thethaovanhoa.vn

Việt Nam vs Thái Lan: Thể hiện bản lĩnh (18h30 ngày 28/2, TV 360 trực tiếp bán kết futsal Đông Nam Á)

VIỆT HÀ 28/02/2026 05:45 GMT+7

Trận bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Trong bối cảnh đối thủ có hiệu suất ghi bàn lớn, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng có đủ tự tin để hướng tới trận chung kết, tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.

Trận bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Trong bối cảnh đối thủ có hiệu suất ghi bàn lớn, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng có đủ tự tin để hướng tới trận chung kết, tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.

18h30 ngày 28/2 tại Nhà thi đấu Terminal 21 Korat (Nakhon Ratchasima), đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết gặp Thái Lan. 

Với lợi thế chủ nhà, Thái Lan được đổi giờ thi đấu sang 18h30 thay vì 15h00 như lịch thi đấu ban đầu trước đó để tạo điều kiện cho CĐV nhà.

Futsal nữ Việt Nam khẳng định bản lĩnh nhà vô địch trước thử thách chủ nhà Thái Lan  - Ảnh 1.

Chủ nhà Thái Lan quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam ở bán kết. Ảnh: FAT

Hai năm trước, tại giải đấu lần đầu tổ chức năm 2024 ở Philippines, Việt Nam từng thua 0-3 trước chính Thái Lan ở vòng bảng nhưng rồi thắng kịch tính 2-1 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. 

Futsal nữ Việt Nam khẳng định bản lĩnh nhà vô địch trước thử thách chủ nhà Thái Lan  - Ảnh 2.

Futsal nữ Việt Nam tự tin đón chờ thử thách vốn đã quen thuộc với mình. Ảnh: VFF

Ký ức ấy chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt với "người hùng" Phương Anh, tác giả cú đúp bàn thắng dù bàn gỡ của Thái Lan khi đó lại đến từ một pha phản lưới của Thanh Ngân.

Lần tái ngộ này, đội tuyển Thái Lan đã chuẩn bị kỹ càng. Đội tuyển futsal nữ Thái Lan đang thể hiện sức mạnh đáng gờm khi thắng Malaysia 8-0 ở trận ra quân, ghi tổng cộng 11 bàn sau 2 trận và chưa thủng lưới. 

Đội bóng của HLV Thanatorn Santanaprasit chơi ít hơn Việt Nam một trận do bảng chỉ có 3 đội, vì thế nền tảng thể lực và thời gian hồi phục cũng tốt hơn. Chưa kể, lịch thi đấu được điều chỉnh sang khung 18h30 thay vì 15h như ban đầu, giúp đội chủ nhà thuận lợi hơn.

Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã trải qua 3 trận vòng bảng, ghi 7 bàn và thủng lưới 4 lần. Những con số cho thấy sự chênh lệch nhất định về hiệu suất, nhưng bù lại, việc được thử lửa qua các trận đấu khó khăn, đặc biệt là sau thất bại trước Australia lại mang đến cho các cầu thủ sự tự tin cần thiết khi bước vào trận chiến lớn.

HLV Nguyễn Đình Hoàng hiểu rõ thử thách đang chờ phía trước. Ông từng chia sẻ sau chiến thắng trước Myanmar rằng ban huấn luyện luôn tin tưởng vào khả năng đảo ngược tình thế của các học trò, miễn là họ chơi đúng năng lực. Niềm tin ấy sẽ là điểm tựa tinh thần khi Việt Nam phải thích nghi với khung giờ thi đấu muộn hơn và áp lực khán đài.

Một trong những chìa khóa chiến thuật của Việt Nam vẫn là tổ 2, nơi mọi đường bóng gần như phải qua chân Thùy Trang. Tiền vệ giàu kinh nghiệm này đã kiến tạo 5 trong tổng số 7 bàn thắng của đội tại giải năm nay. 

Những pha đá biên, đá phạt được thiết kế để tận dụng nhãn quan và khả năng xử lý của cô. Tuy nhiên, trước Thái Lan, sự phụ thuộc ấy cần được san sẻ. Tổ 2 gồm Nguyệt Vi, Biện Thị Hằng, Thu Xuân đang chơi rất hiệu quả, nhưng tổ 1 với Phương Anh, Thanh Ngân phải chứng tỏ được đẳng cấp đúng lúc.

Thái Lan sở hữu đội trưởng Darika là nguồn cảm hứng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Chủ nhà có thể hình tốt hơn, phối hợp bài bản và đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống đá biên, khá tương đồng với lối chơi của Việt Nam. Cầu thủ Arya Saetien từng tuyên bố: "Chúng tôi sẽ vượt qua Việt Nam để vào chung kết". 

Trận đấu này đòi hỏi sự tập trung tối đa, đặc biệt ở hàng thủ. Thủ môn Thùy Linh cần tránh những sai lầm cá nhân từng mắc phải ở vòng bảng để trở thành điểm tựa vững chắc. Trên hàng công, sự quyết đoán của Biện Thị Hằng, Thanh Ngân, Nguyệt Vi và khát khao, cái duyên của Phương Anh trước Thái Lan có thể tạo nên khác biệt.

Trận bán kết hứa hẹn sẽ là trận đấu cân bằng, nơi lợi thế sân nhà và khán giả nghiêng về Thái Lan. Nhưng Việt Nam có bản lĩnh, có ký ức chiến thắng và niềm tin rằng mình đủ sức làm nên chuyện. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN