Giải hạng Nhất quốc gia V-League 2 mùa này bất ngờ gây sự chú ý. Không hẳn bởi phong độ ấn tượng của ứng viên số 1 cho suất lên hạng, CLB Trường Tươi Đồng Nai, mà chính là từ các siêu phẩm của Đoàn Hải Quân.
Giải hạng Nhất quốc gia V-League 2 mùa này bất ngờ gây sự chú ý. Không hẳn bởi phong độ ấn tượng của ứng viên số 1 cho suất lên hạng, CLB Trường Tươi Đồng Nai, mà chính là từ các siêu phẩm của Đoàn Hải Quân.
Hai quả rocket của cầu thủ người Đồng Tháp, một vào lưới Khánh Hòa, một còn lại găm thẳng cầu môn Trẻ PVF-CAND, đem về 4 điểm, giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm dẫn trước CLB TP.HCM, sau 9 lượt trận (21 điểm so với 17).
Hải Quân trưởng thành từ đào tạo trẻ, nhưng Long An, thậm chí là các hệ thống giải bóng đá phong trào khu vực phía Nam, mới giúp cầu thủ sinh năm 1997 cất cánh. Cầu thủ chạy cánh có cái chân trái rất ngoan này, từng được triệu tập lên U23 Việt Nam, lứa của Hoàng Đức, Tiến Linh, Quang Hải, Văn Hậu..., nhưng khi ấy, HLV Park Hang Seo đang ưu tiên sử dụng mô hình "2, 3 trong 1", với các học trò ruột. Các cấp độ ĐTQG cách đây 5-7 năm quá chật chội và có rất ít cơ hội cho cầu thủ thuộc biên chế các đội bóng nhà nghèo, vùng sâu, vùng xa.
Vắt qua B.Bình Dương, rồi TP.HCM..., Đoàn Hải Quân cũng có những thời khắc tỏa sáng, song phải đợi đến khi vào tay HLV Nguyễn Việt Thắng, "tiểu phi cơ" mới cất cánh.
Vòng đấu cuối tuần vừa rồi từ hạng Nhất đến V-League, thực sự quá nhiều bất ngờ và cả những siêu phẩm được thực hiện. Hồ Tấn Tài mới trở lại sau chấn thương, cũng kịp để lại một đường cong mỹ miều, mở điểm cho B.Bình Dương, trận tiếp PVF-CAND. Chỉ tiếc rằng, đội bóng đất Thủ đã để thua ngược. Tấn Tài và Hải Quân chắc chắn sẽ cho HLV Kim Sang Sik thêm các lựa chọn ở hành lang cánh.

Hải Quân (27) ăn mừng với HLV Việt Thắng sau khi ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Trẻ PVF-CAND. Ảnh: CLB Đồng Nai
Kỹ năng sút cầu môn nói chung và sút xa nói riêng vẫn bị cho là điểm yếu khó bị xóa bỏ với cầu thủ Việt Nam. Nó liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến kỹ thuật (đặt trụ, khóa cổ chân) chưa hoàn hảo, mặt sân xấu và quan trọng là thiếu tự tin. Trong nhiều thập niên, các CLB vẫn sống trên mũi giày và cái đầu của ngoại binh ở tuyến đầu, đó cũng là một nguyên do khác.
Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm đổ lại, kể từ sau khi "những đứa trẻ của bầu Đức" ra ràng, với kỹ thuật chuyền và sút bóng hoàn hảo, tình hình đã được cải thiện. Những Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương..., cũng đã tiếp thêm niềm tin cho các vệ tinh, đồng đội và thậm chí cả các đồng nghiệp, như Hoàng Thịnh, Văn Hậu, Quang Hải..., và những siêu phẩm bằng các quả rocket xuất hiện nhiều hơn. Trong đó, bàn thắng từ khoảng cách hơn 70m của Trương Văn Thái Quý (CLB Hà Nội) thực sự là xưa không có nay hiếm.
Sẽ có người nhắc đến bàn thắng của Vũ Phong vào lưới Malaysia ở vòng bảng ASEAN Cup 2008, còn xa hơn. Nhưng nó được cộng hưởng bởi mưa gió và cả thủ thành của đội bạn nữa
Cận Tết Nguyên đán, làng túc cầu nội bất ngờ trở nên đáng xem, với các yếu tố chuyên môn thuần túy. Hy vọng năm 2026, các ĐTQG Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những thành công như 2025. Chúng ta cần những chiến tích nhỏ hay các cột mốc, để hun đúc các mục tiêu cao hơn và cũng để tự tin hơn, thoát khỏi cái danh của nền bóng đá vẫn bị cho là khiêm tốn về tầm vóc như Việt Nam.
Hãy vẽ tiếp các đường cong, những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp!