Tối 3/3 (tức Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật "Đêm hội Nguyên Tiêu – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026".
Tối 3/3 (tức Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật "Đêm hội Nguyên Tiêu – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026".
Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh", đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn Thành phố.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức đánh ba hồi trống khai hội. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý đã thực hiện nghi thức đánh ba hồi trống khai hội, chính thức mở màn cho Đêm hội Nguyên Tiêu 2026 trong tiếng pháo hoa rực rỡ và sự reo hò của hàng ngàn người dân.

Xe hoa rước tượng Bác Hồ trong đoàn diễu hành qua các tuyến phố. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
Phát biểu khai mạc đêm hội, bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Chủ tịch UBND phường An Đông cho biết, Tết Nguyên Tiêu từ lâu đã trở thành dấu mốc văn hóa quan trọng của cộng đồng người Hoa tại vùng Chợ Lớn xưa. Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận "Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu của người Hoa Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh" là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Việc duy trì lễ hội hàng năm là minh chứng cho sự quan tâm của chính quyền trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản, quảng bá hình ảnh văn hóa đặc trưng của địa phương đến bạn bè quốc tế.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là đội hình Đại La Cổ của Hội Phụ Mẫu Sư Trúc Hiên với tiếng phèn la và trống mạnh mẽ – nét văn hóa đặc trưng của người Hoa nhóm ngôn ngữ Triều Châu. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
Với chủ đề "Ngày Tết Nguyên Tiêu", Chương trình nghệ thuật khai mạc do Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện đã mở màn cho đêm hội bằng một không gian âm nhạc đa sắc màu với kết cấu hai phần: "Dòng chảy ký ức – Cội nguồn – Tâm tình mùa xuân" và "Khí xuân lễ hội – Niềm tin khởi đầu mới". Trong không gian trữ tình với các tiết mục ca múa như: "Hồng Trần", "Người đến từ Triều Châu", "Lời cuối tình yêu" và "Tết quê hương"..., các nghệ sĩ đã khắc họa sinh động sự giao thoa văn hoá Việt-Hoa trong từng lời ca, điệu múa, phản ánh rõ nét quá trình tiếp biến văn hóa lâu đời giữa cộng đồng người Việt và người Hoa tại vùng đất phương Nam.

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường trọng điểm của khu vực Chợ Lớn như: Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi và Trần Xuân Hòa, tạo nên một biển màu sắc và âm thanh náo nhiệt. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
Không khí đêm hội trở nên rộn ràng, náo nức hơn với tiết mục mang tên "Hồn Trống" do Hoàng Như Quỳnh và Võ Phương Thủy biểu diễn, tạo một điểm nhấn hào hùng. Tiếng trống không chỉ là âm thanh lễ hội mà còn là lời ngợi ca nguồn cội Lạc Hồng, khẳng định bản sắc văn hóa Việt trong lòng một thành phố đa dạng và năng động.

Con rồng dài 68 mét, được công nhận là con rồng dài nhất Việt Nam, uốn lượn mạnh mẽ giữa phố phường, mang theo biểu tượng của sự may mắn và hưng thịnh. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
Tâm điểm của đêm hội là chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố với sự tham gia của gần 1.500 diễn viên và 5 xe hoa lộng lẫy. Đoàn diễu hành xuất phát và đi qua các tuyến đường trọng điểm của khu vực Chợ Lớn như Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi và Trần Xuân Hòa, tạo nên một biển màu sắc và âm thanh náo nhiệt.

Lễ hội Nguyên Tiêu – Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ đơn thuần là một hoạt động tín ngưỡng, lễ hội, mà đã thực sự trở thành không gian sinh hoạt văn hóa chung của TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
Dẫn đầu đoàn diễu hành là đội hình Đại La Cổ của Hội Phụ Mẫu Sư Trúc Hiên với tiếng phèn la và trống mạnh mẽ – nét văn hóa đặc trưng của người Hoa nhóm ngôn ngữ Triều Châu. Tiếp đó là màn biểu diễn "Kim Long xuất hải" của đoàn Lân – Sư – Rồng Hải Nam Liên Hữu. Con rồng dài 68 mét, được công nhận là con rồng dài nhất Việt Nam, uốn lượn mạnh mẽ giữa phố phường, mang theo biểu tượng của sự may mắn và hưng thịnh.
Anh Thomas Miller, một du khách đến từ Đức, hào hứng cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm Tết Nguyên Tiêu tại khu vực Chợ Lớn. Không khí thật tuyệt vời và tràn đầy năng lượng, nhất là màn trình diễn của con rồng dài và tiếng trống hội rộn ràng. Tôi thực sự ấn tượng với cách các bạn tôn vinh di sản văn hóa và sự thân thiện, hiếu khách của người dân nơi đây".

Tâm điểm của lễ hội là chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố với sự tham gia của hơn 1.200 diễn viên và 5 xe hoa lộng lẫy. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
Điểm nhấn mang tính biểu tượng văn hóa sâu sắc là sự xuất hiện của bốn xe hoa Tứ Linh, gồm: "Bích Ngọc Lân Vương", "Hộ Quốc Kim Quy", "Phụng Vũ Xuân Hoa" và "Long Vân Đại Thịnh". Mỗi xe đều được thiết kế tinh xảo, gắn liền với những điển tích và ý nghĩa phong thủy tốt lành. Nếu ‘Hộ Quốc Kim Quy" nhắc nhở về truyền thống "hiền tài là nguyên khí quốc gia" thì "Long Vân Đại Thịnh" với hình tượng rồng vàng thời Lý lại khơi dậy linh khí ngàn năm của dân tộc.

Lễ diễu hành trong ngày hội. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
Hòa cùng dòng người náo nức theo chân đoàn diễu hành qua các tuyến phố , chị Trần Tuyết Mai (ngụ phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh) phấn khởi chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng chờ đợi đêm Rằm tháng Giêng để được xem diễu hành. Năm nay các xe hoa Tứ Linh được thiết kế rất lộng lẫy, đặc biệt là hình tượng Rồng vàng thời Lý rất uy nghi. Nhìn thấy sự chuẩn bị công phu của chính quyền và các hội quán, tôi cảm thấy rất tự hào về những nét văn hóa truyền thống của cộng đồng mình vẫn đang được gìn giữ và phát triển rực rỡ".

Con rồng dài 68m được công nhận là con rồng dài nhất Việt Nam, uốn lượn mạnh mẽ giữa phố phường, mang theo biểu tượng của sự may mắn và hưng thịnh. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN
Đan xen giữa các xe hoa là phần trình diễn của nhiều đơn vị như: Hội Bảo trợ Hoa văn Thành phố với đội hình đèn lồng rực rỡ; Hội Liên hiệp Phụ nữ với tà áo dài và nón lá truyền thống; các em học sinh trường Trung học Cơ sở Hồng Bàng và trường Kim Đồng; cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Đồng Nai và Đoàn xiếc Thành phố Hồ Chí Minh.
Không thể không nhắc đến sự hiện diện đầy hào khí của các đoàn Lân – Sư – Rồng danh tiếng như Tinh Anh Đường (thành lập từ năm 1954), Hào Dũng Đường, Tâm Hoa Đường, Kỳ Anh Đường, Uy Long Đường... Những màn trình diễn kỹ thuật cao như Mai Hoa Thung, nhảy bục không chỉ phô diễn tài năng của các vận động viên mà còn thể hiện tinh thần thượng võ, sự kế thừa bền bỉ của thế hệ trẻ đối với nghệ thuật truyền thống.
Bạn Nguyễn Hoàng Nam, một du khách thích thú theo dõi màn múa Mai Hoa Thung của đoàn Hào Dũng Đường, cho hay: "Em rất hâm mộ các anh trong đoàn lân. Những động tác nhảy bục, leo cây hái lộc đòi hỏi kỹ thuật rất cao và sự dũng cảm. Xem các anh biểu diễn, em càng thêm yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống này và hy vọng thế trẻ chúng em sẽ tiếp tục nối nghiệp để tiếng trống lân mãi vang xa trong mỗi dịp Tết đến Xuân về".
Đêm hội Nguyên Tiêu – Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ đơn thuần là một hoạt động tín ngưỡng, lễ hội, mà đã thực sự trở thành không gian sinh hoạt văn hóa chung, là nhịp cầu gắn kết tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Những màn trình diễn kỹ thuật cao như Mai Hoa Thung, nhảy bục không chỉ phô diễn tài năng của các vận động viên mà còn thể hiện tinh thần thượng võ, sự kế thừa bền bỉ của thế hệ trẻ đối với nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Hàng ngàn người dân háo hức đứng dọc hai bên đường để chào đón đoàn diễu hàng đi qua. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Du khách nước ngoài thích thú check-in không gian lễ hội. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Con rồng dài nhất Việt Nam diễu hành qua sân khấu tại đêm hội. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Tiết mục “Hồn Trống” do Hoàng Như Quỳnh và Võ Phương Thủy biểu diễn đã tạo nên một điểm nhấn hào hùng cho đêm hội. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Các nghệ sĩ đã khắc họa sinh động sự đối thoại giữa âm nhạc Hoa và cảm thức thẩm mỹ Việt. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN