thethaovanhoa.vn

Chelsea 'tự hủy' cực mạnh khi bổ nhiệm Rosenior

23/03/2026 09:08 GMT+7

Thất bại 0-3 trước Everton không đơn thuần là một cú sảy chân của Chelsea, mà còn phơi bày một thực tế đáng lo: Đội bóng thành London đang tự đẩy mình vào khủng hoảng bởi những quyết định sai lầm, mà đỉnh điểm là việc bổ nhiệm Liam Rosenior.

Thất bại 0-3 trước Everton không đơn thuần là một cú sảy chân của Chelsea, mà còn phơi bày một thực tế đáng lo: Đội bóng thành London đang tự đẩy mình vào khủng hoảng bởi những quyết định sai lầm, mà đỉnh điểm là việc bổ nhiệm Liam Rosenior.

Từ một tập thể từng mang lại nhiều hy vọng trong giai đoạn đầu, Chelsea giờ đây đang trượt dài với những màn trình diễn rệu rã, thiếu bản sắc và đầy rẫy sai lầm.

Sụp đổ từ hàng thủ

Nếu phải chỉ ra nguyên nhân cốt lõi khiến Chelsea sa sút, đó chắc chắn là hệ thống phòng ngự. Đội bóng áo xanh chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, một con số không thể chấp nhận với một CLB đặt mục tiêu dự Champions League.

Trong trận thua Everton, những sai lầm cá nhân tiếp tục xuất hiện theo cách quen thuộc. Ở bàn mở tỷ số, James Garner có quá nhiều thời gian và không gian để tung ra đường chọc khe sắc lẹm cho Beto. Không một cầu thủ Chelsea nào kịp áp sát, không có sự bọc lót cần thiết, một minh chứng rõ ràng cho sự thiếu tổ chức trong hệ thống phòng ngự.

Tình hình càng trở nên tồi tệ khi Robert Sanchez tiếp tục mắc sai lầm ở bàn thua thứ 2. Pha xử lý thiếu dứt khoát của thủ thành người Tây Ban Nha khiến Chelsea thêm một lần "biếu không" cơ hội cho đối phương. Đây không phải là lần đầu tiên Sanchez mắc lỗi, và việc xoay tua vị trí thủ môn liên tục càng khiến sự bất ổn trở nên nghiêm trọng.

Trước đó, Chelsea đã phải trả giá đắt tại UEFA Champions League khi bị PSG vùi dập với tổng tỷ số 8-2. Hay ở Premier League, họ để thua Newcastle chỉ vì một tình huống tấn công đơn giản xuyên qua trung lộ. Những kịch bản lặp đi lặp lại cho thấy đây không còn là lỗi cá nhân, mà là vấn đề mang tính hệ thống.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Chelsea đã để thủng lưới tới 14 bàn chỉ trong vòng 2 tuần. Với một đội bóng lớn, đó là con số mang tính báo động. Hệ thống phòng ngự thiếu gắn kết, các cá nhân liên tục mắc lỗi, và quan trọng hơn, không có dấu hiệu cải thiện, tất cả cho thấy Chelsea đang mất phương hướng nghiêm trọng.

Chelsea “tự hủy” khi bổ nhiệm Rosenior - Ảnh 1.

Bổ nhiệm Rosenior là sai lầm mang tính chiến lược của Chelsea

Màn "tự hủy" khó hiểu của Chelsea

Vấn đề của Chelsea không chỉ nằm trên sân cỏ, mà còn bắt nguồn từ băng ghế huấn luyện. Việc bổ nhiệm Liam Rosenior ngay từ đầu đã là một canh bạc đầy rủi ro.

Một HLV trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm đỉnh cao, được trao quyền tại một CLB giàu tham vọng như Chelsea. Đó là quyết định mang tính thử nghiệm nhiều hơn là chiến lược dài hạn.

Thực tế ban đầu từng mang lại hy vọng. Chelsea thắng 8 trong 12 trận đầu tiên dưới thời Rosenior, tạo cảm giác về một sự thay đổi tích cực. Nhưng khi "hiệu ứng tân HLV" qua đi, những hạn chế bắt đầu lộ rõ. Chelsea hiện đã thua 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, không ghi bàn trong 3 trận gần nhất dù tung ra tới 52 cú sút.

Không chỉ kém hiệu quả, đội bóng còn thiếu bản sắc rõ ràng. Những phát biểu của đội trưởng Enzo Fernandez về việc Chelsea "mất cấu trúc và định hướng" phản ánh chính xác tình trạng hiện tại. Khi cầu thủ không hiểu rõ cách vận hành chiến thuật, trách nhiệm không thể chỉ đổ lên vai họ.

Bên cạnh đó, việc xoay tua đội hình quá mức ở Premier League, với 99 sự thay đổi, khiến Chelsea không có bộ khung ổn định. Ngay cả vị trí thủ môn cũng không có lựa chọn số 1 rõ ràng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự gắn kết và tâm lý thi đấu của toàn đội.

Trong bối cảnh cuộc đua Top 5 đang diễn ra khốc liệt, Chelsea không còn nhiều dư địa để sai lầm. Họ hiện đứng thứ 6, nhưng chỉ hơn chính Everton đúng 2 điểm. Các đối thủ như Brentford hay Fulham cũng đang bám sát phía sau.

Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, viễn cảnh Chelsea văng khỏi nhóm dự cúp châu Âu hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, hệ lụy không chỉ dừng lại ở danh tiếng, mà còn ảnh hưởng lớn đến tài chính và khả năng thu hút cầu thủ.

Mùa giải vẫn chưa kết thúc, và Chelsea vẫn còn cơ hội sửa sai với 7 vòng đấu còn lại cùng trận tứ kết FA Cup gặp Port Vale. Tuy nhiên, nếu không giải quyết triệt để những vấn đề tồn tại, đặc biệt là ở hàng thủ và cách vận hành chiến thuật, mọi mục tiêu sẽ nhanh chóng tan biến.

Trong bóng đá, thất bại không phải điều xa lạ. Nhưng cách Chelsea thất bại - lặp đi lặp lại, không có dấu hiệu tiến bộ - mới là điều đáng lo. Và khi một đội bóng lớn liên tục mắc sai lầm, đó không còn là tai nạn, mà là dấu hiệu của sự "tự hủy" có hệ thống.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN