Có 6 đội Premier League thi đấu ở lượt đi vòng 1/8 Champions League và không đội nào giành chiến thắng. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra với các đội bóng Anh?
Có 6 đội Premier League thi đấu ở lượt đi vòng 1/8 Champions League và không đội nào giành chiến thắng. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra với các đội bóng Anh?
Người hâm mộ của giải đấu xứ sương mù đã thất vọng khi chứng kiến Newcastle và Arsenal cùng hòa, trong khi 4 đội khác là Liverpool, Man City, Chelsea và Tottenham cùng thua trước các đối thủ như Galatasaray, Real Madrid, PSG và Atletico Madrid.
Nguyên nhân thất bại của các đại diện xứ sương mù đã được mổ xẻ, trong đó, vấn đề thể lực đã được nhắc tới.
"Sự mệt mỏi được nhắc đến như một nguyên nhân quan trọng cho những khó khăn trong tuần này. Thực tế là 5 trong số 6 đội bóng Anh ở trên đã thi đấu nhiều trận nhất tại châu Âu mùa này, còn Tottenham đứng thứ 9", The Athletic cho biết.
Tương tự, các cầu thủ Premier League cũng dẫn đầu về tổng số phút thi đấu mùa này, với hậu vệ Malick Thiaw của Newcastle đứng đầu và đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk xếp thứ 2.
The Athletic cũng đưa ra thống kê các đội Premier League tiêu tốn nhiều năng lượng hơn trong các chiến dịch quốc nội. Các trận đấu của Premier League thường xuyên có số pha bứt tốc nhiều hơn so với các trận đấu ở Top 5 giải vô địch quốc gia châu Âu khác. Hiện tại, Premier League đứng đầu với bứt tốc quãng đường 230m trong trung bình 60 phút thi đấu, trong khi La Liga, Serie A và Ligue 1 chỉ hơn 200m còn Bundesliga thì khoảng 197m.
Dù vậy, The Athletic cho rằng không đội nào trong 6 đại diện của Premier League có vẻ quá đuối sức ở các trận giữa tuần. Điều đó dẫn đến một lời giải thích đơn giản hơn: 5 trong 6 cặp đấu lượt đi đều diễn ra trên sân khách. Các đội bóng Anh chỉ thắng tối đa 35% số trận khi thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Tây Ban Nha, địa điểm tổ chức 3 trong 5 trận đấu đó.
Nếu phân tích từng trận, có thể thấy những yếu tố về mặt chiến thuật, khả năng tận dụng cơ hội và sai lầm cá nhân đã góp phần khiến các đội bóng Anh không thể giành chiến thắng.
Opta cho biết: "6 đội bóng Anh cực kỳ phung phí cơ hội trong tấn công, trong khi các đối thủ của họ thì không như vậy. Các đội Premier League chỉ ghi được 6 bàn từ 65 cú sút, với tổng xG (bàn thắng kỳ vọng) là 8,4, nhưng lại thủng lưới tới 16 bàn từ 66 cú sút, tương ứng xG 9,7".
Arsenal thi đấu ì ạch trước Leverkusen, gặp khó trong việc chuyển hóa quyền kiểm soát bóng thành cơ hội.

Man City và Tottenham đều thua với cách biệt 3 bàn ở trận lượt đi
Trong khi đó, Liverpool cho thấy sự mong manh trong phòng ngự, khả năng dứt điểm kém hiệu quả và một chút kém may mắn khi họ thua Galatasaray.
Pep Guardiola thì thất bại khi mạo hiểm về mặt chiến thuật trước Real Madrid. Man City tung ra đội hình tấn công đầy tham vọng với Erling Haaland, Antoine Semenyo, Jeremy Doku và Savinho nhưng Real Madrid dễ dàng chia cắt hệ thống của họ. Valverde thậm chí lập hat-trick trong hiệp 1.
Newcastle thì tỏ ra non nớt ở đấu trường đỉnh cao khi để Barcelona gỡ hòa ở phút bù giờ. Trong thời điểm lẽ ra phải bảo vệ lợi thế dẫn bàn, Newcastle trở nên vội vã trong phút cuối, liên tục phá bóng dài và mất bình tĩnh khi trận đấu tiến gần tới hồi còi mãn cuộc.
HLV Rosenior của Chelsea thì trả giá đắt khi thử nghiệm ở vị trí thủ môn. Jorgensen được chọn thay Robert Sanchez trong 1 trận đấu rất quan trọng của mùa giải. Sai lầm nghiêm trọng của Jorgensen, với đường chuyền hỏng từ phần sân nhà, giúp PSG vươn lên dẫn 3-2.
Tương tự là trường hợp của Tottenham khi HLV Igor Tudor để Antonin Kinsky bắt chính trước Atletico Madrid để rồi phải thay anh ra sau 17 phút vì mắc sai lầm nghiêm trọng.
Ở trận lượt về, các đội bóng Premier League sẽ phải nỗ lực để giành vé đi tiếp. Đặc biệt, Man City, Tottenham và Chelsea đối mặt nguy cơ bị loại ở vòng này sau khi thua đậm (đều có cách biệt 3 bàn) ở lượt đi.
Theo Opta, khả năng 3 đội này làm nên chuyện rất thấp. Trong lịch sử Champions League, có 51 trường hợp đội thua lượt đi từ 3 bàn trở lên, nhưng chỉ 4 đội lật ngược tình thế thành công.