Lịch sử các giải bóng đá cao nhất Việt Nam từng chứng kiến rất nhiều trận "derby", nó bao gồm các cuộc đối đầu giữa các đội bóng cùng thành phố, địa phương hay khu vực. Tuy nhiên, ở V-League tuổi 26, điều này không thường xuyên diễn ra.
Lịch sử các giải bóng đá cao nhất Việt Nam từng chứng kiến rất nhiều trận "derby", nó bao gồm các cuộc đối đầu giữa các đội bóng cùng thành phố, địa phương hay khu vực. Tuy nhiên, ở V-League tuổi 26, điều này không thường xuyên diễn ra.
CLB Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước CAHN ở vòng 15 LPBank V-League 2025/2026 mới đây, về lý thuyết mà nói, đó được xem là bất ngờ trong trận derby hiếm hoi của giải đấu cao nhất Việt Nam. Nhưng đó lại là điều rất đỗi bình thường. CLB Hà Nội mạnh hơn và chơi hợp lý hơn CAHN trong trận đấu mà họ không có nhiều sức ép.
Trước khi CAHN nổi lên như một thế lực tại giải quốc nội, CLB Hà Nội (phiên hiệu tiền thân là Hà Nội T&T) đã thống trị giải đấu trong nhiều năm. 6 chức vô địch V-League chính là một kỷ lục hiếm có và chưa một đội bóng nào làm được, bao gồm cả Thể Công, Cảng Sài Gòn hay B.Bình Dương... Chỉ có điều, thời thế đã qua rồi. Khoảng 3-4 mùa giải gần nhất, giải đấu quốc nội không còn là của riêng "gia đình" T&T nữa.
Trở lại với trận derby Thủ đô mới đây. Thực ra, với thực lực của đội bóng chủ sân Hàng Đẫy (CLB Hà Nội), họ muốn thắng ai cũng được. Chất lượng nội và ngoại binh đều tốt, thêm cabin huấn luyện, HLV Harry Kewell rất tươi mới, bơm vào đội bóng khát vọng chiến thắng, CLB Hà Nội thật không ngán đối thủ nào. Bao gồm cả đội bóng mạnh nhất V-League như CAHN. Nhưng...

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội đã diễn ra quyết liệt từ đầu đến cuối, đúng với tính chất của một trận derby. Ảnh: Hoàng Linh
Sự lớn mạnh của CAHN, cùng Thể Công Viettel và trước đó là CLB Hà Nội, tạo ra những cuộc thư hùng, derby nảy lửa giữa các đội bóng cùng thành phố, ở đây là Thủ đô Hà Nội. Không có kiêng nể gì cả, và đó chính là điều mà người hâm mộ chờ đợi. Nó cũng giống như ngày xưa, với Thể Công - CAHN - Đường sắt Việt Nam vậy. Song chỉ bây giờ chúng ta mới thấy được, còn từ năm ngoái đổ về trước, gần như không có. Cuộc tranh chấp sân Hàng Đẫy đã phần nào cho thấy, ai mới là chủ rồi.
Các trận derby, theo đúng nghĩa, giờ ngày càng hiếm. Tại TP.HCM, CLB CA TP.HCM là duy nhất, thay vì có thể so kè với Hải Quan hay Cảng Sài Gòn như hơn 25 năm về trước. CLB TP.HCM (BR-VT) giờ chỉ như ốc mượn hồn. TN TP.HCM hay Đại học Văn Hiến TP.HCM càng không phải các đối thủ xứng tầm để có thể tạo nên các trận derby.
Khu IV cũ, với Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, người lên ngựa kẻ chia bào, sau vòng đấu thứ 15 vừa rồi. Thanh Hóa có lẽ không cứu được nữa, dù đội bóng xứ Thanh tạm thời chưa chạm đáy.
Mạn Đông Bắc bộ, Nam Định vừa tìm lại được chiến thắng, nhưng Hải Phòng, Ninh Bình và PVF CAND đều không có được kết quả như mong đợi. Một mùa giải khó đoán nhất từ trước đến nay, chỉ khi màn nhung khép lại, mới biết đâu là...
Nhớ hoài các trận derby!