AC Milan đã phải chờ đến những phút cuối cùng mới có thể khuất phục Cremonese với tỷ số 2-0, qua đó xây chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A sau 27 vòng đấu.
AC Milan đã phải chờ đến những phút cuối cùng mới có thể khuất phục Cremonese với tỷ số 2-0, qua đó xây chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A sau 27 vòng đấu.
Trong một trận cầu mà các chân sút áo đỏ-đen liên tục phung phí cơ hội, sự tỏa sáng muộn màng của Strahinja Pavlovic và Rafael Leao đã giúp Rossoneri ra về với trọn vẹn 3 điểm quý giá.
Bước vào trận đấu, Milan chịu tổn thất không nhỏ về lực lượng khi Ruben Loftus-Cheek phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, trong khi Matteo Gabbia và Santiago Gimenez cũng vắng mặt. Dù vậy, trước một Cremonese đang sa sút với chỉ 3 bàn thắng trong 12 vòng gần nhất, thầy trò HLV Max Allegri vẫn được đánh giá cao hơn hẳn.

Thực tế trên sân cho thấy Milan kiểm soát hoàn toàn thế trận. Ngay từ đầu trận, Rafael Leao đã có cơ hội mười mươi khi đón đường căng ngang thuận lợi nhưng bị Francesco Folino kịp thời cản phá. Alexis Saelemaekers sau đó cũng thử vận may bằng cú sút xa chệch cột dọc. Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng công tiếp tục đeo bám đội khách.
Phút 34, Leao thoát xuống đối mặt thủ thành Emil Audero sau đường chọc khe tinh tế của Youssouf Fofana. Tưởng như bàn thắng đã mở ra khi Audero băng ra lỡ trớn, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha lại dứt điểm ra ngoài trước khung thành gần như bỏ trống. Christian Pulisic cũng có pha bứt tốc phá bẫy việt vị, song lần này Audero kịp chạm tay cứu thua trong gang tấc.
Bên kia chiến tuyến, Cremonese không hoàn toàn chịu trận. Federico Bonazzoli và Jamie Vardy đều có những pha dứt điểm khiến Mike Maignan phải cảnh giác. Tuy nhiên, hàng thủ Milan với sự chắc chắn của Fikayo Tomori vẫn đứng vững.
Thời gian trôi dần về cuối trận và áp lực bắt đầu đè nặng lên Milan. Trong bối cảnh đó, bước ngoặt đã đến ở phút 90. Từ một tình huống phạt góc được thực hiện ngắn, Luka Modric treo bóng vào vòng cấm. Koni De Winter chạm đầu làm đổi hướng, bóng đập trúng mặt và vai Strahinja Pavlovic rồi đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Cremonese. Một bàn thắng có phần "không giống ai", nhưng vô cùng quan trọng để khai thông bế tắc.

BXH Serie A
Có bàn dẫn trước, Milan tận dụng khoảng trống khi Cremonese dâng cao tìm bàn gỡ. Phút 94, từ pha phản công nhanh, bóng được chọc khe để Christopher Nkunku bứt tốc từ giữa sân trước khi căng ngang thuận lợi cho Leao dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0. Pha lập công này phần nào giúp Leao chuộc lỗi sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trước đó.
Chiến thắng muộn màng nhưng xứng đáng giúp AC Milan củng cố vững chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 57 điểm sau 27 trận, tiếp tục duy trì áp lực lên đội đầu bảng Inter.