thethaovanhoa.vn

Fabregas mắng cựu đồng đội ở Chelsea nên 'chuyển sang chơi môn khác' vì nhận thẻ đỏ sau một phút

Trần Ninh 15/02/2026 06:59 GMT+7

Bầu không khí tại Como trở nên nặng nề vì thất bại 1-2 trước Fiorentina. Sau trận, HLV Cesc Fabregas đã không ngần ngại công khai chỉ trích cậu học trò cũng là đồng đội cũ của ông tại Chelsea: Alvaro Morata.

Bầu không khí tại Como trở nên nặng nề vì thất bại 1-2 trước Fiorentina. Sau trận, HLV Cesc Fabregas đã không ngần ngại công khai chỉ trích cậu học trò cũng là đồng đội cũ của ông tại Chelsea: Alvaro Morata.

Trận đấu tưởng chừng đã an bài khi Fiorentina vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Nicolo Fagioli và Moise Kean. Tuy nhiên, sai lầm phản lưới nhà của Fabiano Parisi đã nhen nhóm hy vọng cho đội chủ sân. Khi thế trận đang nóng dần lên thì Como lại tự bắn vào chân mình.

Cesc Fabreagas chỉ trích cựu đồng đội ở Chelsea vì nhận thẻ đỏ sau một phút - Ảnh 1.

Alvaro Morata nhận tấm thẻ vàng ở phút 88, phút 89 và anh bị truất quyền thi đấu

Chỉ trong chưa đầy một phút, Alvaro Morata nhận liên tiếp hai thẻ vàng sau những va chạm không cần thiết với Rolando Mandragora và Marin Pongracic. Tấm thẻ đỏ ấy không chỉ khép lại hy vọng lội ngược dòng mà còn khiến Como chôn chân ở vị trí thứ 7, kém nhóm dự Champions League 5 điểm.

Trong phòng họp báo, Fabregas không giấu được sự giận dữ. Ông thẳng thắn: "Khiêu khích là một phần của bóng đá. Ai không chịu nổi điều đó thì nên chơi môn thể thao khác." Lời nhắn gửi ấy rõ ràng hướng về Morata khi tiền đạo người Tây Ban Nha không giữ sự bình tĩnh và sớm bị truất quyền thi đấu, khiến Como phải chơi với trạng thái thiếu người trong phần còn lại của trận cầu.

Cesc Fabreagas chỉ trích cựu đồng đội ở Chelsea vì nhận thẻ đỏ sau một phút - Ảnh 2.

Trung phong 33 tuổi nhận sự chỉ trích từ Fabregas

Morata gia nhập Como theo dạng cho mượn từ AC Milan hồi mùa hè. Nhiều người kỳ vọng rằng ở Como, họ sẽ được chứng kiến chân săn bàn 33 tuổi lấy lại phong độ đỉnh cao của mình. Thế nhưng, thống kê chỉ 1 kiến tạo sau 15 trận cho thấy anh chưa đáp ứng được niềm tin ấy. Ở tuổi 33, kinh nghiệm lẽ ra phải là điểm tựa, thay vì trở thành gánh nặng trong những khoảnh khắc nóng nảy.

Dẫu vậy, Fabregas cũng tự nhận trách nhiệm. Ông thừa nhận đã không truyền tải đủ tầm quan trọng của trận đấu cho các học trò. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ: "Hiệp hai không còn là một trận bóng đá đúng nghĩa. Chúng tôi thiếu động lực và năng lượng cần thiết." Ông cho rằng Como cần trưởng thành hơn về tâm lý nếu muốn vươn tầm châu lục.

Cesc Fabreagas chỉ trích cựu đồng đội ở Chelsea vì nhận thẻ đỏ sau một phút - Ảnh 3.

Como sẽ còn chuỗi trận đầy khó khăn ở phía trước

Lịch thi đấu sắp tới không hề dễ thở khi Como chuẩn bị hành quân đến San Siro, trước khi chạm trán Torino. Bên cạnh đó, giấc mơ danh hiệu vẫn còn nguyên khi họ sẽ đối đầu Inter Milan ở bán kết Coppa Italia. Trong khi đó, Fiorentina tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ nhờ chiến thắng quý giá này. Sau quãng thời gian chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng, "La Viola" đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh với chuỗi trận tích cực từ đầu năm.

Fabregas mắng cựu đồng đội ở Chelsea nên 'chuyển sang chơi môn khác' vì nhận thẻ đỏ sau một phút - Ảnh 4.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN