Cú đúp của Marcus Rashford đã giúp Barcelona nhấn chìm Newcastle ngay tại St James’Park ở vòng phân hạng. Và bây giờ, Chích chòe muốn trả món nợ đã vay trong trận đấu quan trọng nhất lịch sử CLB.
Cú đúp của Marcus Rashford đã giúp Barcelona nhấn chìm Newcastle ngay tại St James'Park ở vòng phân hạng. Và bây giờ, Chích chòe muốn trả món nợ đã vay trong trận đấu quan trọng nhất lịch sử CLB.
Sau trận thua cay đắng ấy, HLV Eddie Howe nói rằng đội của ông cần phải học hỏi từ những thất bại để trưởng thành. Nhưng ngay trước khi tái đấu đối thủ, Newcastle lại nhận một thất bại theo cách tương tự trước Man City ở Cúp FA, khi mắc quá nhiều sai lầm ở cấp độ này.
Những thất bại quen thuộc
"Tôi thất vọng vì đội không ghi được bàn thắng trước. Các cầu thủ đã có màn trình diễn nhiệt huyết và quả cảm nhưng thiếu chất lượng để giành chiến thắng", Howe nói sau trận thua Barcelona vào tháng 9 năm ngoái.
Họ luôn muốn tạo ra một bầu không khí khó khăn cho các đối thủ với tốc độ cao, pressing khắp mặt sân, chơi rắn và va đập mạnh. Đội bóng của HLV 49 tuổi có thể ghi bàn trước hoặc không, nhưng kết quả trong những trận đấu lớn không khác biệt, đó là thất bại chung cuộc.
Cuối tuần trước, Newcastle tạo ra một kịch bản có thể đoán được trước Man City. Họ tấn công nhanh, trực diện và khiến hệ thống phòng ngự của đối thủ trông chậm chạp, yếu đuối và dễ bị vượt qua, cũng như có bàn thắng sớm. Nhưng kế hoạch thi đấu sụp đổ khi Man City kiểm soát bóng và cả nhịp độ trận đấu. Hệ thống phòng ngự bị vỡ, họ không tạo áp lực cho đối phương, liên tục để mất bóng sâu trong phần sân nhà và để mất lợi thế dẫn trước trước giờ nghỉ.
Không giữ sạch lưới trong 13 trận đấu ở tất cả các giải đấu và chỉ có 3 trận trong 31 trận gần nhất là một con số đáng thương. Đội cũng đã để thủng lưới 38 bàn trong 26 trận sân nhà ở tất cả các giải đấu mùa này, nhiều nhất trong một mùa giải tại St James' Park kể từ mùa 1977/78. Vì vậy, nếu Newcastle không thể ngăn cản Qarabag ghi bàn, dù là trên sân nhà hay sân khách, thì họ rất khó để ngăn Barcelona chọc thủng lưới một lần nữa.
Những thiếu sót của Chích chòe trong những trận thua này không chỉ giới hạn ở hàng phòng ngự. Khi thế trận bắt đầu tuột khỏi tầm tay, hàng tiền vệ là những người phải chịu trách nhiệm vì không chơi như kì vọng.

Newcastle hi vọng sẽ chơi một trận lột xác khi tái đấu Barcelona
Sandro Tonali đôi lúc trông như đang chơi một mình, thiếu liên kết với hệ thống, trong khi Joe Willock gần như không thể quán xuyến phần việc mà Bruno Guimaraes để lại và không phải là người có thể giữ bóng trước áp lực.
Trong khi đó, Nick Woltemade tiếp tục gặp khó khăn vì bị Howe thay đổi vai trò từ tiền đạo sang chơi như một số 10. Anh không thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình hoặc bị loại khỏi hệ thống một cách bị động.
Cơ hội trước Barcelona
Các nhà phân tích của Barcelona chắc chắn đã theo dõi trận đấu của Newcastle với sự quan tâm tối đa và phát hiện ra những điểm yếu rõ ràng để có thể khai thác vào đêm nay. Không chỉ thiếu sự hiệu quả trên hàng công, trung bình các tiền đạo của Newcastle chỉ ghi được 1,45 bàn mỗi 90 phút. Hàng phòng ngự để thua 1,48 bàn mỗi trận, và 80% số lần thủ thành Ramsdale vào lưới nhặt bóng là từ hiệp 2.
Điều này có liên quan mật thiết đến cường độ chơi bóng và sự tập trung của đội bóng áo sọc đen trắng bị suy giảm. Newcastle thường khởi đầu tốt trong nửa thời gian của hiệp 1, nhưng không bao giờ duy trì được nhịp độ bóng đá cả về mặt năng lượng và thể chất.
Họ không đủ thể lực để chơi pressing trong hiệp đấu thứ 2, trong khi không thể cầm bóng để gây áp lực thường xuyên lên đối thủ. Những cầu thủ như Anthony Gordon hay Joelinton thường không đảm bảo cường độ và sự đóng góp cho đội bóng. Nhưng rõ ràng, đội của Howe có thể tận dụng tối đa khoảng thời gian mà họ chơi tốt nhất để đánh bại Barcelona, đối thủ cũng đang gặp nhiều vấn đề về sự ổn định và chấn thương. Sự vắng mặt của Jules Kounde và Balde đã khiến đội của Hansi Flick gặp nhiều khó khăn trong phòng ngự.
Ở trận gặp Bilbao tại La Liga cuối tuần trước, nhà vô địch Tây Ban Nha để đối thủ nhiều lần khoét vào hai cánh, cũng như không thể luân chuyển bóng đều đặn trên sân vì sự vắng mặt của De Jong. Lamine Yamal cũng dễ dàng bị cô lập nếu như các tiền vệ hoặc hậu vệ không hỗ trợ kịp thời.
Pedri là mắt xích quan trọng nhất để hệ thống của Barca hoạt động hiệu quả, nếu như Tonali, Joelinton và các đồng đội kiểm soát được tiền vệ mang áo số 8, đồng thời, gây áp lực mạnh lên hệ thống phòng ngự của đội khách, họ sẽ có cơ hội để chiến thắng ở trận này.
Nhật Minh