Cú đá penalty quá hiền lành của đội trưởng Manuel Locatelli ở phút 87 trận hòa Sassuolo 1-1 ở vòng 30 Serie A có thể xem như đòn knock-out với Juventus trong cuộc đua vào Top 4, khi họ đã kém Como 3 điểm.
Cú đá penalty quá hiền lành của đội trưởng Manuel Locatelli ở phút 87 trận hòa Sassuolo 1-1 ở vòng 30 Serie A có thể xem như đòn knock-out với Juventus trong cuộc đua vào Top 4, khi họ đã kém Como 3 điểm.
Đó đã là quả phạt đền không thành công thứ 3 liên tiếp của Juventus ở Serie A. Đáng nói hơn nữa, Juve đã sút hỏng 3 trong 5 quả phạt đền được hưởng mùa này, đạt tỉ lệ thành công chỉ 40%, thấp nhất trong số 20 CLB Serie A.
Trong 3 lần đá trượt của Juve, chỉ có 1 lần không gây hại gì khi cú sút của Yildiz không làm ảnh hưởng đến thắng lợi đậm đà 5-0 trước Sassuolo hôm 12/1/2026, nhưng 2 lần còn lại có thể đã phá hỏng công sức cả mùa giải của "Bà đầm già". Hôm 3/1, Jonathan David sút quá nhẹ, ném đi cơ hội giúp Juventus thắng Lecce khi tỉ số đang là 1-1 ở phút 66. Hôm 21/3, đến lượt Locatelli tái hiện thảm họa ở phút 87, bỏ lỡ cơ hội giúp Juve đánh bại Sassuolo. Tổng cộng, Juve mất 4 điểm vì 2 cú đá phạt đền hoàn toàn nghiệp dư. Trong bối cảnh cuộc đua Top 4 cực kỳ ngột ngạt với khoảng cách cực nhỏ giữa các đội, đó là tổn thất khổng lồ.
Vấn đề của Juventus không chỉ là thảm họa sút penalty, mà còn là tranh cãi dữ dội về việc ai được sút và tại sao lại là cầu thủ ấy sút vào thời điểm đó. Trận hòa Lecce, Jonathan David là người thực hiện. Đích thân Locatelli, người được ưu tiên sút penalty sau khi Dusan Vlahovic chấn thương, trao quả bóng cho David để giúp tiền đạo người Canada ghi bàn "giải tỏa" tâm lý, nhưng David sút hỏng vì quá áp lực. Khi đó, dư luận chỉ trích vì sao Locatelli không đá, sau khi anh đã sút thành công quả penalty giúp Juventus thắng Udinese 2-0 ở vòng 1/8 Cúp Italy. Đến rạng sáng qua thì sao? Dư luận lại chỉ trích vì sao cho Locatelli đá mà không phải Yildiz, người đang có phong độ cao với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ trong 3 trận gần nhất. Người ta quên rằng Locatelli đã sút thành công trong trận thắng Galatasaray 3-2 ở Champions League và Yildiz, như đã nói, đá hỏng quả penalty gần nhất trước đó ở Serie A.
Những chỉ trích dữ dội từ dư luận khiến ngay cả HLV Luciano Spalletti cũng nổi khùng: "Chúng tôi phát điên vì vấn đề này mất. Hãy bảo chúng tôi phải làm sao, làm sao?". Trong khi truyền thông nói rằng Yildiz yêu cầu được đá, Spalletti khẳng định giao cho Locatelli là quyết định đã được toàn đội thống nhất. Vấn đề của Juve không phải là ai thực hiện, mà là thực hiện trong tâm lý căng thẳng cực độ thì ai cũng có thể đá hỏng.

Đá hỏng penalty liên tiếp khiến Juve có nguy cơ đứng ngoài Champions League
Nếu 2 cú đá của David và Locatelli thành công thay vì bị thủ môn cản phá, Juventus hoàn toàn có thể đã giành thêm 4 điểm. Như một trò đùa của định mệnh, đó chính là số điểm mà họ đang cần để vượt qua Como, đội vừa thắng dễ Pisa 5-0, nếu muốn lọt vào Top 4. Juve (54 điểm) đang kém Como 3 điểm, nhưng vì họ đã thua Como cả 2 trận đối đầu, yếu tố phụ được xét đến đầu tiên trong trường hợp bằng điểm, nên để xếp trên đội bóng của HLV Cesc Fabregas, Juve cần 4 điểm chứ không phải 3.
Khoảng cách ấy có thể là không bao giờ san lấp được khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu. Đó không chỉ là khoảng cách về điểm số, mà về phong độ và tâm lý giữa 2 đội bóng. Trong khi Como càng đá càng hay với tâm lý thoải mái, từng điểm số là một phần thưởng, thì Juventus oằn mình dưới áp lực từ việc buộc phải lọt vào Top 4 bằng mọi giá. Hàng chục triệu euro đến từ tấm vé Champions League là nguồn nuôi sống những kế hoạch tương lai của Juve. Không có khoản tiền này, đội bóng không thể tiến lên.
Đua với Como đã khó, Juventus vẫn còn phải cạnh tranh với Roma, đội mà nếu đánh bại Lecce ở trận đấu rạng sáng nay, sẽ bằng điểm với thầy trò ông Spalletti. Roma đã trải qua 3 tuần thảm họa với những thất bại liên tiếp, vừa bị loại khỏi Europa League bởi đội đồng hương bị đánh giá thấp hơn là Bologna, nhưng bản năng phản kháng ở thế chân tường có thể sẽ tạo nên một Roma đáng sợ. Cả Como và Roma đều còn phải gặp Inter, đối thủ đáng ghét nhất nhưng giờ đây mang toàn bộ hy vọng của Juventus, song chính Juve cũng còn phải đá với Atalanta, Bologna và Milan trong những ngày tiếp theo, mà trận nào cũng có nguy cơ mất điểm rất lớn.
Thật sự cay đắng cho Juve nếu như họ mất vé Champions League chỉ vì 2 cú đá penalty hỏng và những tranh cãi kỳ cục xung quanh việc ai đá, nhưng trong cuộc chơi của bản lĩnh thép, đó có thể là cái giá họ phải trả.
Trong bức tranh ảm đạm của trận hòa Sassuolo, may thay, vẫn còn chút ít ánh sáng từ sự trở lại sau chấn thương được mong chờ từ rất lâu của không chỉ 1, mà 2 tiền đạo có tên tuổi: Dusan Vlahovic và Arkadiusz Milik. Vlahovic vắng mặt từ tháng 11/2025, còn Milik không ra sân gần 2 năm. Cả hai đã vào sân ở phút 79, và chính Vlahovic là người đem về quả phạt đền ở phút 87 mà Locatelli đã đá hỏng.
Sự tái xuất của bộ đôi này, đặc biệt là Vlahovic, được kỳ vọng sẽ "cởi trói" cho hàng công kém cỏi của Juve. HLV Spalletti chỉ được làm việc với Vlahovic 5 trận trước khi anh chấn thương, nên rất hy vọng ông sẽ tìm được cách phát huy khả năng của tiền đạo này trong phần còn lại của mùa giải.