Tin nóng thể thao tối 7/3: Đi tiếp với vị trí thứ ba có thể mở ra cơ hội lớn cho tuyển nữ Việt Nam; Jannik Sinner khởi đầu ấn tượng tại Indian Wells 2026.
Tin nóng thể thao tối 7/3: Đi tiếp với vị trí thứ ba có thể mở ra cơ hội lớn cho tuyển nữ Việt Nam; Jannik Sinner khởi đầu ấn tượng tại Indian Wells 2026.
ĐT Việt Nam thua có khi lại hay
Việc đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào vòng knock-out Asian Cup nữ 2026 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất có thể mang lại lợi thế chiến lược trong cuộc đua giành vé dự World Cup nữ 2027.
Theo cách phân nhánh của giải đấu, thứ hạng sau vòng bảng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đối thủ ở vòng tứ kết cũng như hành trình tiếp theo của các đội. Sau trận thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1 trưa nay, Nnếu đi tiếp với vị trí thứ ba, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ rơi vào nhánh đấu khác so với các đội nhì bảng. Điều này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tránh phải chạm trán sớm với những "ông lớn" của bóng đá nữ châu Á.

Với phân nhánh này, việc lọt vào tứ kết với vị trí thứ 3 sẽ là con đường "dễ đi" hơn cho thầy trò Mai Đức Chung
Trong kịch bản này, đối thủ ở tứ kết của tuyển nữ Việt Nam có thể là đội đứng đầu bảng A, nhiều khả năng là Australia hoặc Hàn Quốc. Dù đây vẫn là thử thách lớn, nhưng ngay cả khi không thể giành chiến thắng, đội tuyển vẫn còn cơ hội tại vòng play-off tranh vé dự World Cup.
Nếu thất bại ở tứ kết, đối thủ tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam có thể là các đội xếp thứ ba khác như Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh. So với những đội mạnh hàng đầu châu lục, đây được xem là những đối thủ dễ chịu hơn, qua đó giúp gia tăng khả năng giành suất tham dự World Cup 2027.
Tuy nhiên, việc đi tiếp với vị trí thứ ba cũng có một số bất lợi, đặc biệt là lịch di chuyển dày đặc giữa các địa điểm thi đấu tại Australia. Điều này có thể ảnh hưởng tới thể lực và quá trình chuẩn bị của toàn đội.
Jannik Sinner khởi đầu ấn tượng tại Indian Wells 2026
Tay vợt người Ý Jannik Sinner đã có màn ra quân đầy thuyết phục tại giải quần vợt Indian Wells 2026 khi dễ dàng đánh bại Dalibor Svrčina chỉ sau hai set với tỉ số 6-1, 6-1. Trận đấu diễn ra trong vòng 64 phút, đánh dấu sự khởi đầu hoàn hảo của hạt giống số hai trong hành trình chinh phục danh hiệu đầu tiên tại giải đấu Masters 1000 danh giá này.

Ngay từ những game đầu tiên, Sinner đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn trước đối thủ xếp hạng 109 thế giới. Lối đánh mạnh mẽ từ cuối sân cùng những cú đánh có độ chính xác cao giúp tay vợt 24 tuổi nhanh chóng kiểm soát thế trận. Sau khi tỉ số ở set đầu là 1-1, Sinner thắng liền chín game để gần như khép lại trận đấu. Thống kê cho thấy tay vợt người Ý giành tới 81% điểm khi giao bóng một và 75% điểm với giao bóng hai, đồng thời cứu thành công break-point duy nhất phải đối mặt.
Chiến thắng này giúp Sinner cải thiện thành tích mùa giải lên 8 thắng, 2 thua. Trước đó, anh từng gặp đôi chút khó khăn khi phải bỏ cuộc trong hai trận đấu trên mặt sân cứng hồi đầu năm. Tuy nhiên, phong độ tại Indian Wells cho thấy tay vợt người Ý đang dần tìm lại sự ổn định.
Indian Wells vẫn là danh hiệu lớn còn thiếu trong bộ sưu tập của Sinner ở hệ thống ATP Masters 1000 trên mặt sân cứng. Nếu đăng quang tại giải đấu năm nay, anh sẽ hoàn tất việc chinh phục toàn bộ sáu giải Masters 1000 diễn ra trên mặt sân này.
Ở vòng tiếp theo, Sinner sẽ đối đầu Denis Shapovalov. Hai tay vợt hiện đang hòa nhau 1-1 trong lịch sử đối đầu.
Verstappen gặp tai nạn sốc ở vòng phân hạng GP Australia
Vòng phân hạng chặng đua Công thức 1 tại Melbourne đã chứng kiến cú sốc lớn khi đương kim vô địch Max Verstappen gặp tai nạn và bị loại ngay từ phần đầu của phiên chạy tại đường đua Albert Park.
Tay đua người Hà Lan mất lái khi vào cua đầu tiên sau khi trục sau của chiếc Red Bull bất ngờ khóa cứng trong lúc phanh. Chiếc xe quay vòng dữ dội trước khi lao vào bẫy sỏi và đâm vào tường. Tai nạn khiến ban tổ chức phải lập tức treo cờ đỏ để dọn dẹp đường đua. Do chưa kịp thiết lập thời gian chạy, Verstappen buộc phải chấp nhận xuất phát từ cuối đoàn đua ở chặng Australian Grand Prix.

Trong khi đó, Mercedes có ngày thi đấu ấn tượng khi George Russell giành pole position, còn tân binh Kimi Antonelli xuất phát ở vị trí thứ hai. Isack Hadjar gây bất ngờ khi xếp thứ ba trong lần đầu ra mắt Red Bull, còn Charles Leclerc và Oscar Piastri lần lượt đứng sau.
Antonelli cũng gây chú ý khi một bộ phận làm mát trên xe của anh rơi xuống đường đua ngay sau khi rời pit. Mảnh vỡ này bị Liam Lawson cán phải, khiến các trọng tài phải mở cuộc điều tra. Cuối cùng, Mercedes bị phạt tiền hơn 12.000 USD nhưng Antonelli không bị trừ vị trí xuất phát.
Tai nạn của Verstappen khiến Red Bull đối mặt với khối lượng sửa chữa lớn trước ngày đua chính thức. Đây được xem là cú khởi đầu đáng thất vọng cho nhà vô địch bốn lần liên tiếp của F1.
Alexander-Arnold bị chỉ trích vì sai lầm ở Real Madrid
Trent Alexander-Arnold đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông Tây Ban Nha sau sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa của Celta Vigo trong trận đấu tại La Liga. Hậu vệ người Anh bị đánh giá có màn trình diễn phòng ngự "yếu ớt" và thiếu tập trung.
Trong trận đấu tại sân Balaídos, Real Madrid sớm vượt lên nhờ bàn thắng của Aurélien Tchouaméni ở phút 11. Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không kéo dài lâu khi Celta Vigo tìm được bàn gỡ sau một tình huống Alexander-Arnold mắc lỗi vị trí.

Một đường chuyền dài vượt tuyến khiến hậu vệ người Anh bị Williot Swedberg vượt qua. Trong nỗ lực truy cản, Alexander-Arnold tiếp tục bị đối thủ xoay trở khéo léo trước khi Swedberg căng ngang cho Borja Iglesias ghi bàn.
Tờ Marca nhận xét hậu vệ người Anh trông "lạc lõng và bối rối" trong tình huống phòng ngự này. Bài viết cũng chỉ ra sự tương phản rõ rệt giữa khả năng tấn công và phòng ngự của cầu thủ 27 tuổi. Trước đó, Alexander-Arnold từng tạo cơ hội cho Vinicius Junior với đường chuyền dài khiến bóng dội cột dọc.
May mắn cho Alexander-Arnold, Real Madrid vẫn giành chiến thắng nhờ cú sút quyết định của Federico Valverde ở phút bù giờ. Dù vậy, màn trình diễn thiếu chắc chắn tiếp tục khiến mùa giải đầu tiên của cựu cầu thủ Liverpool tại Tây Ban Nha trở nên khó khăn.
Người từng nhận là con của Maradona bị bắt vì buôn ma túy
Santiago Lara, người từng gây chú ý khi khẳng định mình là con trai bí mật của huyền thoại bóng đá Diego Maradona, vừa bị bắt tại Argentina trong một vụ triệt phá đường dây buôn bán ma túy.
Cảnh sát đã tiến hành đột kích tại thành phố La Plata, cách Buenos Aires khoảng 60 km, và bắt giữ ba nghi phạm, trong đó có Lara cùng cha ruột của anh là Marcelo. Trong cuộc khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy như cocaine, thuốc lắc, nhựa cần sa và ma túy đá. Ngoài ra, cảnh sát còn tịch thu cân điện tử, bảy điện thoại di động và một lượng tiền mặt.

Theo điều tra ban đầu, Marcelo Lara được cho là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy hoạt động tại La Plata và khu vực City Bell lân cận. Santiago Lara bị cáo buộc tham gia hỗ trợ cha mình trong các hoạt động phân phối chất cấm.
Cái tên Santiago Lara từng thu hút sự chú ý của truyền thông vào năm 2016 khi anh tuyên bố mình là con trai thứ sáu của Diego Maradona. Lara cho biết mẹ anh, một người mẫu đã qua đời vì ung thư phổi năm 2006, từng có mối quan hệ với huyền thoại bóng đá Argentina.
Sau khi Maradona qua đời vào năm 2020, Lara yêu cầu xét nghiệm ADN để xác nhận quan hệ huyết thống. Tuy nhiên, kết quả được công bố sau đó cho thấy anh không có quan hệ cha con với nhà vô địch World Cup 1986.