Ngày 9/2, buổi ra mắt phim Mùi Phở tại Hà Nội diễn ra trong không khí ấm áp. Đây không đơn thuần là một tác phẩm giải trí dịp Tết, bộ phim còn là thành quả của 10 năm trau dồi và 4 năm đầu tư của ê-kíp với mong muốn tạo ra một nhịp cầu kết nối các thế hệ trong gia đình Việt.
Ngày 9/2, buổi ra mắt phim Mùi Phở tại Hà Nội diễn ra trong không khí ấm áp. Đây không đơn thuần là một tác phẩm giải trí dịp Tết, bộ phim còn là thành quả của 10 năm trau dồi và 4 năm đầu tư của ê-kíp với mong muốn tạo ra một nhịp cầu kết nối các thế hệ trong gia đình Việt.
Trong buổi ra mắt, đạo diễn Minh Beta đã chia sẻ về một điều "kỳ diệu" mà chính anh cũng không thể lý giải. Ban đầu, anh dự định khống chế thời lượng phim dưới 105 phút để đảm bảo nhịp điệu. Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng khi khóa bản dựng để làm hậu kỳ, thời lượng chính xác của bộ phim hiện ra là 111 phút.

Dự án tri ân của bộ phim "Mùi Phở" nói riêng và Beta Cinema nói chung đến khán giả. Ảnh: ĐPCC
Minh Beta khẳng định đây là sự sắp đặt tự nhiên của số phận: "Đây là một con số rất đẹp mà tôi hoàn toàn không hề cố tình sắp đặt.
Sự trùng hợp còn tiếp diễn khi tên chiến dịch "Ông Mùi lì xì 111 phút đại gia đình bên nhau" nếu viết thường chữ lì xì cũng chứa ba số 1.
Là một người đề cao tính lý trí, tôi vẫn khó có thể giải thích được những dấu hiệu này".
Từ sự tình cờ đó, chiến dịch tặng suất chiếu miễn phí cho các đại gia đình vào ngày 10 và 11/2 tại 19 cụm rạp toàn quốc đã ra đời, như một lời tri ân để những người con có cơ hội mời bố mẹ cùng ra rạp.
Nam đạo diễn tâm sự thêm: "Chúng ta thường đi xem phim với bạn bè, với người yêu rất nhiều, nhưng hiếm khi mời bố mẹ đi cùng. Tôi hy vọng bộ phim này là cơ hội để những người con mời cha mẹ ra rạp, dành thời gian bên nhau dịp Tết này". Đối với anh, dù là một người đề cao tính lý trí, những sự trùng hợp này vẫn là nguồn động lực lớn lao để anh tin vào giá trị tử tế của tác phẩm.

Dàn nghệ sĩ, diễn viên tại buổi ra mắt phim. Ảnh: BTC
Để mời được những "cây đại thụ" như nghệ sĩ Xuân Hinh và nghệ sĩ Quốc Tuấn, Minh Beta đã dành 2 năm phát triển kịch bản và thuyết phục các diễn viên bằng sự chân thành tuyệt đối. Anh từng nói với nghệ sĩ Xuân Hinh: "Nếu anh không tham gia, em cũng sẽ không thực hiện dự án này". Chính tâm huyết muốn giới trẻ hiểu hơn về nét đẹp văn hóa thế hệ trước đã khiến các nghệ sĩ nhận lời. Nghệ sĩ Xuân Hinh hóm hỉnh chia sẻ rằng ở tuổi "đầu sáu chơi vơi", ông làm phim chủ yếu để tri ân tổ nghiệp, còn khỏe là còn diễn hết mình, dốc hết vốn liếng phục vụ khán giả. Với ông, doanh thu không còn quan trọng bằng việc "cả làng đều vui" trong dịp Tết.
Về phía nghệ sĩ Quốc Tuấn - người thủ vai ông Dần, dù vừa hoàn thành dự án khác và đang kiệt sức, ông vẫn quyết tâm có mặt vì coi đoàn phim như gia đình. Dưới góc nhìn chuyên môn, nam nghệ sĩ thừa nhận phim vẫn còn điểm đáng tiếc là đôi khi âm nhạc quá dày làm lấn át đi những khoảng lặng đắt giá. Tuy nhiên, ông hoàn toàn hài lòng với vai diễn của mình và tin tưởng bộ phim sẽ chạm đến cảm xúc của người xem bởi sự tử tế và chân thực.

"Mùi Phở" là bộ phim phù hợp xem với đại gia đình dịp Tết này. Ảnh: ĐPCC
Đáp lại những góp ý về "khẩu vị" âm nhạc, Minh Beta cầu thị ví von điện ảnh như một món phở, mỗi vùng miền có cách nêm nếm riêng và anh trân trọng mọi góc nhìn để hoàn thiện mình. Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành rạp chiếu, Minh Beta xem Mùi Phở là món quà tri ân, một nỗ lực "khai phá đại dương xanh" để thúc đẩy điện ảnh nước nhà phát triển bền vững hơn.
Đối với anh, thành công lớn nhất không phải là con số doanh thu, mà là việc tạo ra một bộ phim tử tế, nơi cả gia đình có thể ngồi cạnh nhau và cảm nhận hơi ấm của sự gắn kết trong những ngày đầu năm mới.