ĐT futsal nữ Thái Lan tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trước Úc, bản lĩnh lội ngược dòng để giành chiến thắng 5-4 và lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau trận chung kết giàu cảm xúc.
ĐT futsal nữ Thái Lan tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trước Úc, bản lĩnh lội ngược dòng để giành chiến thắng 5-4 và lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau trận chung kết giàu cảm xúc.
Trên sân vận động rực lửa của nước chủ nhà, ĐT futsal nữ Thái Lan đã tạo nên một trận chung kết giàu cảm xúc bậc nhất lịch sử giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á khi đánh bại Úc với tỷ số 5-4 sau màn rượt đuổi nghẹt thở. Dưới cơn mưa bàn thắng cùng bầu không khí cuồng nhiệt từ khán đài, các cô gái xứ chùa Vàng đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần chiến đấu và khát vọng chinh phục đỉnh cao khu vực.

Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên
Ngay từ những phút đầu tiên, Thái Lan đã cho thấy sự chủ động và quyết tâm cao độ. Chỉ ở phút thứ 5, Meekham mở tỷ số bằng một cú dứt điểm một chạm đầy táo bạo từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn Úc không kịp phản xạ. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà hưng phấn và tiếp tục đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Úc nhanh chóng chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Anne Holder tung cú sút xa đẹp mắt, quân bình tỷ số 1-1 sau đó ít phút.
Thế trận diễn ra hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng liên tục. Hai đội thi đấu cởi mở, sẵn sàng dâng cao tấn công và tạo ra hàng loạt tình huống phối hợp sắc nét. Phút 19, Bubpha tận dụng cơ hội trong vòng cấm để đưa Thái Lan một lần nữa vượt lên dẫn trước. Hiệp một khép lại với lợi thế 2-1 nghiêng về đội chủ nhà, nhưng khoảng cách mong manh báo hiệu một hiệp hai đầy sóng gió.

Darika hoàn tất cú hattrick giúp Thái Lan lên ngôi vô địch
Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu không hề giảm nhiệt. Chỉ chưa đầy ba phút sau khi bóng lăn trở lại, thủ môn Suksen không may phản lưới nhà khi cú sút xa của cầu thủ Úc khẽ chạm tay cô rồi bay thẳng vào lưới. Tỷ số được cân bằng 2-2. Ngay sau đó, Anne Holder tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai trong trận, giúp Úc vươn lên dẫn 3-2. Sự đảo chiều chóng mặt khiến trận đấu trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.
Trong thời khắc khó khăn nhất, Darika đã hóa thân thành người hùng của Thái Lan. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, cô liên tiếp ghi ba bàn ở các phút 11, 15 và 16 của hiệp hai, hoàn tất cú hattrick ấn tượng và đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 5-3. Những pha dứt điểm quyết đoán cùng khả năng chọn vị trí thông minh của Darika khiến hàng thủ Úc hoàn toàn choáng váng.
Dù vậy, Úc không buông xuôi. Phút 18, Fazzari tung cú sút chéo góc hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5, thắp lại hy vọng cho đội bóng áo vàng. Những phút cuối cùng diễn ra căng thẳng khi Úc dồn toàn lực tấn công, trong khi Thái Lan lùi sâu bảo toàn lợi thế mong manh. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Thái Lan vỡ òa trong niềm hạnh phúc.