thethaovanhoa.vn

CLB Nam Định thành cựu vương quá sớm

VIỆT HÀ 25/02/2026 07:44 GMT+7

V-League 2025/26 mới trôi qua lượt đi nhưng khoảng cách 20 điểm giữa Công an Hà Nội và Nam Định tạo nên một nghịch cảnh khó tin. Văn Hậu cùng đồng đội vẫn còn một trận chưa đá trong khi nhà đương kim vô địch thậm chí phải tính đến bài toán trụ hạng thay vì bảo vệ ngai vàng.

V-League 2025/26 mới trôi qua lượt đi nhưng khoảng cách 20 điểm giữa Công an Hà Nội và Nam Định tạo nên một nghịch cảnh khó tin. Văn Hậu cùng đồng đội vẫn còn một trận chưa đá trong khi nhà đương kim vô địch thậm chí phải tính đến bài toán trụ hạng thay vì bảo vệ ngai vàng.

Hai trận đấu bù tối 24/2 như nhát cắt định hình lại trật tự giải đấu. Thể Công Viettel đánh bại Nam Định FC 1-0, còn Công an Hà Nội ngược dòng 3-1 trên sân Thanh Hóa. 

Nhưng hơn cả kết quả đơn lẻ, điều đọng lại chính là khoảng cách mênh mông giữa đỉnh bảng và phần còn lại.

Công an Hà Nội đẩy Nam Định thành cựu vương quá sớm - Ảnh 1.

Xuân Son bất lực với Nam Định, tiền đạo này vẫn chưa có bàn nào tại V-League 2025/26. Ảnh: Hoàng Linh

Công an Hà Nội đang có 32 điểm với 10 trận thắng, 2 trận hòa và vẫn còn một trận chưa thi đấu. 

Công an Hà Nội đẩy Nam Định thành cựu vương quá sớm - Ảnh 2.

Nam Định đang khiến nhiều CĐV thành Nam bất bình với chuỗi ngày rơi tự do. Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi đó, CLB từng thống trị hai mùa gần nhất Nam Định mới giành vỏn vẹn 12 điểm sau 13 trận. Khoảng cách 20 điểm, Công an Hà Nội còn trận đá bù với SHB Đà Nẵng, đó là lý do cuộc đua vô địch gần như đã khép lại với cựu vương.

Công an Hà Nội đẩy Nam Định thành cựu vương quá sớm - Ảnh 3.

Công an Hà Nội (đỏ) dẫn đầu bảng xếp hạng với 32 điểm sau 12 trận lượt đi. Ảnh: VPF

Điều khiến mùa giải năm nay trở thành bất ngờ lớn không chỉ nằm ở sự thăng hoa của Công an Hà Nội, mà còn là cú trượt dài khó tin của Nam Định. Từ vị thế kẻ chinh phục, Xuân Son cùng đồng đội rơi xuống nhóm nguy hiểm. 

Công an Hà Nội đẩy Nam Định thành cựu vương quá sớm - Ảnh 4.

Công an Hà Nội đang hướng tới chức vô địch V-League thứ 2 với phong độ rất cao. Ảnh: VPF

Biểu tượng cho sức mạnh tấn công của Nam Định là Xuân Son có thể là hình ảnh điển hình cho sự bất lực của CLB thành Nam. Tiền đạo sinh năm 1997 lúc này vẫn chưa tìm được bàn thắng đầu tiên. Một đội bóng từng tự tin bước ra đấu trường châu lục giờ phải góp nhặt từng điểm số để đua trụ hạng.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an Hà Nội đang tái hiện hình ảnh thống trị mà Hà Nội FC từng thể hiện năm 2018, mùa giải CLB của bầu Hiển giành tới 35/39 điểm và vô địch sớm trước 5 vòng. Đội bóng của HLV Alexandre Polking mùa này không chỉ thắng, mà còn thắng vượt trội. Quang Hải cùng đồng đội biết cách đánh bại đối thủ khi cơ hội đến.

Sự vượt trội ấy khiến phần còn lại của giải đấu trở nên quá khó khăn khi bám đuổi. Thể Công Viettel với 25 điểm đang nỗ lực đeo theo, nhưng khoảng cách 7 điểm vẫn là thách thức lớn. Đội xếp thứ 2 là Ninh Bình cũng kém Công an Hà Nội 5 điểm nhưng cũng đã chơi nhiều hơn một trận so với thầy trò HLV Polking.

Trong khi đó, Nam Định và Thanh Hóa cùng có 12 điểm sau lượt đi, rơi xuống khu vực nguy hiểm. Thanh Hóa từng được ngợi khen vì tinh thần quả cảm, nhưng thất bại trước Công an Hà Nội cho thấy tinh thần thôi là chưa đủ. 

Với Nam Định, vấn đề không chỉ nằm ở phong độ mà còn ở tâm lý và lối chơi. HLV Mauro chưa làm điều gì đặc biệt cho CLB thành Nam.

V-League vốn nổi tiếng với những cuộc bứt tốc khó lường, nhưng 20 điểm là khoảng cách quá lớn để mơ về một màn lội ngược dòng. Thậm chí nếu toàn thắng cả lượt về, Nam Định cũng khó lòng bù đắp những sai sót ở lượt đi. 

Khi CLB Công an Hà Nội vẫn duy trì nhịp thắng đều đặn và còn trong tay lợi thế lịch thi đấu, viễn cảnh thầy trò HLV Polking mùa này đăng quang sớm là hoàn toàn khả thi.

Mùa giải 2025/26 vì thế đang trôi về phía trước với cảm giác thiếu đi kịch tính khi nhà đương kim vô địch Nam Định buông xuôi quá sớm và tự đẩy mình vào cuộc chiến trụ hạng. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN