Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26 đang "nóng" lên từng vòng và ở đáy bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng bất ngờ thắp lại hy vọng bằng một chiến thắng bước ngoặt. Ba điểm ở "chung kết ngược" trước PVF CAND không chỉ giúp đội bóng sông Hàn rút ngắn khoảng cách mà còn là dấu hiệu "đổi vận" với đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn.
Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26 đang "nóng" lên từng vòng và ở đáy bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng bất ngờ thắp lại hy vọng bằng một chiến thắng bước ngoặt. Ba điểm ở "chung kết ngược" trước PVF CAND không chỉ giúp đội bóng sông Hàn rút ngắn khoảng cách mà còn là dấu hiệu "đổi vận" với đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn.
Trên các diễn đàn, CĐV Đà Nẵng hân hoan khi đội nhà thắng trận đầu tiên trên sân nhà kể từ khi đổi tên từ Hoà Xuân trở lại Chi Lăng.

Hoàng Vũ Samson (xanh) bất lực trước sự đeo bám của trung vệ vừa nhập tịch của SHB Đà Nẵng là Đỗ Phi Long. Ảnh: VPF
Cái tên Hòa Xuân từng bị ví von là "Xuân lắm thì hòa" may mắn lắm chỉ có trận hòa còn thua cũng là chuyện thường.
Trong khi đó, Chi Lăng gợi lại ký ức vàng son giai đoạn 2009-2012, khi bóng đá Đà Nẵng thống trị sân chơi quốc nội, sưu tập đủ danh hiệu vô địch.

Từ Thanh Hóa, Ngọc Hải vừa đến SHB Đà Nẵng đã được trao băng thủ quân. Ảnh: VPF
Dẫu biết bóng đá không thể dựa vào yếu tố tâm linh nhưng niềm tin đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế.
Thực tế trên sân cho thấy sự thay đổi không chỉ nằm ở cái tên. Dưới tay HLV Lê Đức Tuấn, SHB Đà Nẵng có trận đấu thuyết phục bậc nhất nhiều năm qua. Đây là lần hiếm hoi kể từ V-League 2020 đội bóng này ghi được 3 bàn mà không thủng lưới.
Hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, kỷ luật hơn, với Quế Ngọc Hải đóng vai trò thủ lĩnh thực sự. Trung vệ giàu kinh nghiệm không chỉ chỉ huy hàng thủ mà còn truyền sự tự tin cho toàn đội.
Trận "chung kết ngược" với PVF CAND diễn ra thận trọng trong những phút đầu, nhưng bước ngoặt đến từ pha phối hợp nhanh ở phút 10 để Hồng Phúc mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp SHB Đà Nẵng giải tỏa áp lực, chơi thanh thoát hơn và khép lại bằng chiến thắng chung cuộc 3-0.
3 điểm ngay ở lượt trận mở màn lượt về có ý nghĩa lớn về điểm số lẫn tinh thần. SHB Đà Nẵng hiện có 10 điểm sau 13 trận, đứng hạng 14, chỉ kém PVF CAND đúng 1 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu.
Khoảng cách với nhóm trên cũng không quá xa. Những CLB lần lượt đứng hạng 10, 11, 12 là Nam Định, Becamex TP.HCM và Thanh Hóa cùng có 12 điểm; HAGL xếp thứ 9 với 14 điểm. Điều đó cho thấy cuộc đua trụ hạng năm nay vô cùng sít sao, nơi chỉ một trận thắng có thể đảo chiều cục diện.
Tuy nhiên, một chiến thắng chưa thể đảm bảo điều gì. Chính Quế Ngọc Hải cũng thừa nhận đội vẫn đang đứng cuối bảng và còn rất nhiều việc phải làm. Sau thất bại trước đối thủ trực tiếp HAGL, Ngọc Hải thừa nhận tâm lý toàn đội từng chùng xuống.
Nhưng trận thắng PVF CAND đã tháo gỡ "nút thắt", giúp các cầu thủ chơi tự tin hơn, dám cầm bóng, dám tổ chức tấn công thay vì chỉ co cụm phòng ngự.
Điểm tích cực lớn nhất của SHB Đà Nẵng lúc này là sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Trước đây, đội bóng sông Hàn thường bế tắc trong khâu ghi bàn, trong khi hàng thủ lại dễ mắc sai lầm cá nhân.
Lần này, các học trò của HLV Lê Đức Tuấn giữ sạch lưới và tận dụng tốt cơ hội. Sự sắc bén của các ngoại binh kết hợp với tinh thần quyết liệt của nội binh tạo nên diện mạo mới.
Cuộc đua trụ hạng mùa này không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn là bản lĩnh. SHB Đà Nẵng từng rớt hạng năm 2023 và đây là ký ức mà không CĐV nào muốn lặp lại.