“Barcelona bị loại, nhưng họ đã chết một cách đầy phẩm giá”, nhật báo thân Real Madrid AS bình luận về số phận của đội bóng xứ Catalunya sau khi đánh bại Atletico Madrid 3-0 nhưng không thể lội ngược dòng chung cuộc.
"Barcelona bị loại, nhưng họ đã chết một cách đầy phẩm giá", nhật báo thân Real Madrid AS bình luận về số phận của đội bóng xứ Catalunya sau khi đánh bại Atletico Madrid 3-0 nhưng không thể lội ngược dòng chung cuộc.
Đội bóng của HLV Hansi Flick đã "tự sát" tại sân Metropolitano và cố gắng cứu vãn tình hình tại Camp Nou, nơi họ áp đảo đại diện của thủ đô Madrid với chiến thắng 3-0. Một trận thắng hủy diệt trước Atletico vẫn không thể cứu chuộc được thất bại thảm hại ở trận lượt đi.
Thắng lợi trở nên đặc biệt khi Blaugrana thiếu vắng Eric, De Jong, Gavi, Christensen và Lewandowski, rồi lại mất Kounde chỉ sau 10 phút và người thay thế anh Balde cũng phải rời sân trong hiệp 2 vì lý do tương tự.
Nhưng bất chấp tất cả, và nhờ một Lamine Yamal xuất sắc, một Pedri chơi với kĩ năng của một nhạc trưởng, một Bernal xuất thần và không có tiền đạo cắm, họ khiến đối thủ phải chống đỡ vất vả từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng của trận đấu. Điều không thể đã nhường chỗ cho điều có thể xảy ra, nhưng màn trình diễn bóng đá đỉnh cao của nhà vô địch Tây Ban Nha là phi thường.
Ở trận lượt đi, mọi thứ đều diễn ra không như ý muốn. Cú sút của Fermin trúng cột dọc, bàn thắng của Cubarsi bị từ chối một cách tùy tiện sau 7 phút bù giờ, và thủ thành Joan Garcia mắc một sai lầm nghiêm trọng. Mọi chuyện không thay đổi tại Camp Nou, với vô số cơ hội bị bỏ lỡ, những cú sút trúng khung gỗ, và một nỗ lực tuyệt vọng từ các cầu thủ kiệt sức đã bỏ xa đối thủ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Một ngọn núi dài đang chờ đợi phía trước, và những sai lầm trước đó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Barca đã cố gắng tránh chúng nhưng không thể.
Hiệp 1 tràn đầy năng lượng, mặc dù thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm dù có các bàn thắng của Bernal và Raphinha từ một quả phạt đền. Hiệp 2 diễn ra rộn ràng, minh chứng cho sự kiên cường, cho việc quản lý nguồn năng lượng khi họ đã gần cạn kiệt. Một bàn thắng nữa của tiền vệ trẻ Bernal đã mang lại một tia hi vọng, nhưng đội bóng của Diego Simeone đã chống đỡ được những đợt tấn công của Barcelona một cách tốt nhất có thể.
Đội của Flick đã chơi 1 trận đấu tuyệt vời, đáng tự hào, từ đầu đến cuối, nhưng điều đó vẫn chưa đủ, và họ cũng phải trả giá rất đắt về mặt thể lực sau những phút cuối đầy căng thẳng và chấn thương của Kounde và Balde.

Nếu có thể chơi như trước Altetico, Barcelona có nhiều cơ hội bảo vệ danh hiệu La Liga
Tuy nhiên, họ đã dạy cho một Atletico đầy sợ hãi một bài học bóng đá đắt giá. Không một cổ động viên Barca nào cảm thấy hổ thẹn vì đội nhà không thể bảo vệ được danh hiệu. Đội bóng xứ Catalunya đã chuộc lỗi trước Atletico, nhưng phải trả giá cho những sai lầm ở trận lượt đi.
"Nếu chơi như hôm nay, chúng tôi sẽ có một kết thúc mùa giải ngoạn mục", Raphinha nói sau trận đấu. Barcelona đã thất bại nhiều lần ở mùa giải này và đến hiện tại vẫn có khả năng thua cuộc bởi không có một đội hình đủ chiều sâu, sự sa sút của các trụ cột và những chấn thương bào mòn sức sống của tập thể.
Nhưng họ có thể rút ra những bài học để chiến đấu ở La Liga và Champions League, đó là sự mạnh mẽ và khả năng gây áp lực lên đối thủ. Một bàn thắng sớm để phá vỡ thế bế tắc, một sai lầm của đối thủ do căng thẳng, hoặc một trong những chi tiết đôi khi có lợi cho đội bóng.
Barcelona đã trình diễn một trận đấu hoàn toàn khác so với trận lượt đi ở sân Metropolitano. Kết quả đã được dự đoán trước trong hoàn cảnh đó nhưng sự áp đảo của Barcelona trước một Atletico hoàn toàn vững chắc với tỉ số 4-0 gần như không thể san lấp, là hoàn toàn tuyệt đối, trong một màn trình diễn tập thể phi thường của từng cầu thủ.
Với lối chơi pressing mạnh mẽ ngay từ đầu, đội của Flick đã dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Họ di chuyển bóng nhanh chóng, không cho Rojiblancos một giây phút nghỉ ngơi nào, tìm kiếm bàn thắng nhanh chóng, Đây là công thức để chơi ở tất cả những trận lớn, sau đây là cuộc đối đầu với Newcastle ở Champions League, một đối thủ được tổ chức tốt và nền tảng thể lực sung mãn.
Vấn đề là đôi khi các cầu thủ không thể rút cạn được năng lượng trong một trận đấu, điều sẽ dẫn đến sự kiệt sức và những chấn thương như trường hợp của Kounde và Balde, Pedri cũng bị chuột rút và không thể chơi như vậy trong mật độ 3 ngày 1 trận như hiện tại.
Quản lý nhịp độ, cường độ và tăng tốc đúng lúc sẽ là những gì đội của Flick cần thực hiện để đạt được các mục tiêu còn lại ở mùa giải này.
Thiên Ý