thethaovanhoa.vn

Ngoại hạng Anh còn mỗi Arsenal đáng tin

Thiên Ý 13/03/2026 06:32 GMT+7

Premier League lại trải qua một đêm thất vọng nữa vào giữa tuần ở Champions League. Các câu lạc bộ của xứ sở sương mù bước vào trận lượt đi vòng 1/8 với 6 đội bóng nhưng kết thúc với 4 trận thua và 2 trận hòa.

Premier League lại trải qua một đêm thất vọng nữa vào giữa tuần ở Champions League. Các câu lạc bộ của xứ sở sương mù bước vào trận lượt đi vòng 1/8 với 6 đội bóng nhưng kết thúc với 4 trận thua và 2 trận hòa.

Hầu hết đều là những thất bại rất nặng nề với tổng tỉ số bàn thắng thua là 16-6 nghiêng về các đối thủ ở châu Âu. 3 trong số này gồm Tottenham, Chelsea và Man City gần như sẽ phải chia tay giải đấu, trong khi Newcastle có rất ít hi vọng khi phải làm khách của Barcelona và Liverpool cũng có thể lật ngược thế cờ trước Galatasaray trong trận lượt về.

Trong bầu không khí ảm đạm, Arsenal trở thành "thủ lĩnh" của bóng đá Anh tại Champions League, dù họ chỉ mới trở lại đấu trường này sau 7 năm vắng bóng từ mùa giải 2023/24. Cần nhớ, trong mùa đầu tiên, đội của Arteta đã giành quyền vào tứ kết, mùa tiếp theo họ có mặt ở bán kết sau khi loại câu lạc bộ đang giữ cúp khi đó là Real Madrid.

Mùa này, với một cấu trúc nhân sự ổn định và lối chơi được vận hành nhuần nhuyễn, The Gunners tiếp tục cho thấy sự phát triển và giá trị chơi bóng của mình. Đội bóng thủ đô London không có một màn trình diễn xuất sắc trên sân của Leverkusen, khi họ chỉ có 2 cú sút trúng đích, 1 trong số đó là quả phạt đền, nhưng đã cho thấy bản lĩnh để giúp họ trở thành ứng cử viên vô địch Champions League mùa này.

Arsenal hoàn toàn thua sút ở khía cạnh tấn công với chỉ 7 cú sút trong cả trận, chỉ có 4 đường chuyền quyết định so với 9 của đại diện nước Đức. 82% số đường chuyền của đội được thực hiện bên phần sân của Leverkusen nhưng hiếm khi tạo ra đột biến bởi sự đơn điệu thường thấy, điều này được biểu hiện bởi 21 đường chuyền ngang so với 9 của đội chủ nhà.

The Gunners nổi tiếng vì sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự nhưng ngay cả yếu tố này, họ cũng kém hơn đội bóng của Kasper Hjulmand. Cả trận, Arsenal chỉ có 4 lần tắc bóng, còn Leverkusen dữ dội hơn nhiều với 13 lần. Đội chủ nhà có 10 lần cắt đường chuyền thành công, còn Arsenal là 6.

Ngoại hạng Anh còn mỗi Arsenal đáng tin - Ảnh 1.

Arsenal trở thành ngọn cờ đầu của bóng đá Anh tại Champions League

Vấn đề khác là đội của Arteta để thủng lưới từ một tình huống phạt góc lần đầu tiên tại Champions League kể từ tháng 11 năm 2024, dù là một chuyên gia của trò chơi này. Nhưng tất cả những yếu tố bất lợi đấy cuối cùng lại nhấn mạnh điều ngược lại, Arsenal ngày càng lì lợm và vững vàng hơn ở tâm lý. Họ vẫn chơi bình tĩnh, không nóng vội và duy trì các yêu cầu chiến thuật ở mức đáng kinh ngạc.

"Đúng vậy, đó là lý do tại sao tôi nói về mặt cảm xúc, trận đấu sẽ trở nên rất khác vì Leverkusen rất giỏi trong những pha phản công, bạn phải nhanh hơn, dồn ép hơn để tạo ra nguy hiểm và gỡ hòa, và bạn có thể bị bắt bài trong quá trình phát triển lối chơi. Nhưng tôi thích điều đó về mặt cảm xúc, chúng tôi hiểu mình phải làm gì", HLV 44 tuổi nói.

Thực tế, Arsenal có thể sa sút vài thời điểm trong mùa giải hoặc vài lần ở trận đấu hôm giữa tuần. Nhưng họ không bao giờ đi chệch hướng và kiên định với lựa chọn trong lối chơi, đó là tạo ra một thế trận chắc chắn, cố gắng tấn công không ngừng, thử thách sự kiên nhẫn của đối thủ và tối đa hóa những cơ hội hiếm hoi có được trong mỗi trận.

Mặt khác, một đội hình cơ động, luôn sẵn sàng chiến đấu, kết hợp với sự thích nghi và khả năng đọc tình huống trận đấu của Arteta càng giúp Arsenal trở nên hoàn chỉnh hơn, khi toàn bộ những cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 như Madueke hay Havertz đều đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội có lợi thế trước trận lượt về.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN