thethaovanhoa.vn

Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam năm 2026

VIỆT HÀ 17/02/2026 07:47 GMT+7

Năm 2026 mở ra với hai mục tiêu World Cup song hành, một của hiện tại và một của tương lai. Đó là hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK bóng đá nữ châu Á 2026 ở Australia và khát vọng của U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland tại VCK U17 châu Á 2026.

Năm 2026 mở ra với hai mục tiêu World Cup song hành, một của hiện tại và một của tương lai. Đó là hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK bóng đá nữ châu Á 2026 ở Australia và khát vọng của U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland tại VCK U17 châu Á 2026.

Hai mặt trận, hai thế hệ nhưng chung một ước mơ, đó là đưa bóng đá Việt Nam tiến gần hơn tới sân khấu lớn nhất hành tinh.

Hai giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam năm 2026 - Ảnh 1.

Huỳnh Như cùng đồng đội nuôi hy vọng sẽ lần thứ 2 đến World Cup. Ảnh: Hoàng Linh

Với tuyển nữ Việt Nam, VCK bóng đá nữ châu Á 2026 không chỉ là giải vô địch châu lục, mà còn là vòng loại trực tiếp cho World Cup nữ 2027. Huỳnh Như cùng các đồng đội bước vào giải đấu với tâm thế của những người từng làm nên lịch sử năm 2023. 

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam có cơ sở để đặt niềm tin. Kinh nghiệm trận mạc, sự ổn định trong lối chơi và tinh thần đoàn kết là nền tảng để đội bóng hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng, tiến sâu và tái lập kỳ tích. 

Hai giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam năm 2026 - Ảnh 2.

Lứa U17 Việt Nam hy vọng lần đầu dự World Cup trong năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Hành trình tại Australia vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh chuyên môn mà là phép thử cho tham vọng duy trì vị thế của bóng đá nữ Việt Nam ở châu lục.

Nếu đội tuyển nữ đại diện cho hiện tại, thì U17 Việt Nam chính là tương lai. Tại VCK U17 châu Á 2026, cơ hội lịch sử mở ra khi thể thức mới cho phép 8 đội vào tứ kết sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026 tại Qatar. Điều đó đồng nghĩa: chỉ cần vượt qua vòng bảng, thầy trò Cristiano Roland sẽ chạm tay vào giấc mơ thế giới.

Lá thăm đưa U17 Việt Nam vào bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen, một bảng đấu giàu tính cạnh tranh. Hàn Quốc được đánh giá cao về truyền thống đào tạo trẻ, trong khi các đại diện Tây Á luôn mạnh về thể lực và kỹ thuật. 

Nhưng chính thách thức ấy lại tạo nên giá trị cho mục tiêu tứ kết. Sau vòng loại ấn tượng với thành tích toàn thắng, ghi nhiều bàn và không để lọt lưới, lứa cầu thủ này cho thấy sự tiến bộ đều đặn và bản lĩnh đáng kỳ vọng.

Sự xuất hiện của Cristiano Roland được bóng đá trẻ Việt Nam rất kỳ vọng. Cựu cầu thủ Hà Nội FC quá hiểu bóng đá Việt Nam và giờ đây, ông có trách nhiệm tạo ra thế hệ kế cận cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Song song đó, U17 nữ Việt Nam cũng góp mặt tại VCK U17 nữ châu Á 2026 ở Trung Quốc, cạnh tranh suất dự World Cup với thể thức khắc nghiệt hơn khi chỉ 4 đội mạnh nhất giành vé. Những bước tiến đồng bộ ở cả nam và nữ cho thấy hệ thống đào tạo trẻ đang đi đúng hướng.

Hai niềm hy vọng World Cup trong cùng một năm phản ánh tham vọng của bóng đá Việt Nam. Khi các lò đào tạo tiếp tục được đầu tư bền vững và lớp trẻ trưởng thành từng ngày, giấc mơ lớn của bóng đá Việt Nam sẽ luôn được nuôi dưỡng, không chỉ cho năm 2026 mà cho cả một tương lai dài phía trước.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN