thethaovanhoa.vn

Man City - Fulham: Guehi có phải món hời của Man City?

11/02/2026 06:53 GMT+7

Dù mới gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Marc Guehi đã có màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng Liverpool 2-1. Liệu đây có phải chữ ký Pep Guardiola cần đến gia cố hàng thủ trong phần còn lại của mùa giải?

Dù mới gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Marc Guehi đã có màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng Liverpool 2-1. Liệu đây có phải chữ ký Pep Guardiola cần đến gia cố hàng thủ trong phần còn lại của mùa giải?

Cách Guardiola âu yếm chúc mừng Guehi sau màn ngược dòng của Man City trên sân Anfield nói lên rất nhiều điều. Nó không chỉ là một chiến thắng thông thường, mà còn là cách nhà cầm quân người Tây Ban Nha giải tỏa áp lực trong lần hành quân thứ 11 tới Liverpool (và cũng hoàn toàn có thể trở thành lần cuối cùng nếu Guardiola rời Man City vào mùa Hè này).

Gây ấn tượng khi đối đầu Liverpool

Anfield chính là sân bóng mang đến nỗi ám ảnh lớn nhất cho Guardiola. Trước chiến thắng đêm Chủ nhật tuần trước, lần duy nhất ông rời nơi đây với chiến thắng đã diễn ra cách đây 6 năm, khi Man City đến sân Anfield trong một trận đấu diễn ra không có khán giả vì đại dịch Covid-19. Man City của ông đã thua đến 6 trận ở sân bóng này.

Vậy điều gì khiến Guardiola phấn khích hơn mức thông thường với chiến thắng ấy? Đó là việc ông sở hữu trong tay trung vệ từng là niềm mơ ước của Liverpool: Guehi. Trung vệ 25 tuổi này suýt nữa đã chuyển đến sân Anfield từ Crystal Palace với mức phí 35 triệu bảng hồi mùa Hè năm ngoái. Anh thậm chí đã hoàn tất một phần bài kiểm tra y tế và tất cả chỉ chờ đợi thương vụ được công bố. Nhưng Crystal Palace đã hủy bỏ thương vụ này vào phút chót. Giờ thì sao? Liverpool chiêu mộ Jeremy Jacquet từ Rennes với mức phí 60 triệu bảng, nhưng hậu vệ trẻ này chỉ đến vào mùa sau. Còn Man City ngư ông đắc lợi khi ép Crystal Palace vào thế phải bán Guehi với mức giá chỉ 20 triệu bảng nếu không muốn mất trắng anh mùa Hè này.

Nhìn Guehi vững vàng nơi hàng thủ Man City, liệu Liverpool có thấy tiếc khi không chiêu mộ anh trong bối cảnh hàng thủ đang xuống dốc trông thấy? Trung vệ người Anh không hề bị ảnh hưởng tâm lý bởi những tiếng la ó trên các khán đài sân Anfield trong hiệp 1. Chính anh là người đã ngăn cản Florian Wirtz ghi bàn cho Liverpool bằng một pha cản phá kịp thời. Anh chỉ bị đánh bại trong hiệp 2 khi Szoboszlai mang về bàn mở tỷ số cho Liverpool. Nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng đến những đánh giá tích cực về Guehi. Anh đọc trận đấu tốt, biết tranh chấp đúng thời điểm và chọn vị trí hay. Đó chính là sự bổ sung kịp thời cho hàng thủ Man City dù tin vui cho Guardiola khi Ruben Dias đã tái xuất và hoàn toàn có thể đá chính trước Fulham đêm nay.

02h30 ngày 12/02, sân Etihad, Man City-Fulham: Guehi có phải món hời của Man City? - Ảnh 1.

Guehi là sự bổ sung cần thiết cho hàng thủ Man City

Đánh bại Fulham để nuôi hy vọng

Chiến thắng Liverpool giúp Man City giữ khoảng cách 6 điểm với đội đầu bảng Arsenal. Đó là một con số đáng kể, nhưng thầy trò Guardiola ít nhất chưa để cuộc đua vô địch Premier League trở thành màn độc diễn của thầy trò Mikel Arteta. Họ cần phải tích lũy từng chiến thắng trong lúc chờ đợi biến cố xảy ra với Arsenal để cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn trong phần còn lại của mùa này.

Ở vế thứ nhất, trận gặp Fulham đêm nay là một cơ hội lý tưởng. Man City toàn thắng trong 19 lần đối đầu gần nhất với Fulham trên tất cả các đấu trường. Sân nhà Etihad là điểm tựa quan trọng cho thầy trò Guardiola. Họ đã thu về 44 trong tổng số 51 điểm tối đa qua 17 trận sân nhà (thắng 14, hòa 2, thua 1) và bất bại trong 11 trận sân nhà gần nhất (thắng 9, hòa 2). Dù vẫn trong nhóm đua tranh tấm vé dự Cúp châu Âu, việc đội bóng của Marco Silva chỉ thắng 2 trong 6 trận Premier League gần nhất khiến họ thất thế hơn so với những đội đứng trên mình.

Ngoài điểm tựa từ Guehi nơi hàng thủ, Man City còn điều gì trông đợi cho chiến thắng đêm nay? Erling Haaland đã ghi bàn trở lại sau chuỗi 3 trận tịt ngòi liên tiếp ở Premier League. Dù chỉ là một tình huống chuyển hóa thành công quả phạt đền, nó sẽ có ý nghĩa về tinh thần và sự tự tin cho tiền đạo người Na Uy. Pha lập công ấy là bàn thứ 3 của anh trong 9 lần ra sân kể từ đầu năm đến giờ. Anh không còn miễn nhiễm với những lời chỉ trích của Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng Haaland quá thụ động với cách chơi của mình trong hiệp 2 trận thắng Liverpool.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN