Câu chuyện của trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh năm nay hóa ra là cuộc đối đầu giữa hai thủ môn dự bị. Còn trên băng ghế huấn luyện, Pep Guardiola đã chứng tỏ với Mikel Arteta rằng ông vẫn là bậc thầy trong việc giành danh hiệu.
Câu chuyện của trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh năm nay hóa ra là cuộc đối đầu giữa hai thủ môn dự bị. Còn trên băng ghế huấn luyện, Pep Guardiola đã chứng tỏ với Mikel Arteta rằng ông vẫn là bậc thầy trong việc giành danh hiệu.
Quyết định trung thành với thủ môn Kepa Arrizabalaga của HLV Mikel Arteta đã phản tác dụng một cách rõ rệt sau khi sai lầm của thủ thành người Tây Ban Nha tạo điều kiện để Nico O'Reilly ghi bàn mở tỷ số cho Man City.
Trong khi đó, thủ môn số 2 James Trafford của Man City đáp lại sự tin tưởng của Guardiola khi được chọn thay cho thủ môn số một Gianluigi Donnarumma. James Trafford có ba pha cứu thua xuất sắc trong hiệp một, giúp Man City duy trì thế trận cân bằng.
Arteta sau đó khẳng định với talkSPORT rằng ông không hối tiếc về quyết định chọn Kepa, nhưng chắc hẳn ông cũng không khỏi nghĩ đến viễn cảnh nếu David Raya, thủ môn số 1 của "Pháo thủ", đứng trong khung gỗ.
Kepa thoát khỏi việc nhận thẻ đỏ ở đầu hiệp hai khi lao ra ngoài vòng cấm và phạm lỗi với Jeremy Doku. Các cầu thủ Man City kêu gọi thẻ đỏ vì cho rằng Kepa ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng, tuy nhiên thủ môn của Arsenal chỉ nhận thẻ vàng.
Dù vậy, Kepa sau đó đã bị trừng phạt khi mắc sai lầm. Anh để bóng lọt qua tay khi cản pha tạt bóng của Rayan Cherki và O'Reilly tận dụng cơ hội này để ghi bàn mở tỉ số. Raya chỉ biết nhìn với vẻ thất vọng từ băng ghế Arsenal.
Bốn phút sau, O'Reilly đánh đầu từ đường chuyền chính xác của Matheus Nunes, và chỉ trong nháy mắt, hy vọng giành cú "ăn tư" lịch sử của Arteta đã tan biến.
Chỉ thời gian mới cho biết thất bại tại Wembley này sẽ ảnh hưởng tâm lý thế nào đến Arsenal trong hành trình giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau hơn 20 năm.
Dù Arsenal vẫn dẫn đầu bảng với khoảng cách 9 điểm so với Man City, nhưng tất cả đều biết việc xem thường Guardiola là điều nguy hiểm.
Chiến thắng này chắc chắn là một trong những khoảnh khắc thỏa mãn nhất trong sự nghiệp của Guardiola, nhất là khi nhiều người đã dự đoán Man City hết cơ hội ở trận chung kết.
Trong khi Arsenal kiểm soát trận đấu ở 35 phút đầu tiên, Guardiola trông ngày càng căng thẳng trong khu kỹ thuật. Có lẽ nhiều người đã nghĩ rằng Arsenal sẽ giành chiến thắng ở hiệp 2 và đoạt Cúp Liên đoàn.

Pep Guardiola giành chiếc Cúp Liên đoàn Anh thứ 5 với Man City
Nhưng Arsenal không tạo ra được bước ngoặt trong hiệp hai và Man City hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng ở trận đấu này. Đây cũng là lần thứ 5 mà Man City giành Cúp Liên đoàn Anh với Pep Guardiola.
Chiến thắng ở trận chung kết vừa qua một lần nữa cho thấy Pep Guardiola vẫn là chuyên gia giành danh hiệu.
Câu chuyện có thể khác nếu Trafford không chứng minh rằng anh xứng đáng là lựa chọn số một của Man City bằng những pha cứu thua xuất sắc trước Kai Havertz và Bukayo Saka (hai lần), trở thành khoảnh khắc then chốt của trận đấu.
Sau trận, Arteta giữ các cầu thủ trên sân lâu hơn, bắt họ chứng kiến các cầu thủ Man City lên nhận huy chương. Nhiều cầu thủ, trong đó có Saka có vẻ mặt ủ rũ.
Arteta nói đó là "dấu hiệu tôn trọng", nhưng rõ ràng còn mang ý nghĩa sâu xa hơn, như dùng nỗi đau sau thất bại chung kết để làm động lực giành các danh hiệu lớn hơn phía trước. Mùa giải của Arsenal vẫn có thể kết thúc rực rỡ với nhiều huy chương, miễn là Raya đứng trong khung gỗ.