thethaovanhoa.vn

V-League và những kỷ lục khó tin

Huy Anh 10/03/2026 07:49 GMT+7

Theo một thống kê chưa đầy đủ, sau khi kết thúc trận derby Thủ đô với CAHN vào tối ngày 8/3, CLB Hà Nội đã đăng tới gần 50 bức ảnh và 2 clip trong 6 bài viết trên fanpage của mình.

Theo một thống kê chưa đầy đủ, sau khi kết thúc trận derby Thủ đô với CAHN vào tối ngày 8/3, CLB Hà Nội đã đăng tới gần 50 bức ảnh và 2 clip trong 6 bài viết trên fanpage của mình.

Có nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ CLB Hà Nội phấn khích đến như vậy chỉ vì một chiến thắng là do đội bóng này gần như đã không còn cơ hội tranh chấp danh hiệu ở mùa bóng năm nay, nên việc hạ gục thành công một đối thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League như CAHN là một kết quả rất có ý nghĩa với họ.

Thêm một lý do nữa là gần nửa đội hình chính thức của CAHN hiện tại như Quang Hải, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Hậu hay thậm chí có thể tính cả Đình Bắc đều là thành viên cũ của CLB Hà Nội, nên mức độ ganh đua và căng thẳng của cuộc chạm trán này vượt xa mức độ của một trận đấu thông thường tại giải VĐQG.

Thế nhưng, không chỉ CLB Hà Nội mới "hăng hái" sản xuất nội dung trên fanpage của mình sau chiến thắng trong trận derby, mà cả đội thua là CAHN cũng không chịu kém cạnh bao nhiêu, với 2 clip, trên dưới 40 bức ảnh trong 5 bài viết, nghĩa là chỉ kém duy nhất 1 bài viết so với CLB Hà Nội.

Nếu như nội dung chủ yếu trong các bài viết trên fanpage của CLB Hà Nội là mổ xẻ các góc nhìn từ chiến thắng ở trận derby và những người hùng trong chiến thắng ấy, thì loạt bài viết của CLB CAHN lại có ý tứ khép lại trận derby, hướng tới tương lai, đồng thời nhấn mạnh CAHN vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với "quyền tự quyết trong tay, vị trí không thể lay chuyển".

Từ những bài viết trên fanpage của cả 2 CLB Hà Nội và CAHN có thể thấy cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng này ở vòng 15 LPBank V-League 2025/26 vừa qua thật sự không chỉ là một trận đấu thông thường, mà chẳng khác nào lời tuyên bố của những thế lực cũ và mới của bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB.

Bình luận: Có một V-League đầy lửa - Ảnh 1.

V-League cần có thêm nhiều trận đấu như cuộc chạm trán Hà Nội FC-CAHN ở vòng 15 vừa qua. Ảnh: Hoàng Linh

Trong đó, CLB Hà Nội muốn chứng minh rằng tuy hiện tại đang sa sút và không còn cơ hội tranh đua chức vô địch, nhưng với bản lĩnh của một đội bóng giàu thành tích nhất V-League với 6 danh hiệu quán quân, họ có thể thắng ở những trận cần phải thắng, còn về phần mình, ngay sau thất bại ở trận derby, CLB CAHN lập tức đưa ra thông điệp rằng họ mới đang là CLB số một V-League bây giờ và họ vẫn đang trên đường tiến tới chức vô địch mùa bóng năm nay.

Đội bóng nào cũng có lý lẽ của mình nhưng rõ ràng V-League cần có thêm thật nhiều những trận đấu tóe lửa và đầy sức cạnh tranh như trận chiến CLB Hà Nội-CAHN vừa qua, bởi điều đó phản ánh khao khát chiến thắng cháy bỏng của những người tham gia cuộc chơi.

Và không chỉ CLB Hà Nội hay CAHN, trong thời gian vừa qua, không khí V-League cũng được "đốt nóng" rất nhiều bởi tinh thần thi đấu rực lửa của các đội bóng đang ở nửa dưới bảng xếp hạng như Thanh Hóa, SLNA hay cả SHB Đà Nẵng, trong đó trường hợp của Thanh Hóa có thể được coi là câu chuyện truyền cảm hứng của bóng đá chuyên nghiệp.

Sở dĩ nói thế là bởi trong thời gian vừa qua CLB Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không đủ quân số để đăng ký, còn lương thưởng là khái niệm cực kỳ xa xỉ với các cầu thủ, nhưng bất chấp khó khăn, đội bóng xứ Thanh vẫn chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình, tạo nên một tấm gương về nghị lực, sự quả cảm cũng như tinh thần màu cờ sắc áo ở V-League.

Tất cả những điều này khiến cho V-League năm nay không chỉ hấp dẫn ở khía cạnh chuyên môn, mà từ góc độ bên lề cũng có rất nhiều khía cạnh đáng để quan tâm.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN