thethaovanhoa.vn

CLB Ninh Bình: Thua thì chung vậy

CCKM 04/03/2026 10:01 GMT+7

HLV trưởng CLB Ninh Bình, Gerard Albadalejo, bị sa thải sau chuỗi các trận đấu không như ý muốn về kết quả, đó cũng là chuyện bình thường. Các ông thầy ngoại, ngoại trừ Albadalejo, một vị tướng trẻ bậc nhất trong lịch sử giải đấu, có lẽ chưa biết việc này và đương nhiên chưa trải qua.

HLV trưởng CLB Ninh Bình, Gerard Albadalejo, bị sa thải sau chuỗi các trận đấu không như ý muốn về kết quả, đó cũng là chuyện bình thường. Các ông thầy ngoại, ngoại trừ Albadalejo, một vị tướng trẻ bậc nhất trong lịch sử giải đấu, có lẽ chưa biết việc này và đương nhiên chưa trải qua.

Lượt đi mùa giải năm nay, Ninh Bình dẫn trước các đối thủ bám đuổi khá xa, đến gần chục điểm. Khi ấy, nhiều người vội nghĩ rằng, mùa giải này chính là của Ninh Bình. Nhưng bóng đá Việt Nam, với hệ thống thi đấu giải chuyên nghiệp quốc gia, không phải chưa bao giờ như người ngoại đạo nghĩ. Hãy nhớ tới Đà Nẵng 2005 hay B.Bình Dương 2006, Thanh Hóa nhiều năm thập niên 2010...

Ninh Bình với tập hợp của rất nhiều cầu thủ ngôi sao, từ nội đến ngoại binh, cùng với các cuộc chạy tiếp sức, mối quan hệ hữu cơ, anh em trong nhà..., tưởng như. Tuy nhiên, dòng máu quân vương vốn chảy trong huyết quản, không có gì tự nhiên mà đến cả. Nó không dễ dàng gì diễn ra, bởi bóng đá không phải bất chiến mà thành. Lịch sử V-League vắt qua hơn 25 tuổi, đã bao nhiêu CLB vô địch?

Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết. HLV Vũ Tiến Thành sẽ là người thế vai tướng trẻ Albadalejo. Thực ra, điều này đã được dự tính từ trước, từ giải tập huấn giải Thiên Long - Thaigroup Cup 2025 tại Quảng Nam. Bầu Thụy (chủ tịch Nguyễn Đức Thụy), vốn rất thích ông Thành "móm", thay vì các HLV khác. Với hệ sinh thái các CLB thuộc tập đoàn Xuân Thành, dường như... chỉ cần các ông chủ thích!

Sự việc - Ý kiến: Thua thì chung vậy - Ảnh 1.

Thay HLV ngoại Albadalejo bằng ông thầy nội Vũ Tiến Thành liệu có giúp Ninh Bình FC đua được đến ngôi vô địch V-League?

Ninh Bình FC gần như sẽ không thể vô địch V-League mùa này. Vậy nhà vô địch là ai, đội bóng nào? Đó là CAHN, đội bóng có lực lượng và phong độ ổn định nhất.

Các chức vô địch V-League trong lịch sử hơn 25 năm, luôn cần những cuộc chạy tiếp sức. Nó gọi là xa luân chiến. Giải đấu cao nhất Việt Nam, về bản chất, là "lương khô rải dọc đường" vậy. Từ SLNA, đến Cảng Sài Gòn, HAGL, GĐT Long An và Hà Nội T&T (CLB Hà Nội) sau này...

Trong khoảng 4 năm nay, từ khi CAHN vô địch, đến Nam Định, đó đều là các cuộc chạy tiếp sức mà ra.

Ban huấn luyện và các cầu thủ người Tây Ban Nha, Brazil, bao gồm 8 người của Ninh Bình, đã cố gắng rất nhiều, đặng có được thành tích như hiện tại cho Ninh Bình. Nhưng tất thảy họ, đều chưa biết bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam là gì. Ngay cả việc tại sao và như thế nào, họ đến Việt Nam, cũng còn chưa hiểu. Bóng đá Việt Nam không phải tại sao thắng và sao thua cơ mà?

Nói chung thua thì chung vậy. Thầy ngoại ở V-League khó tồn tại lắm lắm. Từ Ninh Bình, vắt qua Nam Định, đến Thanh Hóa và sắp tới là CLB Hà Nội. Có lẽ chỉ còn Thể Công là bền. Bởi HLV Popov đã ở Việt Nam rất nhiều năm rồi. Vị tướng người Bulgaria quả rất giỏi.

Đế chế thầy ngoại ở V-League, đã xa rồi! Tạm biệt và xin cảm ơn Albadalejo cùng cộng sự.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN