thethaovanhoa.vn

Một ngày Chủ nhật của niềm tin và trách nhiệm công dân

Chi Mai 14/03/2026 21:11 GMT+7

Một ngày Chủ nhật đáng nhớ đang ở trước mắt chúng ta. Chỉ còn ít giờ nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức diễn ra.

Một ngày Chủ nhật đáng nhớ đang ở trước mắt chúng ta. Chỉ còn ít giờ nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức diễn ra.

Những ngày qua, trên khắp mọi miền đất nước, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Cùng với đó là sự háo hức đang lan dần trong đời sống thường ngày - từ các tuyến phố rộn ràng của những đô thị lớn đến các thôn xóm ở miền núi hay vùng biển đảo xa xôi - khi cử tri cả nước sẵn sàng cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

Những ngày qua, ở nhiều nơi, chỉ cần dạo qua các con đường quen thuộc, mỗi người đều có thể cảm nhận rõ nhịp điệu sôi động của ngày hội chung trên cả nước. Dọc mọi tuyến phố, cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay; pano, áp phích cổ động được dựng trang trọng tại nhiều điểm trung tâm. Đi sâu vào các khu dân cư, sự rộn ràng ấy hiện lên qua những dải cờ dây giăng ngang ngõ nhỏ, những bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng, những khoảng sân chung được dọn dẹp chỉnh tề trước nhà văn hóa, trường học hay trụ sở tổ dân phố.

Một ngày Chủ nhật của niềm tin và trách nhiệm công dân - Ảnh 1.

Trước cổng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Mỗi điểm bỏ phiếu ấy, với bàn ghế, hòm phiếu và bảng niêm yết danh sách cử tri đã được chuẩn bị chu đáo, sẽ trở thành một điểm đến của ngày hội lớn - nơi những lá phiếu được gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của mỗi người.

Với nhiều người, cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện quen thuộc, diễn ra theo mỗi chu kỳ 5 năm. Nhưng dù đã nhiều lần đi qua những cột mốc ấy, cảm xúc của chúng ta vẫn luôn có những sắc thái riêng trong từng dịp. Bởi mỗi lần tham gia bầu cử cũng là một khoảnh khắc trang trọng và thiêng liêng của đời người, để từng công dân ý thức rõ hơn về vai trò của mình với xã hội, với chặng đường phát triển của đất nước và dân tộc.

Trong ký ức của nhiều thế hệ, ngày bỏ phiếu thường gắn với hình ảnh những dòng người ăn mặc chỉnh tề, tươi vui, bước tới các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Và điểm chung giữa những cá nhân thuộc nhiều lứa tuổi ấy là sự trang trọng với lá phiếu nhỏ trên tay. Ngày mai, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại bầu không khí quen thuộc ấy, nhưng đồng thời cũng gặp thêm những gam màu mới từ dòng chảy thời gian.

Một ngày Chủ nhật của niềm tin và trách nhiệm công dân - Ảnh 2.

Không khí phấn khởi, trang trọng trên khắp phố phường Hà Nội trước thềm ngày bầu cử. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Bởi nhịp sống hôm nay đã khác, khi công nghệ và mạng xã hội trở thành một phần tự nhiên của đời sống. Đơn cử, những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều bạn trẻ đã chia sẻ hình ảnh, trạng thái hay infographic về ngày bầu cử sắp diễn ra. Tại đó, những bài đăng giản dị nhưng đầy hào hứng đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và bình luận, góp phần tạo nên một không khí sôi nổi trước ngày hội lớn.

Một ngày Chủ nhật của niềm tin và trách nhiệm công dân - Ảnh 3.

Các học sinh 18 tuổi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) với thẻ cử tri trên tay. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Cùng với đó, ngày mai cũng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ cử tri mới. Tại đó, có cả những công dân sinh năm 2008, vừa tròn 18 tuổi trong năm nay, sẽ lần đầu tiên bước vào điểm bỏ phiếu. Với họ, lá phiếu trên tay vừa là quyền lợi được pháp luật ghi nhận, vừa là một dấu mốc trưởng thành, đánh dấu khoảnh khắc mỗi người bắt đầu ý thức rõ hơn về vị trí và trách nhiệm xã hội. Trong dòng chảy nối tiếp giữa các thế hệ công dân ấy, những lá phiếu mới sẽ tiếp tục góp thêm tiếng nói trẻ trung từ lựa chọn của mình.

Sáng sớm 15/3, những điểm bầu cử trên khắp cả nước sẽ đồng loạt mở cửa. Những bản nhạc rộn rã và sôi động sẽ vang lên từ hệ thống loa ở các khu dân cư. Người dân sẽ lần lượt đến các tổ bầu cử, xếp hàng trật tự, nhận phiếu và tự tay thực hiện quyền lựa chọn.

Một ngày Chủ nhật rất đáng nhớ đang chờ chúng ta. Ngày mà với những lựa chọn được trang trọng đặt vào hòm phiếu, hàng chục triệu công dân Việt Nam đang cùng nhau đóng góp cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước và dân tộc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN