Hiếm có mùa giải Oscar nào mà kết quả dự đoán của các chuyên gia lại liên tục thay đổi như năm nay. Nhưng hiện tại, khi quá trình bình chọn đã kết thúc, mọi thứ có vẻ đã rõ ràng hơn trước lễ trao giải vào ngày 15/3.
Hiếm có mùa giải Oscar nào mà kết quả dự đoán của các chuyên gia lại liên tục thay đổi như năm nay. Nhưng hiện tại, khi quá trình bình chọn đã kết thúc, mọi thứ có vẻ đã rõ ràng hơn trước lễ trao giải vào ngày 15/3.
Có không ít hạng mục gần như đã chắc chắn về kết quả, với khả năng đoạt giải ứng cử viên nặng ký lên rất cao, theo như dự đoán của các chuyên gia điện ảnh.
Phim và đạo diễn
Đầu mùa giải, khả năng thắng Oscar phân tán cho khá nhiều ứng cử viên. Nhưng tới giờ, sẽ không có gì bất ngờ nếu One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson và Sinners của Ryan Coogler - hai bộ phim Mỹ được ca ngợi nồng nhiệt nhất và có ý nghĩa văn hóa nổi bật của năm 2025 - sẽ chia nhau phần lớn giải thưởng tại Oscar 2026.

“One Battle After Another” được kỳ vọng sẽ ẵm trọn giải cho phim, đạo diễn và kịch bản
Cũng chẳng có gì táo bạo khi dự đoán một trong hai phim sẽ giành giải Phim hay nhất. Về mặt thống kê, One Battle After Another dường như rất khó bị đánh bại với hàng loạt giải thưởng uy tín. Nhưng Sinners - bộ phim ăn khách với kỷ lục 16 đề cử - vẫn có thể tạo nên bất ngờ khi tự định vị mình như một kẻ yếu thế vùng lên.
Thú vị là hai bộ phim giống như những tâm hồn đồng điệu. Sinners được làm từ kịch bản gốc của Coogler, nhưng cách viết của ông đã khéo léo tái sử dụng các quy ước quen thuộc của thể loại kinh dị. One Battle After Another chuyển thể từ tiểu thuyết Vineland của Thomas Pynchon, nhưng được sáng tạo lại một cách kỳ lạ đến mức tạo nên nét độc đáo riêng.
Cả hai phim đều là những tác phẩm hành động ly kỳ, lôi cuốn, tập trung vào diễn xuất của dàn diễn viên và xoay quanh sự bất lực trong một quốc gia do những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng cai trị. Cả hai cũng đều chia sẻ niềm tin vững chắc vào sức mạnh chiến thắng của tình yêu.
Hơn nữa, cả hai còn làm được điều hiếm hoi giữa lúc ngành công nghiệp điện ảnh đang khủng hoảng: mang tới tác phẩm trên màn ảnh rộng vừa táo bạo vừa dễ tiếp cận với khán giả, giao thoa mượt mà giữa đặc trưng của thể loại với các vấn đề xã hội, tôn vinh diễn xuất tập thể mà vẫn tạo được dấu ấn riêng cho từng diễn viên.
Thế nên, dù phim nào chiến thắng, đó vẫn sẽ là chiến thắng trong tinh thần vừa cạnh tranh vừa tôn vinh lẫn nhau, đúng với sự lịch thiệp và khiêm tốn mà Anderson và Coogler đã thể hiện trong suốt mùa giải thưởng năm nay.

Liệu “Sinners” có lội ngược dòng ngoạn mục tại Oscar?
Dù vậy, hiện tại, ở cả phía nhà phê bình lẫn người hâm mộ, dự đoán đang nghiêng hẳn về phía One Battle After Another. Nói gì thì nói, đây là tác phẩm xuất sắc của một nhà làm phim vĩ đại, hội tụ đầy đủ những điều mà nghệ thuật và thời đại đòi hỏi. Nó là bộ phim xứng đáng giành chiến thắng và nhiều khả năng sẽ thắng Phim hay nhất tại Oscar.
Tương tự là chiến thắng gần như đã rõ ràng cho Anderson ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Vị thế thống trị của ông dường như đã định hình ngay từ khi One Battle After Another ra mắt vào mùa Thu năm ngoái, nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt nhất năm và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Anderson.
Với rất nhiều kiệt tác trong sự nghiệp - như Boogie Nights (1997), There Will Be Blood (2007), The Master (2012) và Phantom Thread (2017) - Anderson đáng lẽ phải giành được một hoặc nhiều giải Oscar từ lâu. Trên thực tế, ông lại chưa từng được xướng tên. Điều đó có lẽ sẽ thay đổi trong năm nay.
Nam và nữ diễn viên chính
Dù phim nào chiến thắng, đó vẫn sẽ là chiến thắng trong tinh thần vừa cạnh tranh vừa tôn vinh lẫn nhau, đúng với sự lịch thiệp và khiêm tốn mà Anderson và Coogler đã thể hiện trong suốt mùa giải thưởng năm nay.
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là hạng mục diễn xuất duy nhất có thể dự đoán từ đầu mùa giải, với Jessie Buckley của Hamnet. Trong vai Agnes - người vợ bị William Shakespeare bỏ bê và là một người mẹ mang nhiều nỗi đau - diễn xuất của Buckley vô cùng chân thực và giàu cảm xúc. Có một sự cân bằng kỳ lạ trong màn trình diễn này, nơi sự dữ dội và sự thanh thản được dung hòa một cách tinh tế.
Tuy vậy, cũng có nhà phê bình cho rằng giải thưởng này nên thuộc về Rose Byrne trong If I Had Legs I'd Kick You - một câu chuyện đen tối và gai góc hơn về những khó khăn của người mẹ. Nhưng do không thuộc "gu" quen thuộc của Oscar, Byrne có lẽ sẽ phải hài lòng với một đề cử cho màn trình diễn xuất sắc, bền bỉ và đầy hài hước của mình.
Khác với hạng mục nữ, giải Nam diễn viên chính năm nay thực sự là một cuộc đua kinh điển, xét cả về chất lượng đáng kinh ngạc của các diễn viên được đề cử lẫn sự khó đoán của kết quả.
Ban đầu, tưởng chừng Timothée Chalamet - người 3 lần được đề cử giải này khi mới 30 tuổi - sẽ dễ dàng giành chiến thắng, không chỉ nhờ màn trình diễn đột phá trong Marty Supreme mà còn nhờ động lực từ năm ngoái, khi anh suýt nữa giành tượng vàng với vai Bob Dylan trong A Complete Unknown (2024).

Jessie Buckley chắc chân ở giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Thế nhưng, cục diện dần thay đổi và hiện đang nghiêng về phía Michael B. Jordan. Màn trình diễn cực kỳ mượt mà trong Sinners đã giúp Jordan giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải Diễn viên mới đây.
Chuyện gì đã xảy ra? Nhiều người cho rằng chiến thuật vận động tranh cử khôn khéo nhưng có phần quá đà, thiếu khiêm tốn của Chalamet cuối cùng đã phản tác dụng. Trong khi đó, Jordan lại là hình mẫu của sự khiêm nhường, duyên dáng và đáng mến. Jordan cũng hơn Chalamet 9 tuổi và Oscar thường không vội trao giải này cho các diễn viên quá trẻ. Ngoài ra, danh tiếng của Sinners cũng là nguồn hậu thuẫn mạnh mẽ cho anh.
Thật đáng tiếc khi nhiều màn trình diễn xuất sắc khác ở hạng mục này không được chú ý nhiều. Leonardo DiCaprio vô cùng cuốn hút trong One Battle After Another, nhưng anh đã có một giải Oscar với The Revenant (2015). Ethan Hawke đầy dí dỏm, tinh nghịch và giàu cảm xúc trong Blue Moon, nhưng lại thiếu sức hút ngôi sao.
Trong khi đó, chiến thắng đáng lẽ nên thuộc về Wagner Moura với vai diễn trong The Secret Agent. Đây có lẽ là màn trình diễn quyến rũ nhất năm - một sự bùng nổ của sức hút điện ảnh pha chút u sầu sâu lắng.
Hạng mục phụ cũng đầy kịch tính
Mảng diễn viên phụ lại càng khó đoán hơn. Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, tâm điểm hiện là diễn viên kỳ cựu Amy Madigan. Bà vừa hài hước vừa rùng rợn trong vai người dì phản diện của Weapons. Ban đầu, vai diễn không mấy nổi bật, nhưng tới cuối chặng đua lại trở thành ứng cử viên hàng đầu, đặc biệt khi xét đến sự hiếm hoi của các vai diễn kinh dị từng đoạt Oscar.

Michael B. Jordan hay Timothee Chalamet sẽ là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay?
Tuy vậy, Teyana Taylor của One Battle After Another cũng rất xuất sắc. Dù vậy, cô chỉ là diễn viên tay ngang, không có câu chuyện sự nghiệp hấp dẫn mà Oscar thường yêu thích. Hơn nữa, One Battle After Another có lẽ cũng phải chia giải cho các bộ phim khác.
Ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, đầu mùa giải thưởng, Benicio del Toro của One Battle After Another chiếm ưu thế. Sau đó Jacob Elordi nổi lên với giải Hiệp hội Phê bình cho vai phụ trong Frankenstein. Và bước ngoặt tiếp theo đến khi Stellan Skarsgård thắng Quả cầu vàng cho vai phụ trong Sentimental Value. Ngoài ra, cũng có nhiều cử tri muốn vinh danh diễn viên kỳ cựu Delroy Lindo của Sinners.
Nhưng cuối cùng, Sean Penn của One Battle After Another lại đang là ứng cử viên hàng đầu! Trái ngược với Chalamet, Penn luôn tỏ ra thờ ơ với các giải thưởng nhưng lại liên tục chiến thắng. Năm nay, ông đang tiến rất gần tới giải Oscar thứ ba - một giải thưởng mà dường như ông chẳng mấy bận tâm. Nhưng giới phê bình lẫn người hâm mộ lại vô cùng yêu thích màn trình diễn khác thường của ông trong One Battle After Another.
Ngược lại, các giải cho kịch bản lại cực kỳ dễ đoán, với khả năng thành công rất cao của các ứng cử viên nặng ký. One Battle After Another xứng đáng và nhiều khả năng sẽ thắng giải Kịch bản chuyển thể hay nhất. Đây là một trong số ít phim trong danh sách đề cử thành công trong việc mở rộng và làm phong phú thêm, thay vì thu hẹp, phạm vi của nguồn tư liệu gốc. Bộ phim đã tái hiện đầy sinh động và giàu trí tưởng tượng bối cảnh, thời kỳ và các nhân vật của tiểu thuyết Vineland trong một thế giới điên đảo, đậm chất Anderson.
Ở giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Sinners đang áp đảo với danh tiếng lừng lẫy của mình. Tất nhiên, dự đoán - dù chắc chắn đến đâu - vẫn chỉ là dự đoán. Kết quả chỉ có thể được biết tại lễ trao giải Oscar, diễn ra vào ngày 15/3 tại Los Angeles, Mỹ.