thethaovanhoa.vn

Kompany phản biện Mourinho vụ Vinicius bị phân biệt chủng tộc bằng bài phát biểu dài 12 phút

cẩm oanh 21/02/2026 18:09 GMT+7

Từ đầu đến cuối, bài phát biểu của Vincent Kompany kéo dài đúng 11 phút 57 giây. Bình tĩnh, mạch lạc và đánh thẳng vào cốt lõi vấn đề. Câu hỏi được đặt ra là: "Ông có theo dõi không, Jose Mourinho?". Bởi rất có thể ông đã học được điều gì đó.

Từ đầu đến cuối, bài phát biểu của Vincent Kompany kéo dài đúng 11 phút 57 giây. Bình tĩnh, mạch lạc và đánh thẳng vào cốt lõi vấn đề. Câu hỏi được đặt ra là: "Ông có theo dõi không, Jose Mourinho?". Bởi rất có thể ông đã học được điều gì đó.

HLV trưởng Bayern Munich, Vincent Kompany, được hỏi về chuỗi sự kiện dẫn tới việc Vinicius Junior cáo buộc bị phân biệt chủng tộc trong trận play-off Champions League giữa Real Madrid và Benfica hôm thứ Ba, cũng như phản ứng gay gắt sau đó của Jose Mourinho - người công khai mô tả Vinicius là kẻ gây rối và chuyên than phiền.

Phần trả lời kéo dài gần 12 phút của Kompany, liền mạch và không bị ngắt quãng, là lời nhắc rằng vẫn còn những người ở vị trí cao sẵn sàng đứng về phía điều đúng đắn, thay vì im lặng trước sức nặng danh tiếng của Mourinho - một trong những HLV lừng danh nhất thế hệ của mình.

Nhiều HLV có thể đã chọn cách tránh dính líu vào cuộc tranh luận công khai với Mourinho. Một số có thể cho rằng không đáng để "chiến đấu thay người khác". Nhưng Kompany thuộc nhóm những người hiểu rằng đây thực chất là cuộc chiến của tất cả.

Điều đáng chú ý là ông chỉ ra những điểm mâu thuẫn trong lập luận của Mourinho mà không hề gọi ông là kẻ đạo đức giả. Không công kích cá nhân, không mỉa mai, không xúc phạm. Thậm chí, Kompany còn nhấn mạnh sự kính trọng mà nhiều cựu cầu thủ vẫn dành cho Mourinho. Tuy nhiên, bằng sự điềm đạm và lập luận sắc bén, Kompany đã bác bỏ từng luận điểm, đồng thời nhấn mạnh một nguyên tắc cốt lõi: trong bóng đá cũng như trong xã hội, không bao giờ người tố cáo phải trở thành đối tượng bị quy trách nhiệm.

Kompany mở đầu: "Đây là chủ đề khó… Ngày nay, dường như những vấn đề như thế này còn khó nói hơn trước. Thực sự tôi cảm thấy mình không thuộc về nhiều điều đang diễn ra trong thế giới hiện tại".

Dù vậy, cựu đội trưởng Manchester City vẫn quyết định lên tiếng.

Kompany cho biết đã xem trận đấu và chứng kiến tình huống cầu thủ chạy cánh người Argentina của Benfica, Gianluca Prestianni, kéo áo che miệng sau bàn thắng phút 50 của Vinicius. Prestianni phủ nhận cáo buộc, rằng anh đã gọi Vinicius là "khỉ" năm lần.

Nhưng theo Kompany, đó chỉ là một phần của câu chuyện.

Vincent Kompany và bài phát biểu 12 phút phản biện Mourinho: 'Ông có đang lắng nghe không, Jose?' - Ảnh 1.

Mourinho gây chú ý khi tuyên bố rắc rối là do Vinicius

Phản biện lập luận của Mourinho

Sau trận đấu, Mourinho đưa ra hai luận điểm chính. Thứ nhất, ông khẳng định phân biệt chủng tộc không thể xảy ra tại sân của Benfica bởi huyền thoại Eusebio - một biểu tượng da màu của CLB và bóng đá Bồ Đào Nha thập niên 1960-70, từng thi đấu tại đây. Thứ hai, ông cho rằng Vinicius đã "khiêu khích" bằng màn ăn mừng nhảy múa ở cột cờ góc.

Kompany phản biện: "Phản ứng của cậu ấy không thể giả tạo. Đó là phản ứng cảm xúc. Không có lợi ích gì khi tự tạo thêm rắc rối cho mình bằng cách báo trọng tài nếu điều đó không xảy ra. Vinicius làm vậy vì trong suy nghĩ của cậu ấy, đó là điều đúng đắn".

Kompany nhắc tới Samuel Eto'o và Mario Balotelli - những người nhiều lần bị phân biệt chủng tộc. "Vậy cũng do cách họ ăn mừng sao?", Kompany đặt câu hỏi.

Ông kể lại năm 2005, khi mới 19 tuổi, cùng Cheick Tiote thi đấu cho Anderlecht tại sân Benito Villamarín của Real Betis và bị một bộ phận CĐV hát về Ku Klux Klan, giả tiếng khỉ. Anderlecht thắng 1-0, Kompany ghi bàn. "Vậy là do màn ăn mừng của tôi sao? Tôi đã làm gì?"

Ông cũng kể lại năm 2021, khi làm HLV Anderlecht và bị gọi là "khỉ da nâu" trong trận gặp Club Brugge. Sau khi khiếu nại, vụ việc gần như chìm xuống mà không có hậu quả rõ ràng. "Tôi còn có tiếng nói. Còn những người không có tiếng nói thì sao?".

Kompany đặc biệt phản đối việc Mourinho sử dụng tên Eusebio như một bằng chứng rằng Benfica không thể có vấn đề phân biệt chủng tộc. "Ông ấy có biết các cầu thủ da màu thập niên 1960 phải trải qua những gì không? Ông ấy có đi cùng Eusebio trong mọi chuyến làm khách không?".

Vincent Kompany và bài phát biểu 12 phút phản biện Mourinho: 'Ông có đang lắng nghe không, Jose?' - Ảnh 2.

Kompany phản biện Mourinho.

Kompany nhắc tới cha mình - một người Congo, và nói rằng vào thời đó, lựa chọn duy nhất của người da màu là im lặng, phải giỏi gấp 10 lần để nhận được chút công nhận.

"Ngày nay, Vinicius ít nhất còn có cơ hội lên tiếng. Có rất nhiều cầu thủ da màu ở Hungary, Bulgaria, Serbia… nếu gặp chuyện tương tự, họ gần như không có sự ủng hộ nào".

Kompany cho rằng điều tệ hơn xảy ra sau trận đấu: "Bạn có người đứng đầu một tổ chức Jose Mourinho công kích tính cách của Vinicius bằng cách viện dẫn màn ăn mừng để làm giảm giá trị lời tố cáo. Về mặt lãnh đạo, đó là sai lầm lớn và không nên được chấp nhận".

Kompany đặt câu hỏi về những khoảnh khắc trong sự nghiệp Mourinho từng bị cho là "tiêu chuẩn kép": màn trượt đầu gối tại Old Trafford năm 2004 khi Porto loại Manchester United; màn ăn mừng trước CĐV Barcelona năm 2010 cùng Inter; hay những tranh cãi dữ dội với trọng tài ở chung kết Europa League 2023 cùng AS Roma.

"Nếu khi đó có ai phân biệt chủng tộc với Mourinho, tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ nói: 'Dừng lại. Màn ăn mừng không quan trọng. Hãy lắng nghe ông ấy'".

"Mourinho là người tốt nhưng ông ấy đã sai"

Kompany kết thúc bằng giọng điệu ôn hòa: "Tôi từng gặp rất nhiều người làm việc với Jose Mourinho. Chưa từng nghe ai nói xấu ông ấy. Các cầu thủ yêu quý ông ấy. Tôi biết ông ấy là người tốt. Nhưng tôi biết những gì tôi đã nghe. Ông ấy đã mắc sai lầm. Hy vọng điều đó sẽ không lặp lại, để chúng ta có thể tiến lên và tìm những điều gắn kết thay vì chia rẽ".

Kompany nói ông mong rằng nếu cáo buộc là đúng, sẽ có chỗ cho lời xin lỗi. Ông cho rằng việc thừa nhận sai lầm nên được tính đến khi đưa ra án phạt. Tuy nhiên, xã hội hiện tại đang đẩy mọi thứ thành hai cực trắng - đen, trái - phải, khiến cơ hội sửa sai bị thu hẹp. "Điều không thể làm là trừng phạt ai đó một cách bất công. Và điều cũng không thể làm là tấn công nhân cách của người đang tố cáo điều khiến họ đau đớn".

Cho tới thời điểm hiện tại, Mourinho chưa đưa ra lời xin lỗi nào. Ông tiếp tục cho rằng ở "mọi sân vận động Vinicius thi đấu đều xảy ra chuyện".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN