VĐV Olympic người Na Uy Sturla Holm Lægreid đã gây chú ý khi thừa nhận ngoại tình dù đã có bạn gái trong một cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp, chỉ ít phút sau khi giành huy chương đồng nội dung biathlon cá nhân 20 km nam tại Thế vận hội Mùa đông 2026.
VĐV Olympic người Na Uy Sturla Holm Lægreid đã gây chú ý khi thừa nhận ngoại tình dù đã có bạn gái trong một cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp, chỉ ít phút sau khi giành huy chương đồng nội dung biathlon cá nhân 20 km nam tại Thế vận hội Mùa đông 2026.
Sau khi về thứ ba, Lægreid bật khóc và nói rằng cho đến tuần trước, anh đã "có một tấm huy chương vàng" trong cuộc đời, ám chỉ tình yêu với bạn gái, nhưng đã đánh mất nó vì không chung thủy.
Chia sẻ với đài truyền hình Na Uy NRK bằng tiếng mẹ đẻ, ngay sau khi kết thúc phần thi biathlon, Sturla Holm Lægreid nói: "Có một người mà tôi muốn chia sẻ điều này cùng, nhưng có lẽ hôm nay cô ấy không xem".

Sturla Holm Lægreid thừa nhận đã ngoại tình trong cuộc phỏng vấn sau khi giành HCĐ tại Olympic mùa Đông 2026
"6 tháng trước, tôi gặp được tình yêu của đời mình, người đẹp nhất và tốt bụng nhất trên thế giới. Ba tháng trước, tôi đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình khi phản bội cô ấy. Tôi đã nói với cô ấy về chuyện đó cách đây một tuần. Đó là tuần tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi", Sturla Holm Lægreid nói thêm.
VĐV 28 tuổi sau đó đưa ra một lời cầu xin đầy xúc động nhưng không nêu tên người phụ nữ. "Tôi đã có một tấm huy chương vàng trong cuộc đời mình, và có lẽ nhiều người đang nhìn tôi bằng con mắt khác, nhưng tôi chỉ có ánh mắt dành cho cô ấy", anh nói thêm. "Thể thao đã chiếm một vị trí hơi khác trong cuộc sống của tôi trong vài ngày qua. Tôi ước gì có thể chia sẻ điều này với cô ấy", Sturla Holm Lægreid nói tiếp.
Sau đó, Lægreid cho biết có lẽ anh không ở trong trạng thái tinh thần phù hợp để trả lời phỏng vấn sau cuộc đua, trong bối cảnh đồng đội của anh là Sivert Guttorm Bakken qua đời vào tháng 12 năm ngoái. "Có lẽ việc tôi trả lời phỏng vấn đó là khá ích kỷ", Lægreid nói vài giờ sau. "Vì vậy, đúng là tôi không biết nữa. Tôi đang… tôi không rõ… tôi thực sự không ở đây về mặt tinh thần."
"Vì thế, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra", Lægreid chia sẻ. Lægreid về thứ ba ở nội dung biathlon cá nhân 20 km nam tại Olympic ở miền bắc Italy. Đồng hương Johan-Olav Botn giành huy chương vàng, còn Eric Perrot của Pháp đoạt huy chương bạc.
Cuộc đua diễn ra trong bối cảnh VĐV trượt tuyết Mỹ Lindsey Vonn xác nhận cô sẽ cần "nhiều ca phẫu thuật" sau cú tai nạn ở chung kết trượt tuyết đổ đèo nữ vào Chủ Nhật.