Ông Nguyễn Văn Đệ, cựu Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, bất ngờ thưởng “nóng” cho các cầu thủ sau chiến thắng 2-1 trước CLB Công An TP.HCM trên sân khách tại vòng 13 LPBank V-League 2025/26.
Ông Nguyễn Văn Đệ, cựu Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa, bất ngờ thưởng “nóng” cho các cầu thủ sau chiến thắng 2-1 trước CLB Công An TP.HCM trên sân khách tại vòng 13 LPBank V-League 2025/26.
Thông tin này được chính HLV trưởng Mai Xuân Hợp chia sẻ trên trang cá nhân, sau đó được một loạt cầu thủ của đội bóng lan truyền vào sáng 9/2.
Trong tin nhắn gửi HLV Mai Xuân Hợp, cựu Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa viết: “Hôm nay đội đá rất tốt. Con đã dẫn dắt các em chơi đúng tinh thần người dân Xứ Thanh. Bố rất tự hào về các con và trích quỹ từ Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực tặng các con 300 triệu để ăn Tết. Cố gắng dẫn dắt đội thắng từng trận để trụ hạng vững vàng, con nhé”.

HLV Mai Xuân Hợp xúc động trước tình cảm của cựu Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ và người dân Thanh Hóa dành cho đội bóng.Ảnh: Tuấn Phạm
HLV Mai Xuân Hợp xúc động chia sẻ: “Thay mặt tập thể đội bóng Đông Á Thanh Hóa, chúng con cảm ơn bố Nguyễn Văn Đệ, nguyên Chủ tịch CLB, người luôn dõi theo những bước chân của chúng con. Con cũng mong rằng sẽ có thêm những mạnh thường quân, những người yêu bóng đá Thanh Hóa cùng chung tay giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Ở vòng đấu thứ 13 diễn ra chiều 8/2 trên sân vận động Thống Nhất, CLB Đông Á Thanh Hóa đã bất ngờ vượt qua CLB Công An TP.HCM với tỷ số 2-1.
Damoth Thongkhamsavath, cầu thủ Việt kiều Lào, hai lần đánh bại thủ môn nhập tịch Lê Giang Patrik bằng những cú sút khó. Vì vậy, bàn thắng của tiền vệ Makrillos không đủ giúp đội chủ sân Thống Nhất giữ lại 1 điểm ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi.
Trận thua này khiến CLB Công An TP.HCM tụt xuống vị trí thứ 6, có cùng 20 điểm với CLB Hải Phòng. CLB Thanh Hóa leo lên vị trí thứ 10 với 12 điểm sau lượt đi.
Tại phòng họp báo sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn anh em cầu thủ và bà con Thanh Hóa xa quê luôn sát cánh cùng đội trong lúc khó khăn. Chiến thắng này dành cho toàn đội và hơn 4 triệu người dân Thanh Hóa. Ra sân là phải chiến đấu. Bóng đá là của nhân dân.
Một số cầu thủ Thanh Hóa đã thi đấu liên tục, như trường hợp của Nguyễn Ngọc Mỹ, tham dự cả SEA Games lẫn U23 châu Á nên thể lực bị bào mòn. Tôi lo nhất là vấn đề thể lực. Tôi luôn dặn Mỹ rằng nếu mệt quá thì có thể đi bộ, giữ bóng để đồng đội hỗ trợ.
Tôi không dám mạo hiểm. Nếu thêm một cầu thủ chấn thương nữa thì tôi lấy đâu ra người. Đội không còn ai để thay.
Tôi chỉ còn khoảng hai tuần để chuẩn bị cho lượt về. Mùng 8 Tết đã phải đá với CAHN. Nếu không gỡ được án phạt của FIFA, đó sẽ là thiệt thòi rất lớn với bóng đá Thanh Hóa”.