Đánh bại Inter lần thứ 2 trong mùa giải nhờ bàn duy nhất của người hùng bất ngờ Pervis Estupinan, Milan đã rút ngắn cách biệt với chính đối thủ này xuống còn 7 điểm và mở lại cơ hội đua vô địch. Nhưng đó vẫn là khoảng cách quá khó san lấp khi mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu.
Đánh bại Inter lần thứ 2 trong mùa giải nhờ bàn duy nhất của người hùng bất ngờ Pervis Estupinan, Milan đã rút ngắn cách biệt với chính đối thủ này xuống còn 7 điểm và mở lại cơ hội đua vô địch. Nhưng đó vẫn là khoảng cách quá khó san lấp khi mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Max Allegri của Milan cho biết ông rất hài lòng với chiến thắng 1-0 ở trận derby, song đồng thời cũng khẳng định Inter vẫn là ứng cử viên số 1 cho Scudetto bất chấp kết quả này.
Vị thế của Inter
Bên kia chiến tuyến, HLV Cristian Chivu của Inter cũng nói một điểu tương tự rằng ngay cả nếu Inter chiến thắng thì cục diện cuộc đua cũng không thay đổi. Cả hai nhà cầm quân đều dành sự tôn trọng tối đa cho đối thủ, và đúng như họ cùng nhận định, cả Inter lẫn Milan đều xứng đáng được tán thưởng cho một mùa giải vượt hơn kỳ vọng.
Inter có thể sẽ vô địch mùa giải này nhờ lợi thế điểm số quá lớn trước Milan, nhưng họ đã thua Milan cả 2 trận đối đầu. Ngược lại, Milan phải hỏi vì sao họ thắng Inter cả 2 trận mà vẫn kém chính Inter tới 7 điểm, cho thấy chân lý "đường dài mới biết ngựa hay" luôn đúng. Những gì Inter làm được trong những trận ngoài derby xuất sắc hơn nhiều so với Milan.
Khoảng cách 10 điểm chính là thứ đã tạo nên một vị thế rất khác cho Inter trong trận derby, thể hiện rõ trong cách tiếp cận trận đấu. Họ không cần phải thắng. Chivu có nhiều hơn một lý do để chơi cầm chừng, không phải là một Inter lao lên tấn công như ở trận derby lượt đi hay phần lớn các trận đấu khác của họ mùa này. Ngay cả các cầu thủ cũng không thể hiện được sự quyết tâm đáng nhẽ phải có ở một trận đấu quan trọng cả về chuyên môn lẫn giá trị tinh thần, đặc biệt khi đây có thể là món quà ý nghĩa nhất mừng sinh nhật lần thứ 119 của CLB (ngày 9/3).
Mọi chuyện chắc chắn đã khác đi rất nhiều nếu Henrikh Mkhitaryan hay Federico Dimarco nâng niu hơn những cơ hội mười mươi, nhưng họ đã xử lý cẩu thả. Tâm lý lơi lỏng là có, cộng thêm việc không có được lực lượng mạnh nhất ở hàng công, khiến Inter mờ nhạt hơn đối thủ và thất bại là hệ quả tất yếu.

Milan vui vì thắng Inter, nhưng khó mơ tới chức vô địch
Cơ hội nào cho Milan?
Sau trận derby, tỷ lệ đặt cược vô địch Serie A của các nhà cái tại Italy và châu Âu đã được điều chỉnh, nhưng gần như chẳng thay đổi gì. Tỷ lệ đặt cược cho Inter chỉ xấp xỉ 1,1 (đặt 1 ăn 1,1), trong khi với Milan là 9~10. Đó là sự khẳng định cho thực tế rằng nếu Inter không vô địch thì đó hoàn toàn là do họ đã tự tay ném đi thành quả đã gặt hái suốt từ đầu mùa.
Theo quy định mới của Serie A áp dụng từ mùa 2022-23, thành tích đối đầu sẽ không được tính là lợi thế cho Milan nếu họ bằng điểm Inter vào cuối mùa (chỉ áp dụng với 2 đội đầu bảng). Như vậy, với khoảng cách 7 điểm hiện tại, để chắc chắn vô địch, Milan sẽ phải giành nhiều hơn Inter ít nhất 8 điểm trong 10 trận cuối. Nghĩa là nếu thầy trò ông Allegri toàn thắng cả 10 trận, Inter ít nhất sẽ phải thua 2 trận và hòa 2 trận. Cần biết rằng Inter chỉ thua 2 và hòa 1 trong 25 trận gần nhất khi đối thủ không phải là Milan, đồng thời Milan mới chỉ thắng 10 trận Serie A liên tiếp đúng 1 lần trong lịch sử, diễn ra từ mùa 1950-51, tức đã 75 năm, xa hơn bất cứ đội nào từng thắng từ 10 trận liên tiếp trở lên. Đó là viễn cảnh phi thực tế, dù người ta vẫn nói "trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra".
Nhưng khó không có nghĩa là Milan được quyền buông bỏ. Họ vẫn cần phải chiến đấu với tinh thần nỗ lực tối đa để duy trì sự tập trung trong mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng trước sự đe dọa của Napoli, đội đã có sự trở lại của 2 ngôi sao hàng đầu Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne sau nhiều tháng chấn thương. Khoảng cách 4 điểm hơn Napoli đang là lợi thế không nhỏ cho Milan, trong khi khoảng cách 9 điểm hơn Como và Roma gần như đảm bảo ít nhất 1 vị trí trong Top 3 cho Rossoneri. Họ chắc chắn sẽ trở lại Champions League và đó chính là điều kiện tiên quyết để tiếp tục xây tương lai, hướng đến Scudetto rõ ràng hơn từ mùa giải tới.
Còn với Inter, thất bại ở derby một lần nữa khiến Chivu bị hoài nghi về khả năng nâng tầm đội bóng một cách thực chất. Một Inter yếu đuối trong các trận đấu lớn không phải là Inter mà người hâm mộ muốn thấy, ngay cả khi thành tích "lùa gà" sẽ đưa họ giành Scudetto mùa này.
Modric "đỉnh" thật sự!
Với bàn thắng quyết định thắng lợi cho Milan và trở thành cầu thủ người Ecuador đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở trận derby della Madonnina, Estupinan được ban tổ chức trao giải Cầu thủ hay nhất trận, nhưng các trang báo uy tín đều chấm điểm cao nhất cho Luka Modric. Thủ lĩnh 40 tuổi của Milan làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân bằng lối chơi thông minh, bản lĩnh nhưng cũng không thiếu quyết liệt khi cần. Đẳng cấp và kinh nghiệm của Modric là một phẩm chất quan trọng giúp Milan luôn chơi tốt ở các trận đấu lớn mùa này.
Modric tự tin đến mức bỏ tiền túi ra mua 60 vé để mời bạn bè, người thân đến xem trận derby rạng sáng qua, trong đó có anh bạn chí cốt Sergio Ramos, người đã sát cánh cùng anh trong 9 mùa giải tại Real Madrid và giành 4 danh hiệu Champions League, 2 chức vô địch La Liga. Phát biểu sau trận đấu, Modric hào hứng nói: "Tôi rất vui vì Sergio đã đến. Khi người đội trưởng có mặt ở đây thì tôi phải thắng chứ".
Nguyễn Vinh