thethaovanhoa.vn

Hành trình chạy trốn khỏi bom đạn của nhà vô địch đôi nam Dubai Open 2026 Harri Heliovaara

Phương Chi (Theo New York Times) 09/03/2026 05:58 GMT+7

Việc cố gắng lắp lại ghế ngồi ô tô cho các con dưới cái nóng thiêu đốt 30°C, trong lúc tìm cách vượt qua biên giới từ UAE sang Oman, hoàn toàn không phải là cách mà Harri Heliovaara hình dung về cái kết cho hành trình tại Dubai Tennis Championships.

Việc cố gắng lắp lại ghế ngồi ô tô cho các con dưới cái nóng thiêu đốt 30°C, trong lúc tìm cách vượt qua biên giới từ UAE sang Oman, hoàn toàn không phải là cách mà Harri Heliovaara hình dung về cái kết cho hành trình tại Dubai Tennis Championships.

Harri Heliovaara cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị đánh thức lúc 2 giờ sáng bởi cảnh báo khẩn cấp về tên lửa đang bay tới. Anh không ngờ mình bị thông báo rằng không thể rời khỏi UAE, hay phải bước ra sân thi đấu 1 trận chung kết ATP Tour trong khi phía xa vẫn vang lên những tiếng nổ.

Tay vợt 36 tuổi này là nhà vô địch Grand Slam đôi nam 2 lần. Anh cũng là một trong số nhiều tay vợt bị mắc kẹt tại Dubai vào đầu tuần trước, sau khi Iran đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách phóng tên lửa vào UAE và một số quốc gia lân cận. Ở Dubai, Heliovaara đã giành chức vô địch nội dung đôi nam cùng đồng đội người Anh Henry Patten, nhưng chính 5 ngày tìm cách rời khỏi Dubai mới biến tuần qua trở thành khoảng thời gian thử thách nhất trong sự nghiệp của anh.

"Tennis đã đưa chúng tôi vào nhiều tình huống kỳ lạ và mang lại rất nhiều kỷ niệm", anh nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ nhà riêng ở Phần Lan hôm thứ Sáu, sau khi hạ cánh xuống Helsinki vào đêm muộn thứ Tư. "Tôi nghĩ trải nghiệm này cũng sẽ được thêm vào danh sách đó".

Chung kết quần vợt giữa tiếng máy bay chiến đấu và những vụ nổ

Thứ Bảy tuần trước đó bắt đầu khá bình thường với Heliovaara – tay vợt đôi đang xếp hạng 8 thế giới, từng vươn lên hạng 3. Anh đang chơi cùng 2 con nhỏ, Alba 4 tuổi và Aston 2 tuổi, thì kiểm tra điện thoại và thấy tin tức về các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ngay sau đó là những thông tin về các cuộc phản công. Không lâu sau, Heliovaara bắt đầu nghe thấy tiếng nổ và tiếng máy bay chiến đấu bay trên đầu. "Lúc đó mọi thứ đột nhiên trở nên rất thật", anh nói.

Harri Heliovaara, nhà vô địch đôi nam Dubai Open 2026: Hành trình chạy trốn khỏi bom đạn - Ảnh 1.

Heliovaara đã thi đấu chung kết ở Dubai trong tiếng máy bay chiến đấu và những vụ nổ

Heliovaara và Patten dự kiến thi đấu trận chung kết với cặp Mate Pavić (Croatia) và Marcelo Arévalo (El Salvador) lúc 16h30 giờ địa phương. Anh nghĩ rằng trận đấu sẽ bị hủy, nhưng họ cùng các tay vợt đánh đơn vào chung kết - Daniil Medvedev và Tallon Griekspoor - được mời vào văn phòng của ATP và thông báo rằng các trận đấu vẫn có thể diễn ra, vì chính quyền địa phương chưa yêu cầu người dân trú ẩn.

Heliovaara vẫn nghĩ trận đấu sẽ bị hủy và đã hoãn khởi động cùng Patten để chờ quyết định. Họ "gần như" đã đề nghị không thi đấu, nhưng thừa nhận rằng "ai cũng có chút tham lam", vì nếu trận đấu bị hủy thì không ai nhận được tiền thưởng hay điểm xếp hạng. Khi đã quyết định ra sân, Patten nói với Heliovaara rằng họ phải thắng, bởi nếu thua thì cảm giác thất bại có thể ám ảnh họ trong nhiều ngày sau đó.

"Chúng tôi bước ra sân và cùng lúc đó nghe thấy tiếng gầm rất lớn của máy bay chiến đấu", Heliovaara kể. "Thật điên rồ. Rồi trong set đầu tiên chúng tôi còn nghe thấy vài tiếng nổ. Lúc đó bạn tự hỏi: 'Chúng ta vẫn đang thi đấu thật sao?'" Tiếng nổ xen lẫn với bầu không khí mà Heliovaara gọi là "bất ngờ là khá bình thường". Khán giả tuy không đông nhưng vẫn theo dõi trận đấu như ở những giải khác.

Sau khi thắng 7-5, 7-5, các tay vợt chờ ban tổ chức thông báo kế hoạch tiếp theo. Nhưng tình hình quá bất định nên họ chỉ được yêu cầu ở lại khách sạn và tìm nơi trú ẩn.

Đêm báo động tên lửa và những ngày mắc kẹt trong khách sạn

Vài giờ sau, lúc 2 giờ sáng Chủ nhật, Heliovaara và vợ bị đánh thức bởi tiếng báo động khẩn cấp trên điện thoại, thông báo rằng tên lửa đang hướng về UAE. "Đó là lần đầu tiên chúng tôi thực sự hoảng sợ", anh nói, "Tôi nghĩ: 'Chúng ta phải rời khỏi đây ngay'".

Họ bế 2 đứa con vẫn đang ngủ xuống sảnh khách sạn, nơi nhiều vị khách khác cũng đã tập trung. Nhân viên nói rằng họ vẫn an toàn trong phòng và không cần xuống tầng hầm - dù ở một số khách sạn khác khách được yêu cầu trú ẩn dưới hầm.

Heliovaara cho biết thật may khi 2 con còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù anh cảm thấy cô con gái Alba có thể cảm nhận được sự lo lắng của bố mẹ. Sự hiện diện của các con cũng giúp họ giữ tinh thần tích cực hơn. Trong khi đó Patten, đi một mình, "khó khăn hơn một chút vì khi ở một mình rất dễ rơi vào vòng xoáy suy nghĩ tiêu cực", anh nói.

Ban tổ chức đã chi trả chi phí khách sạn cho gia đình anh trong thời gian mắc kẹt. Hôm sau họ thậm chí không rời khỏi phòng. "Ngày hôm đó một chiếc drone đã đánh trúng sân bay, ngay gần khách sạn chẳng hạn, nên bạn không cảm thấy an tâm khi ra ngoài", anh nói. "Chúng tôi cố nhắc mình rằng xác suất có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống trúng mình là rất thấp. Nhưng sự không chắc chắn mới là điều khó chịu. Bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Heliovaara liên tục đặt các chuyến bay có thể hoàn tiền, nhưng các chuyến bay rời Dubai vẫn bị đình chỉ.

Harri Heliovaara, nhà vô địch đôi nam Dubai Open 2026: Hành trình chạy trốn khỏi bom đạn - Ảnh 2.

Heliovaara và gia đình

Hành trình hỗn loạn rời Dubai và khoảnh khắc vỡ òa khi hạ cánh

Sau đó Heliovaara phát hiện có chuyến bay thương mại từ Muscat (Oman), cách đó vài giờ lái xe, tới Jeddah (Saudi Arabia) và mua được 4 vé. Patten cũng mua 1 vé, và 9 giờ sáng thứ Ba họ rời khách sạn.

Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên rối rắm. Chiếc xe tới đón quá nhỏ, còn tài xế của chiếc xe thay thế lại không mang hộ chiếu – thứ cần thiết để qua biên giới. Sau khi khởi hành muộn 1 giờ, họ tới biên giới và tình hình càng tệ hơn. Chiếc xe họ đi không có giấy tờ hợp lệ để sang Oman, buộc cả nhóm phải chuyển sang một chiếc xe khác.

Heliovaara phải tháo ghế trẻ em dưới cái nắng sa mạc gay gắt, trong khi 5 người và 6 chiếc vali cố nhồi nhét vào một chiếc xe. Không gian chật đến mức anh và Patten - cao lần lượt 1m88 và 1m96 - phải ngồi chung một ghế.

Sau khi chờ gần 1 giờ, họ lại được thông báo rằng một trong số họ không được phép rời khỏi UAE, có thể vì Heliovaara chưa trả chiếc xe thuê đúng hạn – điều bất khả thi do sân bay đóng cửa. Cuối cùng họ bị đưa trở lại Dubai sau gần 7 giờ di chuyển và chờ đợi.

Một cơ hội bất ngờ xuất hiện vào đêm muộn khi nhân viên hãng Emirates tới khách sạn để sắp xếp chuyến bay cho khách. Gia đình Heliovaara đặt được chuyến bay tới Milan. Sau nỗi lo rằng họ có thể bị từ chối lên máy bay như ở biên giới Oman, cuối cùng gia đình Heliovaara cũng được lên chuyến bay.

Khi máy bay cất cánh và bay vào không phận Ai Cập, mọi người đều thở phào. Khi hạ cánh xuống Milan, vợ anh bật khóc và cả khoang máy bay vang lên những tràng vỗ tay tự phát. Từ Milan, gia đình anh tiếp tục hành trình về Helsinki và có một giấc ngủ "ngon nhất trong nhiều ngày".

Heliovaara và Patten sau đó quyết định bỏ qua giải Indian Wells vì chưa sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần. "Trở về nhà luôn là điều đặc biệt, nhưng lần này tôi chỉ nghĩ: 'Xin hãy cho tôi ở đây một thời gian'", anh nói. "Căng thẳng quá nhiều và khi nó rời khỏi cơ thể, tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi".

Trong lúc trả lời phỏng vấn, Heliovaara đang dắt chó đi dạo giữa tuyết ở Helsinki. Anh biết rằng so với những gì đã xảy ra trong các cuộc tấn công và đáp trả tuần trước, trải nghiệm của mình chưa phải là điều gì quá khủng khiếp. Nhưng dù sao, được trở về nhà vẫn là điều tuyệt vời.

"Ở đây thật đẹp - lạnh giá đúng kiểu mùa đông", anh nói.

Harri Heliovaara

Sinh ngày 4/6/1989 tại Helsinki, Phần Lan

Cao: 1m88

Thuận tay phải, trái tay hai tay

Thứ hạng hiện tại: 8

Thứ hạng cao nhất: 3 (31/3/2025)

Danh hiệu đôi: 15

Danh hiệu Grand Slam: 3 (đôi nam Australian Open 2025, đôi nam Wimbledon 2024, đôi nam nữ US Open 2023)

ATP Finals: 1 (2025)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN