Năm 2024 và 2025 là quãng thời gian rực rỡ của đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Những danh hiệu khu vực, sự khẳng định vị thế số một Đông Nam Á sau khi hạ bệ đại kình địch Thái Lan tạo nên niềm tin vững chắc rằng thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã bước vào chu kỳ ổn định.
Năm 2024 và 2025 là quãng thời gian rực rỡ của đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Những danh hiệu khu vực, sự khẳng định vị thế số một Đông Nam Á sau khi hạ bệ đại kình địch Thái Lan tạo nên niềm tin vững chắc rằng thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã bước vào chu kỳ ổn định.
Trận thua đội chủ nhà vào tối 28/2 tại Terminal 21 Korat (Nakhon Ratchasima) không đơn thuần là một cú sảy chân, nó phơi bày sự thiếu ổn định kéo dài của đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Dù mở tỷ số sớm nhưng đội tuyển Việt Nam (đỏ) đã thất bại trước chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết. Ảnh: FAT
Tổ đấu đầu tiên với Ngọc Hân, Thanh Ngân, Phương Anh và K'Thủa không đạt phong độ như kỳ vọng. Những ngôi sao từng tỏa sáng rực rỡ ở các giải trước như Thanh Ngân, Phương Anh đã thi đấu nhạt nhòa.

Biện Thị Hằng chơi hay ở giải năm nay nhưng không đủ để giúp đội nhà hoàn thành mục tiêu. Ảnh: FAT
Thủ môn Thuỳ Linh, chốt chặn từng là điểm tựa vững chắc cũng không còn duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Khi những trụ cột sa sút, sức mạnh tổng thể lập tức đi xuống.

Tổ 2 với Thu Xuân, Nguyệt Vi, Biện Thị Hằng và Thùy Trang chơi tốt ở giải này. Ảnh: VFF
HLV Nguyễn Đình Hoàng trao nhiều thời gian hơn cho tổ 2 gồm Nguyệt Vi, Thùy Trang, Biện Thị Hằng và Thu Xuân.
Đây là nhóm cầu thủ chơi năng nổ và hiệu quả hơn ở giải năm nay. Nhưng nhóm này không đủ sức để kéo tinh thần cho cả tập thể. Sự phụ thuộc quá nhiều vào một tổ đấu hình thành nên thế mất cân bằng.

Các cô gái Việt Nam cần tập trung khi vẫn còn trận tranh hạng 3 với đối thủ quen thuộc Indonesia. Ảnh: VFF
Trong những thời khắc quan trọng, ban huấn luyện còn phải sử dụng các gương mặt mới như Ánh Mỹ, Vân Anh hay Vũ Thị Hoa để thay thế cho các đàn chị kỳ cựu. Tuy nhiên, sự non nớt của người trẻ trước một Thái Lan quyết tâm đòi nợ đã lộ rõ.
Ở bán kết, kinh nghiệm và bản lĩnh là yếu tố quyết định, và đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã thiếu điều đó. Đội tuyển của HLV Nguyễn Đình Hoàng chỉ chơi tốt với tổ 2, ở những phút đầu khi Thu Xuân khiến CĐV chủ nhà câm lặng với bàn mở tỷ số rất quyết đoán.
Thái Lan bước vào trận đấu với tâm thế khác hẳn những lần đối đầu trước. Sau các thất bại trước Việt Nam, đội tuyển nữ chủ nhà chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chơi quyết liệt và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ. Trong khi đó, futsal nữ Việt Nam tỏ ra thiếu tự tin, thiếu bài miếng rõ ràng và dứt điểm không đủ sắc bén dù có cơ hội.
Giải năm nay còn mang đến một thực tế đáng suy nghĩ khác, đó là sự trỗi dậy của các đối thủ. Lần đầu tham dự nhưng tuyển futsal nữ Australia đã đánh bại đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân và tiến thẳng vào chung kết sau chiến thắng 3-2 trước Indonesia.
Dù mới thành lập đội futsal nữ từ 2024, Australia có nền tảng cầu thủ sân 11 người chất lượng, thể hình tốt và tư duy hiện đại. Australia cho thấy chỉ cần đầu tư bài bản, việc bắt nhịp với futsal không phải nhiệm vụ quá khó.
Indonesia cũng đang tiến bộ nhanh chóng. Thành công của đội tuyển futsal nữ nước này ở SEA Games 33 với tấm HCB, cùng sự đầu tư mạnh mẽ cho cả futsal nam lẫn nữ, cho thấy xu hướng phát triển rõ rệt. Khi các đối thủ trong khu vực gia tăng tốc độ, Việt Nam không thể đứng yên.
Thất bại này đến đúng thời điểm để futsal nữ Việt Nam nhìn lại. Thành công hai năm qua phần nào che mờ những hạn chế trong khâu đào tạo và làm mới lực lượng. Nguồn cầu thủ futsal nữ trong nước chưa thực sự dồi dào, nhiều tuyển thủ vẫn xuất phát từ sân 11 người và thiếu nền tảng chuyên biệt. Nếu không đầu tư bài bản hơn, giải futsal nữ quốc nội, khoảng cách với các đối thủ đang lên sẽ bị thu hẹp nhanh chóng.
Bên cạnh chuyên môn, thể lực và tinh thần cũng cần được xem xét. Các cầu thủ đã thi đấu và tập huấn liên tục từ cuối năm ngoái, thậm chí không có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trọn vẹn. Sự quá tải có thể ảnh hưởng đến hưng phấn và phong độ. Việc cân đối lịch thi đấu, đảm bảo chu kỳ hồi phục hợp lý là điều không thể bỏ qua.
Một số ý kiến cho rằng futsal nữ Việt Nam nên cân nhắc thuê HLV ngoại để nâng cấp chiến thuật và phương pháp huấn luyện. Dù lựa chọn nào, điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy phát triển.
Thất bại 2-4 trước Thái Lan không chỉ là một trận thua, mà là lời nhắc nhở rằng vị thế số một không tự nhiên tồn tại mãi. Thái Lan (hạng 6 FIFA) không hề e ngại Việt Nam (hạng 11 FIFA), dù đã chịu cú sốc thua kém Việt Nam trong 2 năm đã qua.