Người hâm mộ MU nổi tiếng trên mạng xã hội, Frank Ilett, tỏ ra tuyệt vọng sau trận hòa của đội bóng anh yêu thích. Với việc MU hòa West Ham, Frank Ilett chưa thể cắt mái tóc đã để quá lâu.
Người hâm mộ MU nổi tiếng trên mạng xã hội, Frank Ilett, tỏ ra tuyệt vọng sau trận hòa của đội bóng anh yêu thích. Với việc MU hòa West Ham, Frank Ilett chưa thể cắt mái tóc đã để quá lâu.
Tháng 10/2024, Ilett tuyên bố sẽ không cắt tóc cho đến khi MU thắng 5 trận liên tiếp nhưng tới giờ, điều đó vẫn chưa xảy ra.
MU hành quân tới sân West Ham với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Michael Carrick, khiến Ilett bắt đầu nghĩ tới việc ghé tiệm cắt tóc.

Frank Ilett ôm đầu khi MU bị West Ham chọc thủng lưới
Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 50 của Tomas Soucek đã đẩy anh vào trạng thái sụp đổ, khi West Ham vươn lên dẫn 1-0. Đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo sau đó kiên cường giữ vững thế trận để giành kết quả hòa, dù Benjamin Sesko gỡ hòa ở phút bù giờ.

Phản ứng của Ilett khi Sesko san bằng tỉ số 1-1
Phản ứng trực tiếp của Ilett trước bàn thua, được phát sóng trước gần 100.000 người xem trên nền tảng Kick, nói lên tất cả.
Người hâm mộ với mái tóc xù lớn ôm đầu trong vài giây, trước khi tự trấn an bản thân: "Vẫn còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian".
Ilett đã ôm đầu thất vọng sau khi MU thủng lưới trước West Ham. Anh lộ rõ vẻ chán nản khi viễn cảnh được cắt tóc lần đầu sau gần 500 ngày dần xa vời.
Sau đó, Ilett vỡ òa sung sướng sau bàn gỡ muộn của MU, nhưng chừng đó là chưa đủ để được "xuống tóc".

Cảm xúc của Ilett khi MU dứt mạch toàn thắng
Khi trận đấu kết thúc, CĐV nổi tiếng này gần như không thể kìm nén cảm xúc trước 180.000 người theo dõi.
Giữa hiệp hai, Ilett và nhóm bạn đã ăn mừng cuồng nhiệt khi tưởng rằng Casemiro đã gỡ hòa. Một người thậm chí còn bắn giấy màu, cả nhóm nhảy múa và hét lên trước camera – cho tới khi sự thật phũ phàng lộ diện. VAR xác nhận tiền vệ người Brazil đã việt vị, khiến Ilett gục xuống ghế với ánh mắt cam chịu.
Bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của Benjamin Sesko mang lại cho anh chút hy vọng ngắn ngủi, nhưng cuối cùng vẫn không đủ.
Sau gần 500 ngày chờ đợi và sở hữu 1,3 triệu người theo dõi trên Instagram, Ilett, còn được biết đến với tên gọi The United Strand, lại trở về vạch xuất phát.
"Chúng ta lại bắt đầu cho 5 trận tiếp theo", một người bạn của anh nói khi trận đấu khép lại, trong lúc Ilett ngồi trầm ngâm, ánh mắt vô hồn, tay che miệng. Khi đó, gần 180.000 người đang theo dõi buổi phát trực tiếp.
"Càng lâu thì càng tốt cho quỹ từ thiện", anh nói, đề cập tới việc sẽ hiến tóc cho tổ chức The Little Princess Trust, đơn vị cung cấp tóc giả cho trẻ em bị rụng tóc. "Tôi không muốn câu chuyện này xoay quanh bản thân tôi", Ilett nói thêm.

Frank Ilett chưa thể cắt tóc
Dù thử thách này mang lại nhiều tiếng cười cho các CĐV đối thủ, Ilett cũng bị cáo buộc kiếm được nhiều tiền nhờ phong độ sa sút của MU, điều mà anh phủ nhận. Anh khẳng định mình không trở thành triệu phú nhờ việc để tóc dài trong giai đoạn MU sa sút.
Chia sẻ với The Sun, Ilett nói: "Tôi chắc chắn không phải triệu phú như nhiều người nghĩ. Có nhiều lời đồn rằng tôi kiếm được hàng triệu bảng, nhưng điều đó không đúng".
"Thu nhập không cao như mọi người tưởng. Và đó cũng không phải lý do tôi bắt đầu thử thách này", Ilett nói thêm.
Ilett, người gốc Oxford nhưng hiện sống tại Tây Ban Nha, cho biết anh sẽ livestream trận đấu tại sân London Stadium và nếu đội khách giành chiến thắng, anh sẽ hiến tóc cho Little Princess Trust, tổ chức từ thiện của Anh chuyên hỗ trợ trẻ em mất tóc do bệnh tật.
Ilett chia sẻ: "Tôi cũng đang gây quỹ cho họ. Đến giờ chúng tôi đã quyên góp được khoảng 6.000 bảng. Đây là một tổ chức rất tuyệt vời, với những con người rất tốt. Chiều dài tóc của tôi hiện là 25 cm, may mắn là đã đủ điều kiện để hiến tặng".
Phát biểu về thử thách để tóc của Ilett, HLV trưởng MU Michael Carrick nói hôm thứ Hai: "Tôi biết về chuyện này, đúng vậy. Thực ra là mấy đứa nhỏ nhà tôi nói cho tôi biết".
"Dĩ nhiên chuyện đó sẽ không xuất hiện trong buổi họp đội. Ở góc độ chuyên môn, tôi hiểu câu chuyện này và nó khiến tôi mỉm cười, nhưng cuối cùng thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới đội bóng", Carrick nói thêm.
Quan điểm này cũng trùng với chia sẻ của đội trưởng Bruno Fernandes sau chiến thắng 2-0 trước Tottenham: "Tôi chỉ lo cho bản thân mình. Tôi không nhìn người khác, không quan tâm họ có cần đi cắt tóc hay không, điều đó không quan trọng với tôi".