Cuộc đua trụ hạng tại V-League 2025/26 trở nên cực kỳ căng thẳng khi khoảng cách giữa nhóm cuối bảng chỉ gói gọn trong vài điểm. Sự vươn lên của SHB Đà Nẵng dưới thời HLV Lê Đức Tuấn đang tạo sức ép lớn lên HAGL và hàng loạt đội bóng khác, biến cuộc đua trụ hạng trở nên rất khó lường.
Cuộc đua trụ hạng tại V-League 2025/26 trở nên cực kỳ căng thẳng khi khoảng cách giữa nhóm cuối bảng chỉ gói gọn trong vài điểm. Sự vươn lên của SHB Đà Nẵng dưới thời HLV Lê Đức Tuấn đang tạo sức ép lớn lên HAGL và hàng loạt đội bóng khác, biến cuộc đua trụ hạng trở nên rất khó lường.
Chỉ hai vòng đấu trước, nhiều người vẫn nghĩ rằng SHB Đà Nẵng khó lòng vươn lên để bám đuổi phần còn lại. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những câu chuyện bất ngờ.

SHB Đà Nẵng bất ngờ khiến Ninh Bình của Hoàng Đức phải chia điểm ở vòng 15. Ảnh: VPF
Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ, thắp lại hy vọng trụ hạng và khiến cục diện nhóm cuối bảng trở nên vô cùng khó lường.

SHB Đà Nẵng của Ngọc Hải đã đứng dậy rất nhanh sau trận thua HAGL. Ảnh: VPF
Hai trận gần nhất mang về 4 điểm đã giúp SHB Đà Nẵng trở lại cuộc đua. Ngọc Hải cùng đồng đội cầm hòa một trong những ứng viên vô địch Ninh Bình ngay trên sân khách vào tối 7/3, trước đó là giành chiến thắng quan trọng trước PVF CAND trong trận "chung kết ngược".

HAGL hứa hẹn còn khó khăn sau hai trận thua liên tiếp gần nhất. Ảnh: VPF
Chuỗi kết quả đó không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn thể hiện bản lĩnh vượt khó của đội bóng từng hai lần đăng quang V-League.

Sau vòng 15, nhóm cuối cực kỳ căng thẳng. Ảnh: GG
Trên sân của Ninh Bình, SHB Đà Nẵng thậm chí đã trải qua một trận đấu đầy sóng gió. Chỉ trong nửa đầu hiệp một, HLV Lê Đức Tuấn buộc phải thay người liên tục vì chấn thương khiến đội hình bị xáo trộn nghiêm trọng.
Thế nhưng, thay vì sụp đổ, đội bóng miền Trung vẫn kiên cường chiến đấu và tìm được bàn gỡ hòa quý giá. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần không bỏ cuộc.
Không phải ngẫu nhiên mà SHB Đà Nẵng luôn được nhắc đến như một tập thể giàu truyền thống. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm, từ hào quang 2009-2012 ở sân Chi Lăng huyền thoại cho đến những năm tháng khó khăn gần đây, đội bóng sông Hàn vẫn giữ được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.
Sự góp mặt của những cầu thủ "người nhà" như Văn Long, Anh Tuấn hay Phi Hoàng càng giúp tinh thần đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn. Những cầu thủ trưởng thành từ môi trường bóng đá địa phương hiểu rõ giá trị của màu áo mình đang khoác và sẵn sàng chiến đấu đến phút cuối cùng.
Ngoài ra, việc Thanh Hóa khó khăn và SHB Đà Nẵng nhanh chóng chiêu mộ ngôi sao của CLB này như Ribamar, Ngọc Hải đã nâng cấp đội hình.
Sau vòng 15, SHB Đà Nẵng đã tạm vươn lên vị trí thứ 13 với 11 điểm, đẩy PVF CAND xuống đáy bảng xếp hạng dù hai đội có cùng điểm số. Khoảng cách với nhóm phía trên cũng không còn quá lớn. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chỉ kém đội xếp thứ 12 Thanh Hóa đúng 2 điểm và kém đội hạng 11 HAGL là 3 điểm. Đáng chú ý, SHB Đà Nẵng vẫn còn một trận chưa thi đấu so với đối thủ.
Điều đó có nghĩa là chỉ cần thêm một kết quả tích cực, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn hoàn toàn có thể vượt lên trong cuộc đua trụ hạng. Thậm chí, SHB Đà Nẵng còn có thể kéo thêm nhiều đối thủ vào vòng xoáy.
Thực tế, khu vực cuối bảng lúc này đang chật chội hơn bao giờ hết. Từ vị trí thứ 9 của Nam Định với 18 điểm, đến đội cuối bảng PVF CAND chỉ cách nhau 7 điểm. Giữa những cái tên này còn có Becamex TP.HCM, HAGL, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng. Tất cả đều chưa thể cảm thấy an toàn.
Trong bối cảnh đó, HAGL có lẽ là đội cảm nhận rõ nhất sức nóng từ phía sau. Thất bại trên sân Pleiku trước Công an TP.HCM đã khiến đội bóng phố Núi bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm nguy hiểm.
Sau khi chia tay GĐKT Vũ Tiến Thành, HLV Lê Quang Trãi phải tự gồng gánh HAGL hứng chịu nhiều áp lực. Những thay đổi về chiến thuật và tâm lý khiến HAGL chưa thể đạt được sự ổn định cần thiết.
Trong khi đó, SHB Đà Nẵng lại đang cho thấy điều ngược lại nhờ tinh thần chiến đấu bền bỉ và niềm tin mạnh mẽ vào khả năng lật ngược tình thế. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, đội bóng sông Hàn hoàn toàn có thể tạo nên cú thoát hiểm ngoạn mục.