Lứa U23 trưởng thành vượt bậc, dàn cầu thủ Việt kiều khẳng định chỗ đứng và đặc biệt là sự xuất hiện của hàng loạt ngoại binh nhập tịch chất lượng hứa hẹn tạo nên thay đổi lớn về nhân sự ở đội tuyển Việt Nam. Năm 2026 hứa hẹn chứng kiến cuộc cạnh tranh có thể gay gắt nhất từ trước đến nay, mở ra phiên bản toàn diện của “Những chiến binh sao vàng”.
Lứa U23 trưởng thành vượt bậc, dàn cầu thủ Việt kiều khẳng định chỗ đứng và đặc biệt là sự xuất hiện của hàng loạt ngoại binh nhập tịch chất lượng hứa hẹn tạo nên thay đổi lớn về nhân sự ở đội tuyển Việt Nam. Năm 2026 hứa hẹn chứng kiến cuộc cạnh tranh có thể gay gắt nhất từ trước đến nay, mở ra phiên bản toàn diện của "Những chiến binh sao vàng".
Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam sở hữu nguồn lực dồi dào như hiện tại. Điều đó đồng nghĩa không có chỗ cho sự an toàn. Ở vị trí thủ môn, cuộc đua đã nóng lên từng ngày. Bên cạnh Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip và Đình Triệu thì sự xuất hiện của Patrik Lê Giang sau khi sở hữu quốc tịch Việt Nam khiến vị trí số một trở nên khó đoán. HLV Kim Sang Sik còn có thêm phương án Trần Trung Kiên sẵn sàng tạo áp lực cho các đàn anh.
Hàng thủ đội tuyển Việt Nam cũng hứa hẹn sẽ được gia cố. Trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long (Gustavo) với chiều cao 1,95m giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện đáng kể khả năng chống bóng bổng. Nếu Janclesio cũng có chiều cao hơn 1m9 hoàn tất thủ tục quốc tịch trong năm 2026, chiều cao trung bình hàng thủ sẽ tăng vọt, đủ sức cạnh tranh ở sân chơi châu lục.
Sự xuất hiện của các nhân tố mới cũng tạo áp lực trực tiếp lên những trụ cột đội tuyển trước đây như Thành Chung, Duy Mạnh, Thanh Bình hay Bùi Tiến Dũng, Việt Anh, Đình Trọng... Không còn suất đá chính mặc định, mọi vị trí đều phải được bảo chứng bằng phong độ.
Ở 2 cánh, sự cạnh tranh thậm chí còn khốc liệt hơn. Bên phải, sự trở lại mạnh mẽ của Hồ Tấn Tài trong màu áo Becamex TP.HCM (với bàn thắng ấn tượng ở vòng 13) giúp đội tuyển có thêm phương án tấn công biên giàu đột biến. Trong khi đó, Trương Tiến Anh, Xuân Mạnh hay Minh Phúc đều sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng.

Đỗ Hoàng Hên sẽ là sự tăng viện cực kỳ đáng kể cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Ảnh: Hoàng Linh
Cánh trái là "điểm nóng" với Jason Quang Vinh mang đến chất châu Âu hiện đại, Đoàn Văn Hậu nỗ lực tìm lại phong độ sau chấn thương dài hạn, bên cạnh Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Vĩ và Phan Tuấn Tài đã được HLV Kim Sang Sik để mắt.
Tuyến giữa chứng kiến sự pha trộn giữa kinh nghiệm và năng lượng mới. Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức vẫn là bộ não chiến thuật, nhưng sự góp mặt của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên mở ra thêm phương án tấn công linh hoạt. Doãn Ngọc Tân, Thành Long hay Xuân Bắc tạo nên chiều sâu đáng kể.
Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son đã chứng minh giá trị bằng khả năng săn bàn đáng nể. Nếu Geovane Magno (dự kiến lấy tên Việt là Lộc) kịp hoàn tất quốc tịch, đội tuyển Việt Nam có thể sở hữu bộ khung tấn công khiến đối thủ phải e dè.
Với nguồn lực ấy, mục tiêu năm 2026 trở nên rõ ràng. Trận lượt về gặp Malaysia ngày 31/3 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh. Xa hơn, ASEAN Cup 2026 vào mùa hè là cơ hội để bảo vệ ngôi vương và định hình phiên bản mới của đội tuyển.
Sự cạnh tranh khốc liệt có thể tạo áp lực, nhưng đó là áp lực tích cực. Khi không ai được phép ngủ quên trên chiến thắng, tập thể sẽ mạnh hơn. Nếu biết dung hòa giữa bản sắc và nguồn lực nhập tịch, giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đội tuyển Việt Nam 2026 hứa hẹn có thể đặt nền móng cho giai đoạn thành công tiếp theo.