Trận đại chiến giữa Benfica và Porto tại giải vô địch Bồ Đào Nha khép lại với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính, nhưng tâm điểm của trận đấu lại không nằm ở những bàn thắng trên sân mà ở cuộc khẩu chiến dữ dội bên ngoài đường biên.
Trận đại chiến giữa Benfica và Porto tại giải vô địch Bồ Đào Nha khép lại với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính, nhưng tâm điểm của trận đấu lại không nằm ở những bàn thắng trên sân mà ở cuộc khẩu chiến dữ dội bên ngoài đường biên.
Sau trận đại chiến, HLV Jose Mourinho đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi bị trợ lý huấn luyện viên Porto là Lucho Gonzalez liên tục gọi là 'kẻ phản bội'. Mourinho từng có những năm tháng huy hoàng dẫn dắt Porto trong quá khứ, hiện đang trở lại quê nhà Bồ Đào Nha để nắm quyền tại Benfica. Cuộc chạm trán với đội bóng cũ vì thế vốn đã mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Tuy nhiên, căng thẳng thực sự bùng nổ trong hiệp hai khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị truất quyền chỉ đạo.

Mourinho nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống 'giận cá chém thớt'
Trọng tài cho rằng Mourinho đã cố tình đá quả bóng về phía băng ghế của Porto, hành động khiến ông phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định này lập tức làm dấy lên tranh cãi, đặc biệt khi Mourinho khẳng định ông hoàn toàn vô tội và cho rằng mình bị xử phạt oan uổng.
Sau trận đấu, trong cuộc họp báo, Mourinho không giấu được sự tức giận. Ông tiết lộ rằng khi rời sân và đi qua đường hầm, Lucho Gonzalez đã nhiều lần gọi ông là 'kẻ phản bội'. Theo lời Mourinho, lời xúc phạm đó không chỉ được nói một lần mà lặp lại hàng chục lần. Ông cho biết mình đã bị gọi là phản bội tới khoảng năm mươi lần, khiến ông cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng về mặt nghề nghiệp.

Lucho Gonzalez bị cáo buộc đã xúc phạm vị chiến lược gia 63 tuổi
Chiến lược gia từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn của châu Âu nhấn mạnh rằng ông luôn cống hiến hết mình cho mọi câu lạc bộ mà mình làm việc. Ông nhắc lại quãng thời gian tại Porto khi đã dồn toàn bộ tâm huyết cho đội bóng trước khi tiếp tục hành trình sự nghiệp ở những câu lạc bộ như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Fenerbahce.
Mourinho cho rằng việc người hâm mộ chỉ trích là điều bình thường trong bóng đá, bởi cảm xúc của khán giả luôn thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, ông đặc biệt khó chấp nhận khi một đồng nghiệp trong nghề lại dùng từ phản bội để công kích mình.

Gonzalez từng thi đấu cho CLB khác nhau và giờ, ông đang hoạt động trong sự nghiệp cầm quân
Theo ông, Gonzalez cũng từng thi đấu cho nhiều đội bóng khác nhau trong sự nghiệp cầu thủ, bao gồm Porto, Marseille và đội tuyển Argentina. Vì vậy, Mourinho đặt câu hỏi rằng nếu việc chuyển sang đội bóng khác bị coi là phản bội thì liệu Gonzalez có từng bị xem như vậy khi rời Porto để sang Marseille hay không.
Ngoài cuộc khẩu chiến, Mourinho cũng dành thời gian giải thích về chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi. Ông khẳng định mình không hề có ý đá bóng về phía băng ghế của Porto. Theo lời ông, hành động đó chỉ đơn giản là thói quen ăn mừng quen thuộc tại sân Luz, khi ông đá quả bóng lên khán đài để tặng cho người hâm mộ sau những khoảnh khắc đặc biệt.

Trận đại chiến khép lại với kết quả hòa kịch tính
Huấn luyện viên 63 tuổi thừa nhận kỹ thuật đá bóng của mình không quá xuất sắc, nhưng mục tiêu của ông chỉ là gửi quả bóng tới khán giả chứ không phải khiêu khích đối thủ.
Dù trận đấu kết thúc với tỷ số hòa và cả hai đội đều có những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân, dư âm của cuộc đối đầu giữa Benfica và Porto lần này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Với cá tính mạnh mẽ vốn có, Mourinho chắc chắn chưa sẵn sàng khép lại câu chuyện khi danh dự nghề nghiệp của ông bị đặt dấu hỏi.