Sáng 29 Tết (16/2/2026), khi nhiều tuyến phố cổ Hà Nội đã ngập tràn sắc đào, quất, hoa lan, cúc mâm xôi…, không khí tại Chợ hoa Xuân Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nơi được xem là “hồn Tết” của phố cổ, lại có phần trầm lắng hơn mọi năm.
Sáng 29 Tết (16/2/2026), khi nhiều tuyến phố cổ Hà Nội đã ngập tràn sắc đào, quất, hoa lan, cúc mâm xôi…, không khí tại Chợ hoa Xuân Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nơi được xem là “hồn Tết” của phố cổ, lại có phần trầm lắng hơn mọi năm.
Dọc tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi những cành đào Nhật Tân khoe sắc hồng thắm, quất cảnh trĩu quả vàng ươm được bày san sát nhưng lượng người dừng lại mua thực sự không nhiều.
Theo ghi nhận của phóng viên, giá đào và quất đã giảm khá sâu so với thời điểm 25–27 Tết. Nhiều tiểu thương treo biển “xả hàng”, “giảm giá 30–50%”, thậm chí có gốc đào thế lớn được chào bán chỉ bằng một nửa giá ban đầu. Những chậu quất cao trên 1,5m trước đó có giá 2 đến 3 triệu đồng nay giảm xuống còn khoảng 1,2 đến 1,5 triệu đồng.

Các tiểu thương chỉnh sửa đào, phục vụ khách. Ảnh: Phan Phương – TTXVN
Chị Nguyễn Thị Nhung, tiểu thương bán đào tại Chợ hoa Xuân Hàng Lược chia sẻ: “Đến 29 Tết rồi mà khách vẫn thưa lắm. Năm nay người dân có xu hướng mua sớm hoặc chuyển sang đặt online, giao tận nhà. Những ngày cuối cùng này, chúng tôi buộc phải hạ giá để gỡ vốn”.
Chị Nhung cho biết thêm, chi phí vận chuyển, thuê điểm bán, nhân công tăng nhưng sức mua giảm khiến nhiều người kinh doanh đào rơi vào tình trạng “bán hòa vốn là may”. Một số hộ trồng đào ở Nhật Tân đưa cây lên phố cổ từ 23–24 Tết, kỳ vọng bán cao điểm vào 28–29 Tết như mọi năm, nhưng thực tế lại không như mong đợi.
Không ít khách tham quan đến chụp ảnh, dạo phố xuân nhiều hơn là mua sắm. Phố cổ đông người đi lại, song chủ yếu là du khách và các gia đình tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc cuối năm.
Tại chợ hoa Quảng Bá, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nơi được xem là đầu mối cung cấp hoa lớn nhất Thủ đô, không khí mua bán sáng 29 Tết có phần nhộn nhịp hơn Hàng Lược nhưng vẫn chưa đạt mức sôi động như các năm trước.
Từ 4 giờ sáng, xe tải chở hoa từ các làng hoa ngoại thành và các tỉnh lân cận vẫn đổ về. Cúc, ly, hồng, thược dược, lay ơn… xếp thành từng dãy dài. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, lượng khách buôn giảm so với mọi năm.
Anh Phạm Văn Tuấn, chủ sạp hoa cúc mâm xôi cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa đẹp, nở đúng dịp nhưng sức mua không mạnh. Cúc mâm xôi loại đẹp trước đây bán 400 đến 500 nghìn/chậu, giờ còn 250 đến 300 nghìn mà vẫn chậm. Hơn nữa, nhiều khó khăn khiến người dân thắt chặt chi tiêu. Thay vì mua nhiều loại hoa, cây cảnh như trước, nhiều gia đình chỉ chọn một chậu quất hoặc vài cành đào, bó hoa nhỏ để trang trí, giữ không khí Tết vừa phải.
Trong khi đó, một số thương lái chia sẻ lượng đặt hàng từ các cơ quan, doanh nghiệp năm nay giảm rõ rệt. Nếu như các năm trước, những đơn hàng số lượng lớn thường “chốt” từ rất sớm nhưng năm nay đến sát Tết mới có đơn lẻ. Dẫu vậy, chợ hoa Quảng Bá vẫn giữ được nét đặc trưng của một không gian Tết truyền thống: sắc màu rực rỡ, tiếng gọi mời, mặc cả, và mùi hương hoa quyện trong gió lạnh cuối đông.
Tại chợ hoa Nghĩa Tân, phường Cầu Giấy thành phố Hà Nội tình hình tương tự: hàng hóa dồi dào, giá giảm mạnh nhưng lượng người mua không tăng tương xứng. Nhiều gian hàng bắt đầu tính đến phương án “cắt lỗ” hoặc thu dọn sớm nếu không bán được.
Chị Nguyễn Thị Hường, một tiểu thương bán quất cho biết, những chậu quất mini chỉ còn 200-300 nghìn đồng, giảm khoảng 30% so với đầu tuần. Quất cỡ lớn cũng được hạ giá đáng kể. “Chỉ mong bán hết trước giao thừa để còn kịp về nhà đón Tết”, chị Hường nói.
Chị Lê Thu Hà, người dân phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chia sẻ khi đang chọn một cành đào nhỏ: “Năm nay gia đình tôi mua đơn giản thôi. Kinh tế còn phải tính toán. Thấy giá giảm cũng mừng, nhưng thực ra mình cũng không cần quá nhiều như trước”. Chị Hà cho biết thêm, xu hướng sống tối giản và tiết kiệm khiến nhiều gia đình trẻ thay đổi cách chuẩn bị Tết. Thay vì mua cây to, chiếm diện tích, họ chọn loại nhỏ gọn, vừa túi tiền.

Cây quất cảnh được nhiều người lựa chọn để trưng bày trong những ngày Tết. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
Một khách hàng khác, anh Trần Minh Đức phường Ba Đình, thành phố Hà Nội nhận xét: “Tôi thấy năm nay hoa đẹp, giá tốt hơn nhưng có lẽ tâm lý chung là mua sớm cho đỡ đông. Đến sát 29 Tết mới đi lại không còn nhiều lựa chọn độc đáo”.
Theo các tiểu thương, một trong những nguyên nhân khiến 29 Tết vắng khách là sự thay đổi trong thói quen mua sắm. Nhiều người đặt đào, quất từ trước Tết cả tuần, thậm chí nửa tháng. Bên cạnh đó, các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ giao cây cảnh tận nhà phát triển mạnh cũng làm giảm lượng khách trực tiếp ra chợ.
Ngoài ra, tâm lý “ăn Tết gọn nhẹ” đang dần phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh chi tiêu được cân nhắc kỹ lưỡng. Những hình ảnh từng quen thuộc, người dân chen chân chọn đào, mặc cả ồn ào vào ngày 29–30 Tết, năm nay thưa thớt hơn.
Tuy vậy, các chợ hoa vẫn giữ vai trò là không gian văn hóa đặc biệt của Thủ đô mỗi dịp xuân về. Dù sức mua giảm, những sắc hồng của đào, sắc vàng của quất, sắc rực rỡ của muôn loài hoa vẫn góp phần tạo nên bức tranh Tết đặc trưng của Hà Nội.
Khi mặt trời lên cao, dòng người trên các tuyến phố bắt đầu đông hơn, những vị khách cuối cùng của năm vẫn kiên nhẫn chọn cho mình một cành đào ưng ý, một chậu quất vừa tầm. Với nhiều tiểu thương, chỉ cần bán thêm vài cây nữa là đủ để khép lại một mùa buôn bán nhiều trăn trở.
29 Tết năm nay có thể không nhộn nhịp như kỳ vọng, nhưng giữa tiết trời nắng ấm và sắc xuân rực rỡ, chợ hoa Hà Nội vẫn là nơi lưu giữ nhịp đập truyền thống, nơi người dân tìm về để cảm nhận rõ nhất rằng Tết đã thực sự cận kề.