thethaovanhoa.vn

Lê Công Vinh và sứ mệnh một hoa tiêu

CCKM 06/03/2026 07:45 GMT+7

Hoa tiêu (hay người dẫn lái, mở đường) chính là người được chọn. Với làng túc cầu nội, cựu tiền đạo đội trưởng ĐTQG, Lê Công Vinh, là một người như thế.

Hoa tiêu (hay người dẫn lái, mở đường) chính là người được chọn. Với làng túc cầu nội, cựu tiền đạo đội trưởng ĐTQG, Lê Công Vinh, là một người như thế.

Đón cựu danh thủ người Nghệ An ở tiền sảnh Lễ công bố Giải thưởng Cống hiến - Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) lần thứ 20, năm 2026, trước mặt người viết là một người đàn ông trung niên, phong độ và lịch lãm, trong bộ đồ vest màu đen, cùng đôi giày Tây đồng màu. Vinh không "đứng tuổi" như hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội trước đây vài tháng, thời điểm anh tham gia khóa học bằng B HLV của AFC năm 2025.

"Tôi đã có kế hoạch đi Nhật Bản học tiếp chứng chỉ HLV (bằng A), sau khi được sự ủng hộ và tiến cử của VFF. Có lẽ là đầu năm 2027, khi có lớp bên ấy. GĐKT VFF, giảng viên Koshida Takeshi, và giảng viên hạng PRO Ikeuchi Yutaka hứa sẽ hỗ trợ tối đa, khi tôi qua Nhật Bản, bằng việc liên hệ với một số CLB để tôi thực tập trong 6 tháng học. Và cả HLV Calisto cùng con trai Thiago của ông ấy, còn muốn tôi qua Bồ Đào Nha học tiếp", Lê Công Vinh chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

Theo cựu tiền đạo ĐTQG Việt Nam, đây là một kế hoạch nghiêm túc. Anh muốn một lần nữa trở lại Nhật Bản, để không chỉ được mục sở thị cách họ làm bóng đá, mà học hỏi những tinh hoa từ nền bóng đá số 1 châu Á, với đẳng cấp World Cup.

"Kinh phí không phải là vấn đề, tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra chi trả, bao gồm cả thuê phiên dịch đi cùng. Miễn là có cơ hội được đi, được học. Kinh nghiệm thời còn thi đấu ở Nhật Bản hay Bồ Đào Nha rất quan trọng, nhưng học HLV lại là một phạm trù khác. Học rồi phải ra thực chiến, rồi lại học và thực tập liên tục. Các khóa học ở Nhật Bản, theo tôi được biết, rất dài hơi chứ không tập trung ngắn hạn như tại Việt Nam", vẫn lời Lê Công Vinh.

Trong sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp, Công Vinh từng 2 lần xuất ngoại, qua Leixoes (Bồ Đào Nha, năm 2009) và Consadole Sapporo (Nhật Bản, 2013). Cho đến thời điểm này, Lê Công Vinh vẫn được xem là cầu thủ thành công nhất so với những cái tên khác từng ra nước ngoài thi đấu như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải hay Văn Hậu, thậm chí cả đàn anh Lê Huỳnh Đức (Lifan Trùng Khánh) trước đó...

Người quan sát: Sứ mệnh một hoa tiêu - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, TBT Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng BTC (phải) và Công Vinh, tại Lễ Công bố Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20. Ảnh: Hoà Nguyễn

Năm 2003, ở VCK U21 Báo Thanh Niên tại An Giang, Công Vinh bước ra ánh sáng với danh hiệu Vua phá lưới. Phần thưởng cho danh hiệu cao quý đầu đời ấy là một chiếc "Wave Tàu" và mãi nhiều năm sau đó, Vinh vẫn không thể làm được giấy tờ. "Công Vinh và chiếc Wave Tàu không số", chính là tựa bài báo trên Thể thao & Văn hóa mà người viết từng đặt cách đây ngót 20 năm. Chiếc xe ấy thực là một kỷ vật.

15 năm chơi bóng đỉnh cao liên tục, với rất nhiều bàn thắng ghi được, các danh hiệu cá nhân và tập thể, trong đó có 3 Quả bóng Vàng Việt Nam (các năm 2004, 2006 và 2007), Công Vinh quyết định giải nghệ sau mùa giải 2016 cùng B.Bình Dương. AFF Cup 2016 (ASEAN Cup bây giờ) cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng của tiền đạo này, trong màu áo ĐTQG và chúng ta đã thua ở bán kết trước Indonesia. Công Vinh chuyển qua quản lý bóng đá, với vai trò quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, kể từ mùa giải 2017.

Một con người cầu tiến và dám dấn thân, dám đương đầu với thử thách. Nói chuyện với Lê Công Vinh luôn luôn xuất hiện những ý tưởng mới, táo bạo, nhưng cũng rất khả thi. Người khác có thể không thích Lê Công Vinh, bởi những thị phi, song với riêng địa hạt bóng đá, khó ai có thể ghét anh được, với di sản để lại của một tiền đạo hàng đầu Việt Nam.

Lê Công Vinh từng không có một xuất phát điểm tốt, kỹ năng cũng bình thường, nhưng với nỗ lực không mệt mỏi, không lùi bước, với dòng máu của một chiến binh chảy trong huyết quản..., anh đã chiếm lĩnh được đỉnh cao sự nghiệp. Sứ mệnh của một hoa tiêu, cũng từ đó mà hình thành. Trước Công Vinh, hiếm cầu thủ nào dám dấn thân ra nước ngoài thi đấu, sau anh, cũng không được mấy ai thành công, dù chỉ ở mức độ tương đối.

Học nghề và hành nghiệp ở quê nhà, với một người có danh tiếng như Công Vinh, để tìm một vai trò và thu nhập ổn là không khó. Nhưng dám xuất ngoại, du học và tìm kiếm cơ hội, lại là chuyện khác. Chỉ có thể là Lê Công Vinh, một đời dấn thân, một sự nghiệp cống hiến, nói không quá lời, anh là một tấm gương!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN