Sau khi xác lập những cột mốc ấn tượng tại thị trường trong nước, bộ phim điện ảnh Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành vừa chính thức thông báo kế hoạch tiến ra biển lớn. Trên trang cá nhân, nam đạo diễn đã chia sẻ niềm vui với người hâm mộ về việc tác phẩm sẽ được công chiếu rộng rãi tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ dưới tên gọi quốc tế là Bunny.
Sau khi xác lập những cột mốc ấn tượng tại thị trường trong nước, bộ phim điện ảnh Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành vừa chính thức thông báo kế hoạch tiến ra biển lớn. Trên trang cá nhân, nam đạo diễn đã chia sẻ niềm vui với người hâm mộ về việc tác phẩm sẽ được công chiếu rộng rãi tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ dưới tên gọi quốc tế là Bunny.
Danh sách các thị trường đón nhận bộ phim bao gồm những khu vực quen thuộc với cộng đồng người Việt như Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar, Campuchia...
Đi kèm với thông báo này, Trấn Thành cũng giới thiệu mẫu poster mới dành riêng cho thị trường quốc tế, nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả về mặt thẩm mỹ.

Poster quốc tế của "Thỏ ơi!!" có tên gọi là "Bunny". Ảnh: NVCC
Sức hút của Thỏ ơi!! trước khi xuất ngoại được bảo chứng bởi những con số doanh thu thực tế. Tính đến 15h ngày 10/3, bộ phim đã cán mốc 437 tỷ đồng (theo số liệu của Box office Vietnam), chính thức ghi tên mình vào danh sách 5 phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt Nam.
Với thành tích này, Trấn Thành tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh khi sở hữu tới 5 tác phẩm trong top 10 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, bao gồm: Mai (551 tỷ), Nhà bà Nữ (475 tỷ), Thỏ ơi!! (437 tỷ), Bố già (427 tỷ) và Bộ tứ báo thủ (332 tỷ).
Về nội dung, Thỏ ơi!! là một tác phẩm thuộc thể loại tâm lý kịch tính, khai thác những góc khuất trong các mối quan hệ tình cảm phức tạp. Phim xây dựng ba tuyến truyện đan xen với những sắc thái khác nhau: sự ghen tuông và công kích trong hôn nhân giữa Hải Lan (Văn Mai Hương) và chồng; sự áp đặt của nhân vật Kim (Trấn Thành) đối với bạn gái Nhật Hạ; và khoảng cách thế giới riêng biệt giữa Hải Linh và Thế Phong. Qua cấu trúc kể chuyện chia theo chương hồi, bộ phim dần bóc tách những tổn thương mà con người vô tình gây ra cho nhau, biến tình yêu từ một điểm tựa trở thành nguồn cơn của những lựa chọn nghiệt ngã.
Thông tin phim công chiếu quốc tế đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Đa số khán giả bày tỏ sự kỳ vọng Bunny sẽ tạo được hiệu ứng tốt tại nước ngoài, góp phần đưa điện ảnh Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Dù bận rộn với kế hoạch phát hành toàn cầu, Trấn Thành vẫn hài hước nhắc nhở khán giả trong nước rằng phim vẫn còn suất chiếu tại các rạp nội địa và kêu gọi những ai chưa xem hãy tiếp tục ủng hộ.
Bên cạnh thành công của Thỏ ơi!!, Trấn Thành còn gây chú ý khi tiết lộ việc tham gia vào một dự án điện ảnh quy mô lớn tại Hàn Quốc mang tên The Sword: A Legend of the Red Wolf (tạm dịch: Thanh gươm: Huyền thoại sói đỏ). Trong dự án này, anh đảm nhận vai Sol In Gwi (Tiết Nhân Quý) – Tổng quản của An Đông Đô hộ phủ.
Để chuẩn bị cho vai diễn có sức ảnh hưởng lớn tại phương Bắc này, nam nghệ sĩ đã phải nỗ lực học cùng lúc ba ngôn ngữ là Hán ngữ cổ, tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ. Những bước tiến song song cả trong vai trò đạo diễn lẫn diễn viên đang cho thấy một giai đoạn hoạt động nghệ thuật đầy năng suất và tham vọng của Trấn Thành trên thị trường quốc tế.