thethaovanhoa.vn

Bóng đá Việt Nam: Thay tướng, mà chưa đổi được vận

CCKM 16/03/2026 07:03 GMT+7

Tân GĐKT CLB PVF-CAND, Trần Tiến Đại, lần đầu xuất hiện khi trở lại SVĐ Thống Nhất để gặp lại đội bóng mà ông từng có những năm tháng cống hiến ít ỏi.

Tân GĐKT CLB PVF-CAND, Trần Tiến Đại, lần đầu xuất hiện khi trở lại SVĐ Thống Nhất để gặp lại đội bóng mà ông từng có những năm tháng cống hiến ít ỏi.

Trước đó, một "kỳ nhân dị tướng" khác của bóng đá TP.HCM trong quá khứ, HLV Vũ Tiến Thành, cũng đã dẫn dắt Ninh Bình tiếp đón CAHN trên sân nhà ở vòng 15 (thua 1-2). Rất nhanh, ông Thành chia sẻ sau trận đấu mang tính bước ngoặt, rằng thể lực là vấn đề của Ninh Bình.

Như Thể thao & Văn hóa đã từng đề cập, sự xuất hiện trở lại gần như cùng thời điểm của 2 nhân vật này giúp cho V-League trở nên đáng chờ đợi hơn. Ông Đại và ông Thành, không đơn thuần chỉ là các HLV sở hữu các chứng chỉ - văn bằng huấn luyện từ rất sớm, ít nhất là so với những đồng nghiệp cùng thế hệ, mà còn là những "chuyên gia" trong địa hạt của họ.

Trở ra Bắc, nhiệm vụ của cả 2 nhân vật này đều là khắc phục những tồn tại của 2 đội bóng: Ninh Bình và PVF-CAND. PVF-CAND cần chắc suất trụ hạng, trong khi Ninh Bình phải trở lại cuộc đua vô địch càng sớm càng tốt. Các vấn đề đều khó như nhau, về lý thuyết, còn thực tế thì...

Bóng đá Việt Nam cấp CLB có sự phân hóa vùng miền khá sâu sắc. Với các đội bóng phía Bắc, chắc chắn không thuần tính như các CLB miền Nam. Tại một CLB như Ninh Bình, việc đòi hỏi các tuyển thủ QG như Đặng Văn Lâm, Hoàng Đức hay Đức Chiến... phải làm những việc như các tuyển thủ trẻ ở HAGL, gần như là không thể. Họ là những thương hiệu lớn và được Chủ tịch mời về, như thể đồ trang sức đắt tiền vậy. Họ nói chuyện và làm việc trực tiếp với ông chủ.

Bóng lăn trong tuần: Thay tướng, mà chưa đổi được vận - Ảnh 1.

HLV Trần Tiến Đại tái xuất nhưng vẫn không thể giúp PVF-CAND chiến thắng. Ảnh: Hoàng Linh

Ninh Bình khác một chút so với PVF-CAND, nơi tập trung phần lớn cầu thủ trẻ và một vài trong số này, đã và đang khoác áo các đội tuyển trẻ QG. Sau họ là chân tường và không có đường lùi. Nên chỉ cần thoát ra khỏi "vùng cấm", nơi mà Thanh Hóa đã coi như "đặt" một suất ở đấy, là được.

Ninh Bình bại trận, PVF-CAND cũng thua nốt, thứ tự trên bảng xếp hạng không thay đổi với 2 đội bóng này, sau thay tướng và điều chỉnh vai trò ở cabin Ban huấn luyện.

Với bóng đá Việt Nam cấp CLB hay thậm chí cả các ĐTQG, thầy nội dường như chỉ còn rất ít đất diễn. Đơn giản là bởi họ luôn phải chấp nhận mệnh lệnh từ các ông chủ tối cao. Các cuộc cách mạng nhân sự trong cabin Ban huấn luyện, vì thế chỉ là "bình mới rượu cũ" mà thôi.

Thời của các HLV như Lê Thụy Hải (B.Bình Dương) hay Lê Huỳnh Đức tại SHB Đà Nẵng... đã qua từ hơn 10 năm rồi. Tại V-League lúc này, các thầy ngoại như Polking hay Popov, Kewell thực sự là đang có giá. Ngoài thực tài, thì họ không vướng và không lệ thuộc vào ông bầu, ít nhất về chuyên môn.

Thầy nội thì khó rồi. Và dù có là "kỳ nhân dị tướng" thì cũng thế thôi.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN