Tham vọng chen chân vào top 3 của CLB Công an TP.HCM đã tan vỡ ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Trên sân nhà, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức bất ngờ gục ngã 1-2 trước Thanh Hóa, trong một trận đấu mà tiền đạo người Lào Damoth Thongkhamsavath trở thành nhân vật chính với hai siêu phẩm sút xa khiến thủ thành Patrik Lê Giang "nếm trái đắng".
Tham vọng chen chân vào top 3 của CLB Công an TP.HCM đã tan vỡ ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Trên sân nhà, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức bất ngờ gục ngã 1-2 trước Thanh Hóa, trong một trận đấu mà tiền đạo người Lào Damoth Thongkhamsavath trở thành nhân vật chính với hai siêu phẩm sút xa khiến thủ thành Patrik Lê Giang "nếm trái đắng".
Bước vào vòng 13 V-League 2025/26, Công an TP.HCM mang theo khí thế rất cao. Chiến thắng 2-1 trước PVF CAND ở vòng trước giúp đội bóng này áp sát nhóm dẫn đầu và việc được chơi trên sân Thống Nhất trước một Thanh Hóa đang ngập trong khó khăn khiến nhiều người tin rằng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có thêm 3 điểm để đón Tết trọn vẹn.

Công an TP.HCM (đỏ) thất bại đau trước Thanh Hóa đang chìm ngập trong khó khăn. Ảnh: Đình Viên
Nhưng bóng đá luôn khắc nghiệt và những toan tính đẹp đẽ ấy đã sụp đổ chỉ trong hơn 90 phút đầy biến động.

Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trận này. Ảnh: Đình Viên
Trái với dự đoán, Thanh Hóa mới là đội nhập cuộc chủ động. Chỉ trong 10 phút đầu, CLB Công an TP.HCM đã phải chống đỡ. Phút thứ 6, Ngọc Mỹ bỏ lỡ đáng tiếc vì sút hụt bóng trước khung thành mở toang.

Damoth là ngôi sao của trận này với cú đúp bàn thắng vào lưới Lê Giang. Ảnh: THFC
Nhưng cũng 3 phút sau, Damoth Thongkhamsavath đã tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và sát góc khiến Patrik Lê Giang không kịp phản xạ. Một bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân, mở ra cơn ác mộng cho Công an TP.HCM ngay trên sân nhà.
Peter Makrillos gỡ hòa 1-1 cho đội chủ sân Thống Nhất phút 14, nhưng đó cũng là tất cả những gì các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức làm được trước hàng thủ chơi kỷ luật của Thanh Hóa.
Sau thời gian này, Tiến Linh, Endrick lẫn Khoa Ngô đều bỏ lỡ những cơ hội có thể ghi bàn thắng. Đến hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn. Công an TP.HCM đẩy cao đội hình, hy vọng tận dụng lợi thế sân nhà để tìm bàn thắng quyết định.
Nhưng khi đội chủ nhà còn đang loay hoay trong việc tổ chức tấn công, Damoth Thongkhamsavath lại lên tiếng đúng lúc với siêu phẩm sút xa phút 76. Tiền đạo người Lào lại khiến Patrik Lê Giang bất lực lần thứ hai trước cú sút không thể cản phá.
Nó cũng là đòn đau chí mạng dập tắt mọi hy vọng của Công an TP.HCM. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội chủ sân Thống Nhất chấp nhận thất bại 1-2 đầy cay đắng.
Trận thua này không chỉ khiến Công an TP.HCM lỡ cơ hội lọt vào top 3 mà còn khiến họ đón Tết trong tâm trạng nặng nề. Từ vị thế hưng phấn sau chiến thắng ở vòng 12, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức bỗng chốc rơi xuống hạng 6.
Về phía Đông Á Thanh Hóa, chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần chiến đấu đáng nể. Dù lực lượng sứt mẻ và gặp nhiều khó khăn tài chính, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp lại đang chơi hay nhất kể từ đầu mùa.
Đông Á Thanh Hóa leo lên hạng 10 với 12 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa thi đấu. Đội bóng xứ Thanh đang tạo khoảng cách 7 điểm với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng.
Còn với CLB Công an TP.HCM, thất bại này là lời nhắc nhở rằng con đường đua huy chương vẫn còn nhiều chông gai. Trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cần duy trì sự ổn định thực sự.