Không chỉ là câu chuyện về tấm huy chương Vàng Olympic lịch sử, "Viên đạn cuối cùng" còn là minh chứng cho tình bạn xuyên biên giới, nơi dàn sao đình đám của "Ký sinh trùng" (Parasite) và các diễn viên Việt Nam đã cùng vượt qua cái lạnh -22 độ C để thực hiện.
Không chỉ là câu chuyện về tấm huy chương Vàng Olympic lịch sử, Viên đạn cuối cùng còn là minh chứng cho tình bạn xuyên biên giới, nơi dàn sao đình đám của Ký sinh trùng (Parasite) và các diễn viên Việt Nam đã cùng vượt qua cái lạnh -22 độ C để thực hiện.
Dự án phim Viên đạn cuối cùng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, kể về cuộc đời và vinh quang của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, được công bố sản xuất từ khoảng năm 2020 (tên dự kiến ban đầu là Sao vàng trên ngực áo). Sau 5 năm ấp ủ, dự án hiện được bấm máy tại Hàn Quốc.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trên phim trường "Viên đạn cuối cùng".
Chia sẻ về hành trình này, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ không khỏi bồi hồi. Anh hạnh phúc vì bộ phim có sự góp mặt của diễn viên kỳ cựu: Lee Kyung Young (vai HLV Park Chung Gun), Lee Jung Eun (ngôi sao phim Parasite, vai vợ HLV Park) và tài tử Jung Il-woo (vai xạ thủ Jin Jong Oh).
"Ông Lee Kyung Young đã tạo nên một HLV Park Chung Gun rất đặc biệt. Ở ông có sự bình tĩnh, thông thái của nguyên mẫu đời thực, lại vừa có sự máu lửa, cống hiến của HLV Park Hang Seo. Tôi không bao giờ quên hình ảnh mỗi lần ông mặc chiếc áo khoác thể thao in cờ Việt Nam, ông đều chỉ vào lá cờ ấy với ánh mắt đầy tự hào", anh nói.

Bộ phim đang được bấm máy tại Hàn Quốc.
Đặc biệt, sự xuất hiện của Lee Jung Eun – "bà quản gia" trong siêu phẩm Oscar Parasite – đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. "Ngay từ nụ cười đầu tiên, bà đã khiến tôi phải thốt lên ‘wow’ trong lòng. Bà giản dị, dễ thương và thực sự tôn trọng đạo diễn. Dù rào cản ngôn ngữ là có thật, nhưng sự thấu hiểu giữa chúng tôi giống như những người bạn tâm giao trong nghệ thuật", đạo diễn kể.

Diễn viên Lee Jung Eun (giữa) quen mặt với khán giả Việt qua Parasite.
Nếu trên phim là những khoảnh khắc vinh quang, thì hậu trường Viên đạn cuối cùng lại là cuộc chiến khốc liệt với thời tiết. Quay phim tại Hàn Quốc vào đợt rét kỷ lục, nhiệt độ cảm nhận xuống tới -22 độ C, nhưng các diễn viên phải mặc trang phục thi đấu mùa hè mỏng manh.
"Từ ông Lee đến Nhan Phúc Vinh, Lương Gia Huy, ai cũng có những ngày ốm, sốt. Nhưng bài toán khó nhất với tôi không phải là thời tiết, mà là giữ vững ý chí và cảm xúc cho diễn viên suốt hành trình đằng đẵng 6 năm trời", đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói.

Dàn diễn viên Việt - Hàn chụp ảnh kỷ niệm.
Vượt lên tất cả những khó khăn đó là niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ kể lại khoảnh khắc "lịch sử" trên phim trường: "Năm 2026, tôi đồng hành cùng những người bạn Hàn Quốc để tạo nên những trận bắn súng căng thẳng nhất. Khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh (vai Hoàng Xuân Vinh) hát vang Quốc ca Việt Nam tại trường quay, tất cả chúng tôi – cả ê-kíp Việt và Hàn – đều lặng đi. Đó là lúc tôi biết, câu chuyện này sẽ lay động trái tim của bất cứ khán giả nào”.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đặt nhiều kỳ vọng vào dự án dài hơi này.
Trải qua nhiều năm tháng gián đoạn vì dịch bệnh, từ những bối cảnh nắng đổ lửa ở Việt Nam đến trường quay tuyết trắng tại Incheon (Hàn Quốc), Viên đạn cuối cùng được Đinh Tuấn Vũ gọi là dự án dài hơi nhất sự nghiệp. "Chúng tôi hay đùa nhau Viên đạn cuối này bắn mãi chẳng tới đích, nhưng giờ thì tôi chắc chắn nó sẽ trúng đích. Điều đọng lại sâu sắc nhất không chỉ là bộ phim, mà là những cái ôm siết chặt khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, là tình cảm ấm áp giữa những con người ở hai quốc gia khác nhau", anh bày tỏ.