thethaovanhoa.vn

Nhận quá nhiều thẻ đỏ, HLV Chelsea tuyên bố 'phũ' với học trò

V.M 03/03/2026 06:16 GMT+7

HLV Chelsea Liam Rosenior đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ các học trò sau khi đội bóng tiếp tục phải nhận thêm thẻ đỏ ở vòng đấu vừa qua.

HLV Chelsea Liam Rosenior đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ các học trò sau khi đội bóng tiếp tục phải nhận thêm thẻ đỏ ở vòng đấu vừa qua. 

Chiến lược gia người Anh thẳng thắn tuyên bố sẽ "trảm" bất kỳ cầu thủ nào không giữ được kỷ luật, trong bối cảnh The Blues đang trở thành đội bóng xấu xí bậc nhất Premier League mùa này.

Ở thất bại 1-2 trước Arsenal cuối tuần qua, Pedro Neto bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai, đánh dấu chiếc thẻ đỏ thứ 9 của Chelsea trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa. Con số này cao hơn gấp đôi bất kỳ đội bóng nào khác tại giải Ngoại hạng Anh. Trước đó, những cái tên như Marc Cucurella, Joao Pedro, Moises Caicedo hay Wesley Fofana cũng từng phải "đi tắm sớm", thậm chí cựu HLV Enzo Maresca cũng từng nhận thẻ đỏ khi còn tại vị.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Aston Villa, Rosenior không giấu được sự thất vọng: "Điều đó phải được cải thiện. Tôi muốn xây dựng văn hóa trách nhiệm. Nếu mắc sai lầm, bạn phải thừa nhận và đảm bảo nó không lặp lại". Theo ông, việc Neto đã công khai xin lỗi toàn đội là điều tích cực, nhưng như vậy là chưa đủ.

Đáng chú ý, Rosenior tiết lộ ông buộc phải rút cả Cole Palmer lẫn Enzo Fernandez ở trận gặp Arsenal vì lo ngại bộ đôi này có thể nhận thêm thẻ đỏ thứ hai. Điều đó cho thấy mức độ báo động về vấn đề kỷ luật tại Stamford Bridge. "Tôi không thể cứ hai, ba trận lại mất người vì thẻ đỏ. Điều đó là không thể chấp nhận", ông nhấn mạnh.

Chelsea hiện đứng cuối bảng xếp hạng fair-play của Premier League, tái hiện hình ảnh tiêu cực từ hai mùa gần nhất. Trong bối cảnh đội bóng còn 10 vòng đấu để cạnh tranh một vị trí trong top 5, đồng nghĩa với tấm vé dự Champions League mùa sau, việc liên tục chơi thiếu người đang khiến họ tự bắn vào chân mình. Theo thống kê nội bộ mà Rosenior chia sẻ, tỷ lệ chiến thắng của Chelsea tăng vọt khi họ duy trì đủ 11 cầu thủ trên sân.

Thông điệp của nhà cầm quân 39 tuổi rất rõ ràng: không còn chỗ cho sự vô kỷ luật. Ông sẵn sàng điều chỉnh đội hình và loại bỏ những cá nhân không kiểm soát được cảm xúc, bất kể đó là ngôi sao lớn hay trụ cột quan trọng. Trong giai đoạn nước rút đầy áp lực, nếu không sớm thay đổi thái độ, Chelsea hoàn toàn có thể trả giá đắt cho sự nóng nảy của chính mình.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN