” Hè này

Cặp tiền đạo Mateo Retegui và Moise Kean đều đang có tên trong danh sách ưu tiên của Milan, đội đang khát một "số 9" để thực sự trở lại vị thế đua vô địch. Retegui đã chán ngấy Trung Đông, còn Kean cần tự cứu mình bằng những màn trình diễn tốt hơn để thuyết phục Milan bỏ ra hơn 50 triệu euro tiền đền bù hợp đồng.

Được dự World Cup cũng sẽ là cơ hội đổi đời cho một loạt cầu thủ trẻ còn ít tên tuổi như thủ môn Elia Caprile, hậu vệ phải Marco Palestra (đều của Cagliari), Diego Coppola (Brighton) và Nicolo Cambiaghi (Bologna). Caprile hiện được Inter theo dõi sát sao, cùng với Marco Carnesecchi, thủ môn 25 tuổi của Atalanta. Rất khó có cơ hội ra sân cho các lựa chọn số 3, số 4 của Gattuso cho khung thành Azzurri này, nhưng việc họ được gọi cho vòng play-off cũng đã là tấm giấy chứng nhận cho giá trị chuyên môn họ sở hữu.

V.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN