thethaovanhoa.vn

Olympic mùa Đông 2026: VĐV trượt tuyết hốt hoảng khi bị... chó rượt

Sơn Tùng 19/02/2026 15:55 GMT+7

Một chú chó bất ngờ xuất hiện trong phần thi trượt tuyết băng đồng ở Olympic mùa Đông 2026 khiến các CĐV chú ý.

Một chú chó bất ngờ xuất hiện trong phần thi trượt tuyết băng đồng ở Olympic mùa Đông 2026 khiến các CĐV chú ý.

Sự cố bất ngờ ở môn trượt tuyết của Olympic mùa Đông 2026

Thế vận hội Mùa đông 2026 đã mang đến những khoảnh khắc vinh quang lẫn tiếc nuối quen thuộc khi các VĐV hàng đầu thế giới tranh tài tại Italy. Tuy nhiên, sáng thứ Tư, một "vị khách không mời" đã tạo thêm sự giải trí và tò mò cho giải đấu.

Sự việc xảy ra ở vòng loại nội dung tiếp sức trượt tuyết băng đồng nữ tại Tesero, khi một chú chó trông giống chó sói bất ngờ xuất hiện trên đường đua và bắt đầu chạy theo một số VĐV.

Video ghi lại cảnh chú chó đầy năng lượng dường như bị thu hút bởi máy quay và đuổi theo nó. Sau đó, hai VĐV trượt tuyết lướt qua đã khiến nó chú ý, khiến chú chó chạy theo cặp VĐV Croatia và Hy Lạp khi họ về đích, trong sự thích thú của khán giả bên đường.

Một chú chó xuất hiện ở phần thi trượt tuyết băng đồng nữ ở Olympic mùa Đông 2026

Một số VĐV đã phản ứng sau cuộc đua. Người về nhất vòng loại, VĐV Thụy Điển Jonna Sundling, cho biết cô thấy "nó rất dễ thương" khi đi ngang khu vực báo chí.

Trong khi đó, VĐV Na Uy Astrid Oyre Slind, người xếp thứ năm, đùa rằng: "Chó không phải vấn đề lớn nhất của tôi, VĐV người Thụy Điển mới là vấn đề lớn nhất."

Tuy nhiên, không phải ai cũng bình thản. VĐV Croatia Tena Hadzic thừa nhận cô lo sợ bị cắn. Hadzic nói: "Lúc đầu tôi tưởng đó là chó sói, và nghĩ mình bị ảo giác vì cuộc đua quá căng thẳng. Nó rất to, và khi tôi chạy ngang qua, tôi sợ nó có thể cắn mình".

"Việc nó có thể vào được đường đua là điều không tốt. Với tôi thì không quá nghiêm trọng vì tôi không cạnh tranh huy chương. Nhưng nếu điều này xảy ra ở chung kết, khi huy chương bị đe dọa, thì có thể rất nguy hiểm".

Olympic mùa Đông 2026: VĐV trượt tuyết hốt hoảng khi bị chó rượt - Ảnh 3.

Khoảnh khắc chú chó rượt đuổi các VĐV

VĐV Hy Lạp Konstantina Charalampidou, người về cuối, lại nhìn nhận tích cực hơn: "May mắn là nó rất ngoan. Nó chạy theo máy quay ở đoạn nước rút, rất dễ thương và không làm gián đoạn cuộc đua".

"Thật buồn cười. Nó khiến tôi quên đi cuộc đua không tốt của mình. Nhờ nó mà giờ tôi nổi tiếng, nên tôi phải cảm ơn nó".

Chuyên gia trượt tuyết băng đồng Fredrik Aukland nhận định sự xuất hiện của chú chó "có thể đã trở thành thảm họa". Sau cuộc đua, chủ của chú chó hai tuổi đã lên tiếng, cho biết nó tên là "Nazgul" và có lẽ đã chạy trốn khỏi nhà.

Olympic mùa Đông 2026: VĐV trượt tuyết hốt hoảng khi bị chó rượt - Ảnh 4.

Nazgul có hình dạng khá giống chó sói

Ông nói với tờ VG của Na Uy: "Nó đột ngột biến mất, chạy khỏi nhà. Nó là một con chó rất hiền. Rất bướng bỉnh nhưng cũng rất hòa đồng. Nó luôn tìm kiếm sự tiếp xúc với mọi người. Nó không làm hại ai".

Nazgul là giống chó sói Séc, lấy tên theo các hồn ma nhẫn (Ringwraiths) trong "Chúa tể những chiếc nhẫn". Hãng Omega thậm chí còn chính thức ghi nhận ảnh chụp về đích (photofinish) của Nazgul khi nó băng qua vạch đích.

Chó xuất hiện khá thường xuyên tại Olympic Mùa đông năm nay. Một chú chó từng được nhìn thấy ngồi bên lề sân, mặc áo Đội tuyển Mỹ theo dõi môn trượt băng nghệ thuật. Trước đó trong tuần, một video lan truyền ghi lại cảnh một chú chó hiếu động lao vào đường đua trượt tuyết đổ đèo, trượt ngã và lướt trên băng khi né tránh người bắt.

Khán giả và một số VĐV đã mỉm cười thích thú khi chú chó tự mình chạy một đoạn dài trên đường đua.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN