Người hâm mộ đã không ngần ngại chế giễu sau khi chứng kiến trang phục của HLV Pep Guardiola trong trận thua trước Real Madrid tại vòng 1/8 UEFA Champions League, thậm chí còn đòi… bổ sung “tội danh” cho nhà cầm quân này.
Người hâm mộ đã không ngần ngại chế giễu sau khi chứng kiến trang phục của HLV Pep Guardiola trong trận thua trước Real Madrid tại vòng 1/8 UEFA Champions League, thậm chí còn đòi… bổ sung “tội danh” cho nhà cầm quân này.
Man City đã chính thức dừng bước sau hai lượt trận khi Real Madrid tỏ ra vượt trội. Đội bóng Hoàng gia giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà ở lượt đi, trước khi tiếp tục đánh bại đại diện nước Anh 2-1 tại Etihad để khép lại cặp đấu với tổng tỷ số áp đảo.
Không chỉ thất vọng với thất bại của Man City, CĐV của đội bóng này còn thêm buồn khi chứng kiến phong cách ăn mặc của Guardiola bên ngoài đường biên. Chiến lược gia người Tây Ban Nha xuất hiện với quần tây, giày da nhưng lại kết hợp cùng một chiếc áo kẻ ca rô rộng mang phong cách khá thoải mái trái ngược hoàn toàn với phong cách thanh lịch thường thấy của ông.
Phản ứng trên mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ. Một CĐV mỉa mai: “Man City bị cáo buộc 115 tội, và giờ là tội thứ 116 rồi đấy". Người khác viết: “Chiếc áo khoác của Pep đúng là thảm họa”. Thậm chí có người cho rằng: “Nhìn trang phục của Pep là biết chẳng có màn ngược dòng nào, chỉ có sự xấu hổ”.


Bộ trang phục bị chê là "thảm họa" của Pep Guardiola.
Trở lại với trận đấu, hy vọng lội ngược dòng của Man City sớm bị dập tắt ngay phút 20 khi Bernardo Silva bị truất quyền thi đấu vì dùng tay cản bóng trên vạch vôi. Vinícius Júnior không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, nâng tổng tỷ số cho Real.
Erling Haaland sau đó ghi bàn rút ngắn cách biệt trước giờ nghỉ, nhưng chừng đó là không đủ. Thủ thành Thibaut Courtois có một trận đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp Real giữ vững lợi thế. Vinícius Jr khép lại trận đấu với cú đúp trong thời gian bù giờ đưa Real Madrid vào tứ kết.
Phát biểu sau trận, Guardiola thừa nhận chiếc thẻ đỏ đã ảnh hưởng lớn tới cục diện: “Rất khó khi bạn bị dẫn 4-0 và phải chơi với 10 người. Nhưng chúng tôi đã làm tất cả. Đây là một tập thể tuyệt vời và tương lai vẫn rất sáng”. Ông cũng dành lời khen cho Courtois: “15-20 phút đầu chúng tôi chơi tốt, nhưng sau đó mọi thứ trở nên khó khăn. Cuối cùng, Courtois là cầu thủ hay nhất trận, điều đó cho thấy chúng tôi đã chơi tốt ra sao. Tôi chỉ ước có cơ hội thi đấu 11 đấu 11”.