thethaovanhoa.vn

Premier League giải thích lý do hủy bàn thắng của Man City và Szoboszlai nhận thẻ đỏ sau tình huống tranh cãi

Khánh Phong 09/02/2026 06:54 GMT+7

Premier League tiết lộ vì sao vị "vua áo đen" Craig Pawson không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bàn thắng của Cherki (Man City) và truất quyền thi đấu Szoboszlai (Liverpool).

Premier League tiết lộ vì sao vị "vua áo đen" Craig Pawson không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bàn thắng của Cherki (Man City) và truất quyền thi đấu Szoboszlai (Liverpool).

Man City thắng 2-1 Liverpool ở vòng 25 Premier League vào rạng sáng hôm nay. Tuy nhiên chiến thắng này đã bị phủ bóng bởi tranh cãi và sự hỗn loạn.

Rayan Cherki tưởng như đã ghi bàn kết liễu trận đấu cho Man City trong thời gian bù giờ của hiệp 2, khi anh đưa bóng vào khung thành trống từ khu vực gần giữa sân lúc Liverpool dâng cao tìm bàn gỡ.

Premier League giải thích lý do hủy bàn thắng của Man City và Szoboszlai nhận thẻ đỏ sau tình huống tranh cãi - Ảnh 1.

Szoboszlai kéo người với Haaland trước

Cherki đưa bóng vào lưới Liverpool sau khi Erling Haaland và Dominik Szoboszlai cùng đuổi theo bóng, trong đó cầu thủ người Hungary phạm lỗi với tiền đạo Na Uy khi Haaland chuẩn bị tự mình dứt điểm.

Premier League giải thích lý do hủy bàn thắng của Man City và Szoboszlai nhận thẻ đỏ sau tình huống tranh cãi - Ảnh 2.

Haaland trả đũa với Szoboszlai

Haaland "trả đũa" ngay sau đó trước khi bóng đi qua vạch vôi và, dĩ nhiên, VAR vào cuộc giữa lúc ăn mừng.

Bàn thắng của Cherki bị hủy và Szoboszlai bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi ban đầu với Haaland trong tình huống dẫn đến bàn thắng.

Trung tâm điều hành trận đấu của Premier League sau đó đã giải thích về quyết định này: "Sau khi xem lại, có một lỗi bất cẩn của Erling Haaland khi kéo áo Dominic Szoboszlai. Trước đó, Szoboszlai đã có hành vi kéo người, qua đó ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Quyết định cuối cùng là cho Man City hưởng một quả đá phạt trực tiếp và rút thẻ đỏ".

Theo tờ The Sun, Man City được hưởng quyền lợi theo luật lợi thế, nhưng do họ phạm lỗi trong chính tình huống lợi thế đó, trận đấu bị đưa trở lại lỗi ban đầu và Szoboszlai phải nhận thẻ đỏ trong khung cảnh hỗn loạn.

Phát biểu trên Sky Sports, bình luận viên Gary Neville cho rằng các trọng tài lẽ ra nên bỏ qua quy định và công nhận bàn thắng. "Cảm giác này thật bất công. Tôi biết là có luật, nhưng cái "hồn" của trận đấu thì đã hoàn toàn biến mất. Không một người làm bóng đá nào lại không công nhận bàn thắng đó. Thật là phá hỏng cảm xúc… Các trọng tài vừa giết chết một trong những khoảnh khắc hay nhất của mùa giải".

Premier League giải thích lý do hủy bàn thắng của Man City và Szoboszlai nhận thẻ đỏ sau tình huống tranh cãi - Ảnh 3.

Szoboszlai nhận thẻ đỏ

Cựu trọng tài Mark Halsey viết trên tờ The Sun: "Dominik Szoboszlai kéo Erling Haaland lại, nhưng Craig chờ xem liệu Haaland có còn cơ hội tiếp cận bóng hay không. Điều đó đã không xảy ra, và khi Haaland sau đó kéo lại Szoboszlai, hành động này đã ngăn cầu thủ Liverpool cản phá bóng trước khi bóng lăn vào lưới. Không có lợi thế nào được cho phép"

"Vì vậy, khi trọng tài VAR John Brooks gọi Craig ra xem lại tình huống, ông không còn lựa chọn nào khác, buộc phải xem xét lỗi đầu tiên, tức hành vi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Craig đã đúng theo luật. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: "Tại sao không đơn giản là công nhận bàn thắng? Nhưng pha kéo người của Haaland đã khiến cầu thủ Liverpool không thể phá bóng", cựu trọng tài Mark Halsey nhấn mạnh.

Premier League giải thích lý do hủy bàn thắng của Man City và Szoboszlai nhận thẻ đỏ sau tình huống tranh cãi - Ảnh 4.

Góc nhìn khác về tình huống

Bản thân Haaland cũng tỏ ra bối rối với quyết định này: "Với tôi, trọng tài phải tuân theo luật, nhưng cuối cùng tôi cũng thấy áy náy cho cậu ấy (Szoboszlai). Cậu ấy bị treo giò 3 trận (thực tế là chỉ một trận vì ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt). Thà cứ công nhận bàn thắng đi cho xong. Nhưng thôi, mọi chuyện là như vậy rồi".

Szoboszlai chính là người đã mở tỷ số cho Liverpool. Một cú đá phạt mang thương hiệu của tiền vệ số 8 giúp Liverpool dẫn trước ở phút 74, nhưng Man City đã tăng tốc để lật ngược tình thế.

Haaland bật cao hơn Ibrahima Konate, đánh đầu chuyền bóng cho Bernardo Silva gỡ hòa ở phút 84. Đến phút 90+3, Haaland ghi bàn trên chấm 11m giúp Man City dẫn trước 2-1 và đây cũng là bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN