Trong giờ nghỉ giữa hiệp trận derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC thuộc vòng 14 LPBank V-League 2025/26 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 1/3 vừa qua, khi chứng kiến các cầu thủ dự bị của Thể Công Viettel khởi động ở góc sân, một thành viên của Hà Nội FC cảm thán: “Đội hình dự bị của Thể Công Viettel chất lượng quá, nhìn thấy ai cũng đủ khả năng đá chính”.
Trong giờ nghỉ giữa hiệp trận derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC thuộc vòng 14 LPBank V-League 2025/26 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 1/3 vừa qua, khi chứng kiến các cầu thủ dự bị của Thể Công Viettel khởi động ở góc sân, một thành viên của Hà Nội FC cảm thán: "Đội hình dự bị của Thể Công Viettel chất lượng quá, nhìn thấy ai cũng đủ khả năng đá chính".
Vậy đội ngũ dự bị lúc ấy của Thể Công Viettel là những ai mà khiến thành viên của Hà Nội FC này phải "ghen tỵ" như vậy? Họ là Văn Phong, Vũ Văn Quyết, Tuấn Phong, Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Văn Trâm, Hoàng Khanh, Damian An, Đinh Xuân Tiến.
Trong số này chỉ có thủ môn dự bị Văn Phong, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Xuân Tiến, Văn Trâm từng có kinh nghiệm đá chính ở Thể Công Viettel hoặc CLB cũ trước khi chuyển tới Thể Công Viettel, còn lại đa số là cầu thủ thường xuyên vào sân từ ghế dự bị.
Vậy mà những người như vậy cũng là đối tượng "thèm muốn" của thành viên Hà Nội FC kể trên. Thật là một sự trái ngược vô cùng đáng kể, khi mới chỉ 5 năm trước đây, chúng tôi từng nghe một thành viên của Thể Công Viettel hết lời thán phục khả năng phối hợp ăn ý và thanh thoát của cầu thủ Hà Nội FC khi 2 đội đá giao hữu với nhau trong thời gian V-League tạm nghỉ vì Covid-19.
Đấy là thời điểm Hà Nội FC còn Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Kiên, và những Tuấn Hải, Văn Vĩ hay Đình Bắc lúc ấy còn là của để dành vì chưa đủ trình độ chuyên môn để cạnh tranh vị trí ở đội 1 Hà Nội FC.
Còn bây giờ, vì nhiều lý do khác nhau, hơn nửa đội hình chính của Hà Nội FC ngày nào đã là thành viên của các CLB khác như CAHN, Thể Công Viettel hay Nam Định.
Bản thân Thể Công Viettel cũng đang là đội bóng chủ quản của 2 cầu thủ từng là thành viên của Hà Nội FC là Lucao và Kyle Colonna, trong đó Lucao bị đẩy đi không thương tiếc vì mâu thuẫn với HLV trưởng Bozidar Bandovic, nhưng sau đó tỏa sáng rực rỡ ở Hải Phòng và được Thể Công Viettel chiêu mộ ở mùa bóng năm nay, còn Colonna được Hà Nội FC đưa về năm ngoái nhưng bị chê vì khả năng phát động tấn công không đạt yêu cầu và cũng được Thể Công Viettel lấy về.

Lucao từng là trụ cột của Hà Nội FC nhưng lại bị đẩy đi và giờ đang toả sáng cùng Thể Công Viettel. Ảnh: Hoàng Linh
Bộ đôi này đã chơi cực tốt ở trận derby Thủ đô vừa qua và góp sức rất lớn vào chiến thắng 1-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội FC, và không hiểu vô tình hay cố ý, bản poster quảng bá trước trận đăng trên fanpage của Thể Công Viettel chỉ đăng ảnh Lucao và Colonna, như là một cách ám chỉ khả năng dùng người của Hà Nội FC.
Và bi kịch "người cũ" của Hà Nội FC có thể chưa dừng lại ở trận đấu ngày 1/3 vừa qua, vì tại vòng 15 V-League 2025/26 diễn ra vào cuối tuần tới, Hà Nội FC phải chạm trán với CAHN, đội bóng đang bay cao trên bảng tổng sắp với bộ khung là những cầu thủ từng là thành viên của Hà Nội FC như Quang Hải, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Hậu và cả Đình Bắc.
Kể từ sau khi chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC đã rơi vào vòng xoáy lẩn quẩn của việc tuyển mộ rồi chia tay hoặc sa thải HLV ngoại, cùng với đó là danh sách ngoại binh phải thay mới theo mùa hoặc thậm chí phải theo từng giai đoạn, còn với nội binh, Hà Nội FC cũng không còn là điểm đến mơ ước số một tại V-League như trước.
Trong khi dàn cựu binh như Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng và Văn Quyết vẫn phải cày ải vì chưa có sự thay thế xứng đáng, Hà Nội FC buộc phải chứng kiến cảnh tượng những cầu thủ từng bị đội bóng đẩy đi ngày nào đang tỏa sáng rực rỡ ở bến đỗ mới, hoặc thậm chí trực tiếp góp công để CLB mới của mình đánh bại Hà Nội FC.
Nếu xảy ra 1, 2 trường hợp như thế thì có thể còn cho là Hà Nội FC đã không gặp may, nhưng ở V-League bây giờ có thể lập ra gần một đội hình cựu ngôi sao Hà Nội FC thì rõ ràng công tác nhân sự của đội bóng Thủ đô là rất có vấn đề, và thứ hạng khiêm tốn hiện tại của họ chỉ là điều phải đến đã đến mà thôi.